Vụ sao nữ bị ép triệt sản để phục vụ cho 31 người: 15 năm vẫn là án oan

Nhiều năm trôi qua, vụ án chấn động showbiz Hàn Quốc này vẫn chưa có lời giải đáp.

Jang Ja Yeon từng có một tương lai tươi sáng nhưng số phận đưa đẩy đã khiến cô trở thành “món đồ chơi” cho giới tài phiệt Hàn Quốc. Năm 2009 sau những thống khổ phải chịu, Jang Ja Yeon đã tự vẫn và để lại bức thư tuyệt mệnh dài 230 trang kể lại góc khuất trong cuộc đời mình. Chính sự ra đi của nữ minh tinh này đã khiến người ta tự hỏi, tại sao bi kịch lại xảy ra? Tại sao nạn nhân không thể tìm kiếm được sự giúp đỡ? Tại sao những kẻ gây ra tội lại có thể thoát khỏi vòng lao lý? Và đó chính là showbiz Hàn Quốc, một nơi đầy ánh hào quang nhưng đằng sau lại ẩn chứa sự tối tăm, tàn khốc.

15 năm trôi qua, vụ án của Jang Ja Yeon vẫn chưa có lời giải đáp.

15 năm trôi qua, vụ án của Jang Ja Yeon vẫn chưa có lời giải đáp.

Một quá khứ đau thương dẫn đến một tương lai đau đớn

Jang Ja Yeon vốn có tuổi thơ êm đềm nhưng một tai nạn giao thông đã cướp đi bố mẹ và cả cuộc sống tốt đẹp của cô. Người thân thèm muốn tài sản mà bố mẹ để lại cho Jang Ja Yeon, họ dùng đủ mọi cách để chiếm đoạt. Vì mưu sinh, Jang Ja Yeon chỉ còn cách bước chân vào làng giải trí, vẻ đẹp cùng khí chất nổi bật ấy giúp cô nhanh chóng được chú ý. Nhưng lúc này Jang Ja Yeon mới phát hiện, để tồn tại trong showbiz thì có nhan sắc và tài hoa thôi là không đủ. Muốn phát triển hơn nữa, ngoài năng lực thì còn cần chỗ dựa vững chắc, mà Jang Ja Yeon chỉ có mỗi sắc đẹp.

Bước vào showbiz là quyết định sai lầm của Jang Ja Yeon.

Bước vào showbiz là quyết định sai lầm của Jang Ja Yeon.

Ngay khi sự nghiệp đang lao đao, một bản hợp đồng như “cọng rơm cứu mạng” đã xuất hiện. Tuy nhiên trong hợp đồng lại có 1 điều khoản, nếu không làm đúng theo yêu cầu của công ty thì nữ diễn viên Vườn Sao Băng sẽ phải bồi thường 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng). Đối với một ngôi sao chưa có tiếng tăm như Jang Ja Yeon thì đây đúng là con số trên trời.

Từ năm 2005 – 2009, cuộc đời của Jang Ja Yeon rơi xuống vực thẳm khi cô bị ép quan hệ với 31 người đàn ông, tổng cộng hơn 100 lần bị xâm hại. Hầu hết, bọn họ đều là những người có máu mặt tại Hàn Quốc, bên ngoài thì trông lịch thiệp nhưng đằng sau lại chẳng khác gì mấy con thú hoang. Theo tiết lộ, Jang Ja Yeon đã từng phải phục vụ 4 người đàn ông cùng lúc, mà công ty quản lý của cô lại trở thành một chỗ “tiếp khách” với tầng 1 là quán bar còn tầng 3 là khách sạn.

Điều phẫn nộ hơn, những kẻ tàn ác đó thường xuyên ép ngôi sao sinh năm 1980 này dùng thuốc để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Có lần Jang Ja Yeon không biết mình mang thai, vì bị buộc phải đi phục vụ các ông lớn đã khiến cô mất con. Để không làm ảnh hưởng đến hứng thú chơi bời của các tài phiệt, công ty quản lý đã ép Jang Ja Yeon phải triệt sản.

Cô đã có 4 năm sống trong địa ngục.

Cô đã có 4 năm sống trong địa ngục.

Không một ai cứu giúp cô gái ấy

Jang Ja Yeon đã từng phản kháng nhưng đổi lại là những trận đòn “thừa sống thiếu chết”. Cựu minh tinh đã từng cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của pháp luật nhưng ai ngờ những kẻ nhân danh công lý ấy lại dùng lời lẽ tục tĩu để sỉ nhục khiến cô tuyệt vọng. Đau đớn hơn, ngay cả ngày giỗ của bố mẹ mà Jang Ja Yeon vẫn bị ép phải đi tiếp khách, dù có cầu xin thế nào thì bọn họ cũng không nương tay với cô.

Tháng 3/2009, Jang Ja Yeon đã lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Nữ diễn viên đã dùng bức thư tuyệt mệnh 230 trang để phơi bày những góc khuất của làng giải trí nhưng kẻ gây tội ác đã bưng bít sự thật, nói rằng cô tự vẫn vì quá đau buồn khi bố mẹ qua đời. Công chúng thắc mắc, tại sao những người chịu số phận như Jang Ja Yeon lại không rời khỏi showbiz? Nhưng tiền vi phạm hợp đồng là chuyện nhỏ, điều quan trọng là họ sợ bị những kẻ nắm quyền lực trong tay kia trả thù.

Sự ra đi của Jang Ja Yeon khiến công chúng bàng hoàng.

Sự ra đi của Jang Ja Yeon khiến công chúng bàng hoàng.

Trong suốt 15 năm qua, đã từng có những cuộc điều tra về vụ án của Jang Ja Yeon nhưng vì không có chứng cứ nên chẳng thể buộc tội các nhân vật quyền cao chức trọng kia được. Có rất nhiều người đều mong muốn vụ án được vạch trần và Jang Ja Yeon sẽ có thể yên nghỉ nhưng điều này quá khó khăn. Những kẻ gây ra cuộc đời bất hạnh cho Jang Ja Yeon vẫn nhởn nhơ và có lẽ sẽ tiếp tục làm chuyện xấu, liệu báo ứng có đến với bọn họ không?

Lục Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sao-nu-bi-ep-triet-san-de-phuc-vu-cho-31-nguoi-15-nam-van-la-an-oan-202410091123195272.html