Cuộc gặp mặt xúc động của những 'người tù không số'

Ngày 18/10, Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM tổ chức chương trình họp mặt, giao lưu 'Những người tù không số'.

“Những người tù không số” là những người con sinh ra hoặc bị bắt cùng mẹ và lớn lên trong tù. Không có án tù, không có số tù nhưng họ đã cảm nhận, nếm trải cảnh tù đày cùng người thân của mình.

Đến dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đại biểu là cựu tù chính trị, “người tù không số”.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại cuộc họp mặt

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại cuộc họp mặt

Buổi họp mặt, giao lưu diễn ra vô cùng xúc động. Các đại biểu và khách mời được nghe chính những người con của các cựu tù chính trị chia sẻ câu chuyện của họ và người thân trong chốn lao tù vào những năm kháng chiến.

Bà Bùi Thị Xuân Hạnh kể, mẹ của bà thoát ly và tham gia cách mạng từ năm 1946. Đến tháng 8/1966, mẹ bà Hạnh bị bắt và giam ở nhà lao Thủ Đức.

"Vào nhà tù, mẹ mới biết mình đã mang thai. Cai ngục biết nên tra tấn mẹ rất dã man, dùng những cực hình thâm độc hòng khuất phục và khai thác thông tin từ mẹ”, bà Hạnh kể.

Dù bị tra tấn tàn bạo, mẹ bà Hạnh vẫn kiên cường, giữ vững khí tiết người cộng sản, cũng như cố gắng bảo vệ bào thai để sau đó bà Hạnh được sinh ra an toàn.

Bà Bùi Thị Xuân Hạnh chia sẻ câu chuyện của mình tại buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Bùi Thị Xuân Hạnh chia sẻ câu chuyện của mình tại buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Ngô Thị Bé kể, vào năm 1972, cả ba và mẹ bà đều bị bắt khi bà mới được 2 tháng tuổi. Mẹ bà Bé ẵm con theo trong thời gian ở tù. “May mắn với tôi là dù đi qua 3 nhà giam nhưng giờ vẫn còn ngồi đây....”, bà Bé bộc bạch.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Tâm kể lại những tháng ngày bà tham gia công tác giao liên từ Hóc Môn (TPHCM) lên Tây Ninh, rồi Mộc Hóa (Long An).

“Bây giờ tụi cô chia sẻ về một giai đoạn kháng chiến để thế hệ trẻ biết được những cơ cực của thế hệ đi trước, biết yêu nước thương dân, tránh xa những thói hư tật xấu”, bà Võ Thị Tâm bày tỏ.

Các đại biểu chia sẻ tại buổi họp mặt.

Các đại biểu chia sẻ tại buổi họp mặt.

Bà Hoàng Thị Khánh – Trưởng ban Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM cho biết, các con cháu của những cựu tù chính trị luôn tiếp bước cha ông mình để bảo vệ, xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như ước nguyện của Bác Hồ.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng các phần quà tới đại biểu “Những người tù không số”. Tại chương trình, Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM cùng các đại biểu thống nhất dành trọn số tiền tiêu chuẩn, để ủng hộ đồng bào miền Bắc, miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoc-gap-mat-xuc-dong-cua-nhung-nguoi-tu-khong-so-post1683470.tpo