Con mất vì ung thư, người mẹ nén đau thương trong khu cách ly

Nhận được thông tin con trai mất do căn bệnh ung thư quái ác, nhưng vì đang ở trong khu cách ly người mẹ đành nén nỗi đau thương vì không thể về nhà để thắp cho con một nén nhang.

Cán bộ trong khu cách ly động viên bà Cúc tiếp tục thực hiện cách ly.

Cán bộ trong khu cách ly động viên bà Cúc tiếp tục thực hiện cách ly.

Tại Khu cách ly số 4, Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có một người phụ nữ lặng lẽ ngồi một góc riêng và hay khóc thầm. Số phận trớ trêu khiến bà không thể về thắp nhang cho cậu con trai Nguyễn Văn V. (25 tuổi) vừa mới qua đời. Đó là bà Cao Thị Cúc (54 tuổi), trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Khi chúng tôi đến bà Cúc ngồi thẫn thờ một mình trong phòng cách ly, nghẹn ngào nói: “Khi nhận được hung tin đứa con trai của tôi đã mất, tôi vô cùng đau đớn, càng đau hơn khi không thể về để thắp cho nó một nén nhang. Cháu mất vì căn bệnh ung thư máu. Cuối tháng 7/2020, các bác sĩ ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng bảo rằng, nó không thể tiếp tục chống chọi với bệnh tật tôi đành lực bất tòng tâm đưa cháu về nhà”.

Về quê không bao lâu, ngày 8/8, trong khi bà Cúc được đưa vào khu cách ly Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình thì V. được đưa đến BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để cách ly y tế vì cả hai trở về từ vùng tâm dịch Đà Nẵng.

Thế rồi hơn một tuần sau, khi nghe tin con trai mất, bà đau đơn tột cùng và đã đi tìm các cán bộ trong khu cách ly để xin được về nhà gặp mặt và thắp nhang tiễn biệt con lần cuối. Trước lời cầu mong tha thiết của người mẹ, các cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc trực ở Khu cách ly số 4 không khỏi xót thương, đau lòng.

Thượng úy Lương Hưng Lộc (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc) cho biết: “Chúng tôi đã sẻ chia nỗi đau quá lớn của gia đình bà Cúc và động viên người mẹ phải suy nghĩ cho kỹ khi dịch đang bùng phát. Thế rồi bà Cúc hiểu ra vấn đề và quyết định ở lại khu cách ly”.

Bà Cúc cũng cho biết: “Sau khi được được cán bộ khu cách lý động viện, giải thích tôi đã thấu hiểu rằng tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp, nếu bản thân về nhà lúc này sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội. Thế là tôi quyết định tự nguyện ở lại”.

Được biết, 14h ngày 17/8, linh cữu Vũ đã được người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm đau đớn, xót thương vô bờ bến của người mẹ không được nhìn con lần cuối.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/con-mat-vi-ung-thu-nguoi-me-nen-dau-thuong-trong-khu-cach-ly-504740.html