Cứng họng khi nghe lý do vợ có bồ

Chồng suốt này tụ tập ăn nhậu cùng bè bạn, vơ cằn nhằn.

- Sao ngày nào anh cũng la cà nhậu nhẹt thế? Chẳng nghĩ gì đến vợ ở nhà.

Chồng tặc lưỡi bảo:

- Bây giờ người ta cứ rủ biết làm sao được chứ.

Một thời gian sau, chồng phát hiện vợ có bồ. Chồng nổi cơn thịnh nộ chất vấn:

- Sao cô lại đi cặp bồ với nó?

Cô vợ nhún vai đáp:

- Thì tại nó cứ tán tỉnh, biết phải làm sao được.

- !?!

H.V(Sưu tầm )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cung-hong-khi-nghe-ly-do-vo-co-bo-ar737669.html