Chủ động vẫn hơn

Chiều 1-9, chị Hà ở ngõ Thịnh Hào 2, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa ngồi chờ xe buýt tuyến 02 chiều Bến xe Yên Nghĩa - Bác Cổ ở điểm dừng gần nhà thì thấy một chị nhân viên y tế cùng hai bác gái tay xách túi ni lông đựng cá sống nói với một phụ nữ trung tuổi đang đứng tưới cây trước nhà gần đó:

- Chị ơi, nhà mình có dùng bể nước không? Nếu có thì lấy ít cá thả vào bể để diệt bọ gậy gây bệnh sốt xuất huyết.

Không ngờ, chị phụ nữ chép miệng:

- Gớm, đang lo dịch Covid-19 chưa xong lại còn cá với cảnh gì...

- Ấy chết, dịch nào chẳng nguy hiểm. Mình phải chủ động phòng, chống chị ạ - một bác gái nói.

Thấy chị nhân viên y tế tranh thủ nhắc nhở việc phòng, chống dịch, như: Không để đồ vật tù đọng nước, thường xuyên khơi thông cống rãnh..., chị phụ nữ kia gật gù như hiểu ra.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hà cho rằng: Mọi người cần tự giác và nhắc nhở lẫn nhau thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế, không nên chủ quan, coi nhẹ để hạn chế sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/977791/chu-dong-van-hon