CSGT giúp một cháu bé trở về với gia đình

Được các chiến sỹ CSGT khuyên nhủ, động viên và chia sẻ, cháu L đã hiểu ra và nói muốn về với bà. Sau đó, Trung tá Nguyễn Văn Khanh đã báo cáo Lãnh đạo đơn vị, dùng xe chuyên dụng đưa cháu L về với gia đình.

Trước đó, khoảng hơn 18g ngày 25-4, tổ TTKS của Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT CATP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Văn Khánh làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Trãi thì phát hiện một bé trai một mình đi bộ lững thững trên vỉa hè.

Nhận thấy có điều bất thường nên tổ tuần tra đã dừng xe, tiến gần cháu bé hỏi han thì thấy cháu có vẻ mệt mỏi, lo sợ. Trung tá Nguyễn Văn Khánh đã trò chuyện với cháu bé, trấn an tinh thần để cháu bình tĩnh hơn. Sau đó, cháu bé nói cháu đi lạc và đói bụng vì cả ngày chưa được ăn gì.

Cháu L được các chiến sỹ CSGT đưa về với người bà của mình

Cháu L được các chiến sỹ CSGT đưa về với người bà của mình

Thấy vậy, tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở Đội CSGT số 7. Sau khi cho cháu ăn uống, nghi ngơi, Trung tá Khánh ân cần hỏi thăm, động viên. Lúc này, cháu bé mới nói cháu tên C.V.L, SN 2006 đang sống cùng bà tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo chia sẻ của cháu bé thì tuổi mới lớn suy nghĩ chưa chín chắn nên sáng 25-4 cháu bỏ nhà đi. Thời điểm được tổ tuần tra phát hiện, cháu vừa đói, vừa khát và không biết sẽ đi về đâu vì đã lang thang 1 ngày trời ngoài đường nên rất lo sợ….

Được các chiến sỹ CSGT khuyên nhủ, động viên và chia sẻ, cháu L đã hiểu ra và nói muốn về với bà. Sau đó, Trung tá Nguyễn Văn Khanh đã báo cáo Lãnh đạo đơn vị, dùng xe chuyên dụng đưa cháu L về với gia đình.

Mừng vui khi cháu trai của mình may mắn gặp được các chiến sỹ CSGT và được giúp đỡ tận tình, đưa cháu về tận nhà, bà của cháu L đã gửi lời cảm ơn các CBCS Đội CSGT số 7.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/csgt-giup-mot-chau-be-tro-ve-voi-gia-dinh-190890.html