CLB Ấn Độ đại bại 0-17 trước ngày gặp Nữ TPHCM ở Cúp C1 châu Á

Trong trận ra quân bảng C Cúp C1 châu Á, bảng đấu có sự hiện diện của CLB Nữ TPHCM, Urawa Reds đã thắng Odisha với tỷ số 17-0. Thậm chí nếu thi đấu hết sức, đội bóng này còn có thể ghi tới hơn 20 bàn thắng.

Các pha ghi bàn của Urawa Reds hầu như rất đơn giản

Urawa Reds là nhà đương kim vô địch Nhật Bản, một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á. Trong khi đó, Odisha chỉ có thể giành vé tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Á bằng cửa play-off. Nền bóng đá nữ Ấn Độ cũng thuộc nhóm trung bình yếu của châu Á. Có thể nói, tương quan giữa hai đội là rất chênh lệch.

Trong trận đấu diễn ra tại sân Thống Nhất, điều đó được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên. Nhà vô địch Nhật Bản đã áp đảo đối phương toàn diện, trong khi Odisha FC có một chiến thuật duy nhất là dồn toàn bộ 11 cầu thủ vào trong cấm địa để cản những cú đá của đối phương.

Nhưng Urawa Reds không nao núng. Ngay phút thứ 5, họ đã ghi bàn với tình huống dứt điểm đơn giản của Endo.

Kể từ đó, mành lưới của đại diện Ấn Độ liên tục bị rung lên trong sự bất lực của thủ môn và các hậu vệ. Chỉ trong vòng 9 phút, họ đã nhận tới 5 bàn thua nữa. Hầu hết đều diễn ra theo kịch bản các cầu thủ Nhật Bản di chuyển linh hoạt xuống đáy biên và tạt vào cho đồng đội dứt điểm.

Urawa Reds hủy diệt đối thủ trên sân Thống Nhất

Urawa Reds hủy diệt đối thủ trên sân Thống Nhất

Lối chơi này cũng khá giống với những gì mà các đội tuyển nam của Nhật Bản đang vận hành. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 8-0 và đầu hiệp 2, Urawa Reds cho thấy họ không hề muốn dừng lại.

Đội bóng này thay liền 4 cầu thủ để tăng cường hàng công và chỉ trong vòng 6 phút, họ đã có thêm 4 bàn thắng, đưa tỷ số lên 12-0. Phút 62, Ito dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng đi nhẹ, tưởng như không có gì nguy hiểm nhưng thủ môn Odisha lại không thể cản bóng. 2 phút sau đó, Myram lúng túng để bóng đập chân bay vào lưới nhà đưa tỷ số lên 14-0 cho Urawa Reds.

Cách biệt mênh mông khiến Urawa Reds làm giảm nhịp độ. Nhưng họ vẫn ghi thêm 3 bàn nữa, với tình huống ấn định tỷ số 17-0 đến ở những giây cuối cùng.

Urawa Reds chứng tỏ mình thực sự là “chị cả” của bảng C Cúp C1 châu Á 2024/25. Trong trận còn lại, Nữ TPHCM sẽ gặp Taichung Blue của Đài Bắc Trung Hoa.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clb-an-do-dai-bai-0-17-truoc-ngay-gap-nu-tphcm-o-cup-c1-chau-a-post1679752.tpo