Con trai 10 tuổi thích chạy ra ban công soi ống nhòm, đến khi phát hiện thứ con nhìn, người mẹ tá hỏa phải cất đi ngay

Mua cho con trai chiếc ống nhòm về với mục đích học tập nhưng không ngờ đứa trẻ lại sử dụng vào việc này.

Chị Vương (Trung Quốc) có cậu con trai năm nay đã lên 10 tuổi, chị ở nhà làm công việc nội trợ và chịu trách nhiệm việc dạy dỗ con cái chính trong nhà. Với tính cách nghiêm túc, chị tự nhận mình là một bà mẹ khá khó tính.

Một tháng trước, ở trường con trai có mở một nhóm học và nghiên cứu và thiên văn. Khi nghe nhà trường thông báo, chị thấy lớp học này khá hay ho nên quyết định đăng ký cho con theo học và mua cho con thêm một chiếc kính thiên văn để phụ trợ con trong môn học mới mẻ này.

Thời gian đầu khi có chiếc ống nhòm, đứa trẻ khá háo hức và thường ra ngoài ban công để ngắm sao bằng đồ vật này. Nhưng sau đó, mức độ hứng thú của đứa trẻ còn tăng gấp bội, hễ cứ có thời gian rảnh là người mẹ lại thấy đứa trẻ chạy ra ban công để săm soi vào chiếc kính. Cho đến một hôm đứa con trai hỏi chị một câu mới khiến chị ngớ người biết được sự thật về việc thích xem kính thiên văn của con. Đứa trẻ hỏi: "Mẹ ơi, con gái có cậu nhỏ như con trai không?".

Hóa ra đứa trẻ mười tuổi đang trong giai đoạn tò mò về người khác phái, sau khi có ống nhòm, đứa trẻ không dùng nó vào việc ngắm sao hay tìm hiểu thiên văn, ngược lại em dùng chúng để nhìn vào quán ăn đối diện phía ban công. Vào ban đêm, của sổ phòng tắm dành cho nhân viên thường mở ra nên cậu bé có thể nhờ chiếc kính để nhìn cảnh mọi người đang tắm. Càng ngày, mức độ tò mò của đứa trẻ ngày càng tăng nên hầu như ngày nào em cũng phải ra ban công để xem xem phía nhà đối diện mọi người đang làm gì.

Hành động của con trai khiến chị bối rối, chị tự trách mình vì không phát hiện và nhắc nhở con sớm. Chị cũng hối hận vì đã cố tình lờ đi việc giáo dục giới tính cho con để giờ đây xảy ra những hệ lụy không ngờ. Vì vậy, chị Vương quyết định không cho con chơi kính viễn vọng nữa, sau đó, chị đã có những buổi nói chuyện với con trai về những khác biệt giới giữa nam và nữ, dạy con cách tôn trọng phụ nữ cũng như những hành động mà con trai không nên làm với con gái.

Một số cha mẹ có thể nghĩ rằng con mình còn nhỏ, nhưng trên thực tế, trẻ bắt đầu có ý thức về giới tính từ khi 3 tuổi và chúng dần tò mò về sự khác biệt thể chất giữa nam và nữ. Là cha mẹ, bạn nên nắm rõ những kiến thức về giáo dục giới tính để chia sẻ với con khi cần. Cha mẹ nên lưu ý những điều sau đây khi giáo dục giới tính cho con cái:

1. Nắm bắt thời gian và cơ hội nếu có

Một số chuyên gia đã phát hiện ra rằng khi trẻ lên 4, 5 tuổi là đã bắt đầu có những nhận thức rõ ràng về giới tính, trong thời gian này trẻ sẽ tò mò những câu hỏi như sự khác nhau giữa nam và nữ, tại sao toilet lại phân cách khu vực dành riêng cho 2 giới, mình được sinh ra bằng cách nào,... Nếu con đặt ra câu hỏi như vậy, cha mẹ hãy giúp trẻ giải đáp ngay bằng một cách khéo léo và tế nhị nhất.

2. Nói với con bạn bằng ngôn ngữ đơn giản

Trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ hay sử dụng những ngôn từ nghe có vẻ quá khoa học và phức tạp, hoặc cách nói lấp lửng, không đúng trọng tâm, điều này sẽ khơi dậy tính tò mò của trẻ. Từ đó, con trẻ sẽ tự thúc giục bản thân phải tự tìm hiểu mà việc này vô cùng nguy hiểm, trẻ sẽ dễ bị dậy thì sớm, rất không tốt cho sự phát triển của bản thân. Bởi thế các bậc cha mẹ càng phải chú ý vào việc thỏa mãn trí tò mò của trẻ bằng phương pháp đơn giản nhưng phải đảm bảo được độ chính xác.

3. Xem hành động hằng ngày là một cách giáo dục

Đối với con cái, lời nói và việc làm của cha mẹ là vô cùng quan trọng, hầu hết trẻ em sẽ học được từ lời nói và việc làm của cha mẹ. Cha mẹ có thể sử dụng các thói quen hàng ngày và các cuộc trò chuyện để phát triển nhận thức về giới tính ở con cái của họ,điều này biết đâu sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

Theo Sohu/doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/con-trai-10-tuoi-thich-chay-ra-ban-cong-soi-ong-nhom-den-khi-phat-hien-thu-con-nhin-nguoi-me-ta-hoa-phai-cat-di-ngay-172220225113727016.htm