Cộng đồng doanh nghiệp chung tay, hướng về vùng lũ

Trong hai ngày 1 và 2/10, đoàn thiện nguyện do ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Think Big dẫn đầu đã băng đèo, vượt núi đến với bà con vùng rốn lũ Lào Cai, Yên Bái. Trong hành trình, nhiều đoạn đường bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài nhưng vẫn không ngăn được sự quyết tâm và tấm lòng của các nhà hảo tâm hướng về đồng bào lũ lụt…

Theo chân đoàn thiện nguyện, gồm các doanh nhân, nhà hảo tâm Câu lạc bộ (CLB) ACE Charity ; Hội thiện nguyện “Trái tim hồng”; CBNV Think Big Group, Lộc Sơn Hà Land, chúng tôi đến với bà con vùng tâm lũ Yên Bái, Lào Cai. Cuộc hành trình kéo dài hơn rất nhiều so với thời gian dự kiến do đường sá bị sạt lở, đi lại khó khăn… nhưng niềm vui, hạnh phúc của các thành viên trong đoàn vỡ òa khi được trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ, hỗ trợ bà con vùng lũ.

Buổi trao quà cứu trợ được triển khai tại trụ sở UBND xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đoàn thiện nguyện do ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Think Big dẫn đầu ,các nhà hảo tâm Câu lạc bộ (CLB) ACE Charity; Hội thiện nguyện “Trái tim hồng”.

Buổi trao quà cứu trợ được triển khai tại trụ sở UBND xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đoàn thiện nguyện do ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Think Big dẫn đầu ,các nhà hảo tâm Câu lạc bộ (CLB) ACE Charity; Hội thiện nguyện “Trái tim hồng”.

“Là một trong số ít được đoàn thiện nguyện hỗ trợ, tôi vô cùng xúc động. Không biết nói gì, tôi chỉ biết cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi có cái nhà để ở, động viên chúng tôi vượt qua khó khăn, hoạn nạn” – chị Huyền xúc động nói.

Theo ông Triệu Hoài Thư – Chủ tịch MTTQ xã An Lạc cho biết: An Lạc có tổng số 809 hộ dân thì có hơn 300 hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Trong đó, có hơn 20 hộ bị ngập 30-50%; 30 hộ bị ngập 50-70%; 27 họ bị ngập 100%; 2 căn nhà bị sập hoàn toàn. Bà Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái cũng cho hay: Yên Bái là 1/5 tỉnh bị thiệt hại nghiêm trọng trong đợt bão lũ vừa qua. Theo thống kê, toàn tỉnh có 54 người bị mất tích; 362 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 1000 ngôi nhà bị sập một phần; 2000 ngôi nhà bị ngập… Không có nhà để ở, nhiều người dân phải ở nhờ trụ sở UBND xã, trạm y tế…

Để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, các cấp lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt và hỗ trợ người dân vượt khó. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ sinh kế cho bà con. Và sự chung tay, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm là nguồn động viên rất lớn người dân địa phương vượt qua nỗi đau, sự mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Tỉnh sẽ chỉ đạo, hướng dẫn người dân sử dụng các nguồn cứu trợ một cách hiệu quả nhất.

Tình người còn mãi!

Vượt qua hơn 2000 cây số để đến với bà con vùng lũ, bà Phạm Bích Hồng – Chủ nhiệm CLB ACE TP. Hồ Chí Minh cho hay: CLB ACE Charity đã có hơn 14 năm hình thành và hoạt động. CLB đã đi khắp các tỉnh, thành Việt Nam tiến hành các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Và chuyến thiện nguyện lần này là lần thứ tư bà Hồng được trở lại Yên Bái. Với bà, đó cũng là mối duyên. Càng đặc biệt và xúc động hơn khi đoàn thiện nguyện thực hiện chuyến đi đúng vào mùa mưa bão, và vào đúng tâm bão Yên Bái và Lào Cai – nơi bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa bão nặng nề nhất. “Chúng tôi bắt đầu chuyến thiện nguyện với tâm thế vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi đến nơi rồi, nhìn cảnh bà con khó khăn, vất vả chúng tôi thấy những yêu thương của mình thật nhỏ bé. Hy vọng với sự chia sẻ này, bà con sẽ tái thiết sau lũ và dần ổn định cuộc sống. Sau những chuyến đi này, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động và chia sẻ đến người dân với các hoạt động như: Mua bò giống, lợn gà giống… giúp bà con làm kinh tế, có thu nhập, vượt qua khó khăn…”.

Bà Võ Thị Hồng – Chủ nhiệm Hội thiện nguyện “Trái tim hồng” cũng xúc động cho hay: “Trái tim hồng” mới được thành lập và đây là lần đầu tiên đoàn đến với bà con vùng lũ Yên Bái, Lào Cai. Trên hành trình đến đây, tận mắt chứng kiến những đoạn đường bị sạt lở, các bản làng bị chia cắt, cô lập tôi thấy rất đau lòng. Đó là những mất mát, thiệt hại rất lớn đối với bà con. Khi bay ra Hà Nội nghe báo đài, người dân thông tin các vùng mà chúng tôi định đến do ảnh hưởng của mưa to nên nhiều đoạn đường bị sạt lở không thể đi lại được nhưng anh chị em vẫn quyết tâm đi để được nhìn tận mắt sự khó khăn của đồng bào, cũng như được gửi trực tiếp gửi đến bà con cô bác chút tấm lòng nhỏ bé của mình, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tôi cũng mong muốn cộng đồng doanh nhân cùng chung tay để chia sẻ với những đau thương, mất mát của người dân vùng lũ, để họ cảm thấy ấm áp, không bị bỏ rơi…”.

Bà Võ Thị Hồng – Chủ nhiệm CLB thiện nguyện “Trái tim hồng” cũng xúc động cho hay: “Trái tim hồng” mới được thành lập và đây là lần đầu tiên đoàn đến với bà con vùng lũ Yên Bái, Lào Cai.

Bà Võ Thị Hồng – Chủ nhiệm CLB thiện nguyện “Trái tim hồng” cũng xúc động cho hay: “Trái tim hồng” mới được thành lập và đây là lần đầu tiên đoàn đến với bà con vùng lũ Yên Bái, Lào Cai.

Đồng hành với bà con vẫn đang gánh chịu hậu quả của bão lũ, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Think Big chia sẻ: Sau gần 1 tháng bị ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi, người dân nằm trong rốn lũ Yên Bái, Lao Cai vẫn chưa ổn định cuộc sống, đường sá tiếp tục bị sạt lở, mưa vẫn rất lớn. Thường thì sau bão lũ, việc đảm bảo cuộc sống của người dân là rất quan trọng. Trong lũ, đồng bào đã được hỗ trợ về nhu yếu phẩm, còn sau bão việc hỗ trợ các điều kiện để người dân vượt qua khó khăn mới là quan trọng. Nắm bắt nhu cầu sinh kế của người dân, đặc biệt là phục hồi nhà cửa bị đổ, hư hỏng, và hiện rất nhiều người phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất nên đoàn thiện nguyện, gồm có Think Big Group; Lộc Sơn Hà Land và CLB ACE Charity, Hội thiện nguyện “Trái tim hồng” triển khai hoạt động thiện nguyện tại một số xã của huyện huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và Bảo Yên của Lào Cai.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Think Big chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Think Big chia sẻ.

Trong chuyến thiện nguyện này, đoàn trao 1.650.000.000 đồng gồm tiền mặt và hiện vật nhằm hỗ trợ bà con phải chịu hậu quả nặng nề của mưa bão như mất, hư hỏng nhà; Hỗ trợ sửa một số đoạn đường giao thông bị hư hỏng do bão lũ; Khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con…

“Trong suốt gần 15 năm tiến hành các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ đồng bào bị bão lụt; Hay giúp đỡ bà con, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn…, đợt thiện nguyện này cũng giống như những lần trước, chỉ khác là cơn bão lần này vô cùng khắc nghiệt và để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Trong khí dó, nguồn lực của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị hỗ trợ bà con rất thiếu, bởi thế chúng tôi mong muốn có nhiều hơn nữa sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên từ các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đối với đồng bão bị ảnh hưởng, thiệt hại của bão lụt” – Chủ tịch Think Big Group nhấn mạnh./.

Trong hành trình, nhiều đoạn đường bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài nhưng vẫn không ngăn được sự quyết tâm và tấm lòng của các nhà hảo tâm hướng về đồng bào lũ lụt…

Trong hành trình, nhiều đoạn đường bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài nhưng vẫn không ngăn được sự quyết tâm và tấm lòng của các nhà hảo tâm hướng về đồng bào lũ lụt…

Vân Trang

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.vn/cong-dong-doanh-nghiep-chung-tay-huong-ve-vung-lu-78265.html