Chủ động phòng dịch

Sáng 7-4, bà Thủy ở 95 phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm ra chợ Yên Thái mua đồ ăn. Vừa đến đầu chợ, một nhân viên của chốt giám sát phòng dịch Covid-19 tại đây nói:

- Bà ơi, bà để cháu đo thân nhiệt theo quy định ạ.

- Vâng, tôi chấp hành, chị cứ làm nhiệm vụ đi.

Vào chợ, bà thấy hôm nay khung cảnh khác hẳn, không còn xe máy, xe đạp và người bán hàng rong tụ tập như mọi khi. Thấy một chị trung tuổi vô ý đứng không đúng vạch kẻ trắng cách với người bán hàng khoảng 2m, một anh dân phòng đi lại nhắc:

- Chị ơi, lùi lại cho đúng vạch để phòng ngừa lây nhiễm Covid-19.

Thấy chị này chấp hành, bà Thủy rất vui. Bà nghĩ nếu mọi người đều tự giác và nhắc nhở lẫn nhau chấp hành các quy định về phòng, chống dịch thì dịch Covid-19 này chẳng mấy chốc bị đẩy lùi.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Thủy nói: Dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất khó lường. Hơn nữa, một bộ phận người dân đang có tâm lý chủ quan, lơ là phòng, chống dịch thì việc tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực như ở chợ này là cần thiết và rất đáng hoan nghênh để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/964261/chu-dong-phong-dich