Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường: Hỗ trợ trẻ em mồ côi, khó khăn sau bão lũ

Lễ phát động chương trình 'Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường', do Báo Tiền Phong tổ chức, vừa diễn ra sáng ngày 30/9, tại trường THCS Cầu Giấy (TP. Hà Nội). Chương trình nhằm hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão YAGI, đặc biệt là các em mồ côi, học sinh nghèo và trường học bị hư hỏng...

Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD - ĐT, Báo Tiền Phong tiếp tục mong muốn chung tay nâng đỡ những trẻ mồ côi, học sinh nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và cùng tái thiết một số ngôi trường bị hư hỏng thiết bị dạy học, chưa có nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng...

Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD - ĐT, Báo Tiền Phong tiếp tục mong muốn chung tay nâng đỡ những trẻ mồ côi, học sinh nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và cùng tái thiết một số ngôi trường bị hư hỏng thiết bị dạy học, chưa có nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng...

Tham dự chương trình, có: Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ GD – ĐT; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Vương Hương Giang - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội; đại diện Phòng GD - ĐT các quận, huyện; đại diện Ban Giám hiệu các trường PTCS, THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội; cùng 1.300 học sinh các khối 6, 7, 8 của trường THCS Cầu Giấy.

Tham dự chương trình, có: Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ GD – ĐT; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Vương Hương Giang - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội; đại diện Phòng GD - ĐT các quận, huyện; đại diện Ban Giám hiệu các trường PTCS, THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội; cùng 1.300 học sinh các khối 6, 7, 8 của trường THCS Cầu Giấy.

Cơn bão YAGI và hoàn lưu sau bão, đã gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Bắc Việt Nam. Bão đã làm hư hại hơn 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và 310.000 cây xanh. Đau thương lớn nhất là 55 trẻ em thiệt mạng, mất tích và 8 em bị thương. Nhiều trường học bị sập, hư hại, học sinh phải học tạm trong điều kiện thiếu thốn.

Cơn bão YAGI và hoàn lưu sau bão, đã gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Bắc Việt Nam. Bão đã làm hư hại hơn 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và 310.000 cây xanh. Đau thương lớn nhất là 55 trẻ em thiệt mạng, mất tích và 8 em bị thương. Nhiều trường học bị sập, hư hại, học sinh phải học tạm trong điều kiện thiếu thốn.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ và trẻ em bị thiệt mạng do bão, lũ.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ và trẻ em bị thiệt mạng do bão, lũ.

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong xúc động chia sẻ, giữa những mất mát mà cơn bão số 3 gây ra, tinh thần yêu nước, yêu đồng bào của các em học sinh đã tỏa sáng qua những hành động thiết thực và đầy nhân ái. "Hai tiếng Tổ quốc và nghĩa Đồng bào đã thân thương, nay lại càng thân thương hơn. Đã sâu nặng, nay lại càng sâu nặng hơn".Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng cảm động khi nhắc đến những món quà giản dị nhưng vô cùng quý giá mà các em học sinh đã tự tay chuẩn bị để gửi đến những bạn bè đồng trang lứa ở vùng bão lũ. Từ những đồng tiền ăn sáng, những quyển sách, cuốn vở mới, cho đến những bộ đồng phục chưa kịp mặc, tất cả đều là minh chứng cho lòng nhân ái, tình thương và sự sẻ chia của thế hệ trẻ. Chính hành động của các em sau bão đã góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, tô thắm thêm tình yêu Tổ quốc và tinh thần đoàn kết giữa những người con đất Việt.

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong xúc động chia sẻ, giữa những mất mát mà cơn bão số 3 gây ra, tinh thần yêu nước, yêu đồng bào của các em học sinh đã tỏa sáng qua những hành động thiết thực và đầy nhân ái. "Hai tiếng Tổ quốc và nghĩa Đồng bào đã thân thương, nay lại càng thân thương hơn. Đã sâu nặng, nay lại càng sâu nặng hơn".Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng cảm động khi nhắc đến những món quà giản dị nhưng vô cùng quý giá mà các em học sinh đã tự tay chuẩn bị để gửi đến những bạn bè đồng trang lứa ở vùng bão lũ. Từ những đồng tiền ăn sáng, những quyển sách, cuốn vở mới, cho đến những bộ đồng phục chưa kịp mặc, tất cả đều là minh chứng cho lòng nhân ái, tình thương và sự sẻ chia của thế hệ trẻ. Chính hành động của các em sau bão đã góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, tô thắm thêm tình yêu Tổ quốc và tinh thần đoàn kết giữa những người con đất Việt.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ dành số tiền quyên góp được trong chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em đến trường” cộng với số tiền gần 2 tỷ đồng còn lại của chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bão Yagi” (cũng do báo Tiền Phong phát động từ ngày 11/9) để lập sổ tiết kiệm cho học sinh mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ tặng 14.000 thẻ bảo hiểm tai nạn cho học sinh các tỉnh miền núi, tặng trang thiết bị cho các trường học bị ảnh hưởng sau bão lũ để tái thiết trường lớp.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ dành số tiền quyên góp được trong chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em đến trường” cộng với số tiền gần 2 tỷ đồng còn lại của chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bão Yagi” (cũng do báo Tiền Phong phát động từ ngày 11/9) để lập sổ tiết kiệm cho học sinh mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ tặng 14.000 thẻ bảo hiểm tai nạn cho học sinh các tỉnh miền núi, tặng trang thiết bị cho các trường học bị ảnh hưởng sau bão lũ để tái thiết trường lớp.

Hai nhân vật đặc biệt đến dự chương trình, thầy Phạm Đức Vinh - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) và học trò Hoàng Anh Quân, học sinh lớp 8, trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh chia sẻ tại chương trình.

Hai nhân vật đặc biệt đến dự chương trình, thầy Phạm Đức Vinh - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) và học trò Hoàng Anh Quân, học sinh lớp 8, trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh chia sẻ tại chương trình.

Những cảnh đời trắng tay, những nỗi đau âm thầm trong mắt những đứa trẻ mồ côi, gợi lên sự đồng cảm và nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của tình người trong những ngày khó khăn.

Những cảnh đời trắng tay, những nỗi đau âm thầm trong mắt những đứa trẻ mồ côi, gợi lên sự đồng cảm và nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của tình người trong những ngày khó khăn.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao quà đến thầy và trò trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao quà đến thầy và trò trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh.

Đại diện Ban Tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, tập thể và cá nhân tại chương trình.

Đại diện Ban Tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, tập thể và cá nhân tại chương trình.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cung-tien-phong-nang-buoc-em-toi-truong-ho-tro-tre-em-mo-coi-kho-khan-sau-bao-lu-post1677830.tpo