Chủ tịch Hội Người mù giàu nghị lực

Trở về sau cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, ông Nguyễn Văn Hoàn, xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) với tỷ lệ thương tật 81%, hai mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Khát khao được cống hiến cho xã hội, ông Hoàn đã nỗ lực vươn lên tìm tòi, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Năm 1979, ông Nguyễn Văn Hoàn lên đường nhập ngũ ở Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1... Báo Nam Định điện tử, cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân Nam Định

Trở về sau cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, ông Nguyễn Văn Hoàn, xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) với tỷ lệ thương tật 81%, hai mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Khát khao được cống hiến cho xã hội, ông Hoàn đã nỗ lực vươn lên tìm tòi, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

 Ông Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch Hội Người mù huyện Mỹ Lộc đầu tư kinh doanh cửa hàng tạp hóa mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch Hội Người mù huyện Mỹ Lộc đầu tư kinh doanh cửa hàng tạp hóa mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Năm 1979, ông Nguyễn Văn Hoàn lên đường nhập ngũ ở Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Trong quá trình tham gia chiến đấu, năm 1981, ông bị thương và 2 mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Được về tuyến sau điều trị, khi sức khỏe đã ổn định, năm 1986, ông Hoàn phục viên về quê hương. Thời gian đầu sống trong bóng tối, ông cảm thấy bế tắc, bi quan. Nhưng với ý chí tự lực, tự cường, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn. Năm 1998, được tuyên truyền, vận động, ông Hoàn tham gia vào Hội Người mù huyện. Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp Hội, ông Hoàn mạnh dạn vay 10 triệu đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa. Sau nhiều năm nỗ lực, ông đầu tư mở rộng quy mô cửa hàng, bán thêm các thiết bị điện, nước, gas... Nhờ kiên trì, chịu khó, đến nay, hàng tháng cửa hàng của ông Hoàn đã có thu nhập từ 15-20 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 2 lao động với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng.

Với sự năng động, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế cũng như nỗ lực trong công tác Hội, năm 2018, ông Hoàn được cán bộ, hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người mù huyện Mỹ Lộc. Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàn cho biết: “Mới đầu tôi rất băn khoăn vì lo bản thân không đủ sức khỏe đảm đương nhiệm vụ được giao, bởi vết thương chiến tranh vẫn thường xuyên hành hạ mỗi khi “trái gió, trở trời”. Để giúp những người có cùng hoàn cảnh vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng, trên cương vị Chủ tịch Hội Người mù huyện Mỹ Lộc, ông Hoàn luôn quan tâm đến đời sống, điều kiện kinh tế gia đình, nguyện vọng của hội viên trong việc học nghề, học chữ… Với những hội viên có tâm lý còn ngại ngần khi được cử đi học nghề, học chữ nổi, cùng với Ban chấp hành Hội Người mù, ông đã động viên giúp những người khiếm thị như mình vượt qua rào cản. Ông đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các lớp học xoa bóp, bấm huyệt, học chữ nổi… do Trung ương Hội, Tỉnh Hội Người mù tổ chức, giúp hội viên tự tin hòa nhập xã hội. Đến nay, trên địa bàn huyện có 30 hội viên đọc được chữ nổi. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện cũng có một số trường hợp người khiếm thị do chưa hiểu rõ về tổ chức Hội Người mù, nên còn tự ti, e ngại chưa tham gia. Vừa thuyết phục kết hợp tuyên truyền, vận động ông Hoàn giúp cho người khiếm thị thấy được lợi ích, xóa bỏ đi mặc cảm, tự ti, tự nguyện xin tham gia Hội Người mù. Đến nay, Hội Người mù huyện Mỹ Lộc đã có 124 hội viên. “Bản thân là người khiếm thị nên tôi hiểu rõ những khó khăn mà các hội viên gặp phải. Tôi luôn cố gắng tạo điều kiện cho hội viên được hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm để có việc làm ổn định, có thể tự nuôi được bản thân và để họ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”, ông Hoàn chia sẻ thêm.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, cũng như của tổ chức Hội, đặc biệt là vai trò của ông Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch Hội Người mù huyện Mỹ Lộc, các hội viên đã không ngừng nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiều hội viên đã có việc làm, giảm nghèo, xây dựng nhà ở khang trang, mua sắm tiện nghi sinh hoạt, nuôi con ăn học thành đạt. Tiêu biểu như ông Đinh Văn Tuyên, hội viên xã Mỹ Hưng đã được Hội Người mù huyện tạo điều kiện cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đầu tư kinh doanh các loại luồng, cọc tre, phên nứa… cung cấp cho thị trường trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố lân cận. Hàng năm, ông Tuyên thu nhập từ 200-300 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Ông Đinh Văn Tuyên cho biết: “Ông Hoàn là một cán bộ có tinh thần trách nhiệm, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, năng động, sáng tạo trong công tác hội cũng như chăm lo đời sống, tạo việc làm cho hội viên. Nhờ có sự quan tâm, vận động của ông Hoàn nên tôi mới tham gia vào Hội Người mù huyện. Từ đó tôi mới có thêm nguồn vốn vay để lao động sản xuất, có thu nhập ổn định trang trải cho cuộc sống gia đình”.

Với sự tâm huyết và những đóng góp cho cộng đồng, tại Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, ông Nguyễn Văn Hoàn đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào hoạt động của Hội Người mù, nhiệm kỳ 2017-2022. Ông tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cán bộ, hội viên bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người mù huyện Mỹ Lộc nhiệm kỳ 2022-2027./.

Thanh Hoa

Nguồn Nam Định: http://baonamdinh.com.vn/channel/5086/202210/chu-tich-hoi-nguoi-mu-giau-nghi-luc-2553829/