Chủ nhà đi vắng, đến lúc về thì 'tái mặt' trước sự việc của đứa con hàng xóm

Diễn biến sự việc khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ thay chủ nhà.

Một đứa bé 7 tuổi đang chơi gần một ngôi nhà ở tỉnh Kamphaeng Phet (Thái Lan) thì bất ngờ gặp phải một sự cố. Cụ thể, đứa bé cố gắng trèo qua hàng rào, khiến hàng rào này sụp đổ và gây ra thương tích nghiêm trọng ở chân. Cha mẹ của bé đã cáo buộc chủ nhà cẩu thả và yêu cầu bồi thường cho thương tích cho con của mình.

Người chủ nhà tên Siriporn đã giải thích rằng vụ việc xảy ra lúc 6 giờ tối khi họ không có nhà. Những người hàng xóm thông báo với Siriporn rằng có 4 đứa trẻ đang chơi và trèo hàng rào, khiến hàng rào bị sập. Hàng rào đổ vào một đứa trẻ, khiến chân bị gãy và đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật: "Hàng rào chỉ đứng đó, và đứa trẻ trèo lên đó. Tôi tin rằng thật không công bằng khi đổ lỗi cho tôi và yêu cầu bồi thường", chủ nhà cho biết.

Mẹ của đứa bé tên Jenchira đã đăng lên mạng xã hội, chỉ trích chủ nhà này vì không đến thăm hoặc kiểm tra đứa trẻ bị thương. Siriporn trả lời rằng hàng rào không phải là lỗi và nó bị sập vì bọn trẻ đang chơi trên đó.

Cảnh sát vào cuộc và đã buộc tội Siriporn về tội vô ý gây thương tích nghiêm trọng. Người chủ của ngôi nhà đang phải đối mặt với yêu cầu bồi thường 100.000 baht (3.000 đô la Mỹ), số tiền mà họ không đủ khả năng chi trả, vụ việc hiện đã đến văn phòng công tố. Siriporn đã tìm kiếm lời khuyên từ luật sư và nêu vấn đề này trên phương tiện truyền thông xã hội, tuyên bố thiếu công lý.

Người dân địa phương đã tập hợp để ủng hộ Siriporn, lập luận rằng hàng rào không bị lỗi và không nên dẫn đến hình phạt tài chính lớn như vậy. Họ tin rằng yêu cầu bồi thường 100.000 baht là quá mức và đã đứng về phía người chủ nhà đang gặp rắc rối.

Đứa bé bị thương đã chỉ cho các phóng viên thấy chỗ hàng rào bị sập và vết sẹo phẫu thuật ở chân trái của mình, bé khẳng định rằng mình chỉ dựa vào hàng rào chứ không phải trèo lên. Đứa bé mô tả cảm giác hàng rào rung chuyển trước khi nó đổ xuống và gây ra thương tích.

KhaoSod đưa tin, mẹ của đứa bé đã cung cấp các tài liệu y tế cho các phóng viên và bày tỏ sự thất vọng về phản ứng dữ dội mà gia đình cô phải chịu sau khi khiếu nại của Siriporn lan truyền. Cô nhấn mạnh rằng đứa con của cô chỉ dựa vào hàng rào khi nó sụp đổ, và cô thất vọng vì Siriporn thiếu sự đồng cảm.

"Gia đình tôi chỉ muốn thảo luận vấn đề này nhưng thay vào đó chúng tôi lại phải đối mặt với sự thù địch. Con gái tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác để tháo thanh kim loại ở chân vào năm tới, và chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ nào từ chủ nhà", Jenchira nói.

Cảnh sát đã tham gia vào vụ án với cả hai bên, tham khảo ý kiến của họ về vụ khiếu nại. Tình hình đã leo thang, dẫn đến các hành động pháp lý và tranh luận trên mạng xã hội. Jenchira khẳng định rằng yêu cầu bồi thường là hợp lý vì mức độ nghiêm trọng của thương tích mà con cô đang chịu .

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/chu-nha-di-vang-den-luc-ve-tai-mat-truoc-su-viec-dua-con-hang-xom-202410200205513743.html