Cuộc thi 'Tự hào hàng Việt': Mối lương duyên, chia tay cũng sẽ gặp lại

Co.opmart là một người bạn đồng hành tận tâm, từ những bữa ăn vội vã của sinh viên đến những bữa cơm nhà thật ấm cúng!

Lần đầu tiên tôi biết đến Co.opmart là vào năm 2014, khi tôi học năm cuối đại học. Thời điểm đó tôi làm partime ở một khu vui chơi tại Khu đô thị Nam Đô trên đường Trương Định. Tôi làm ở tầng 4 của tòa nhà, còn Co.opmart chiếm diện tích rộng rãi từ tầng 1 đến tầng 3.

Với tôi, kỷ niệm về Co.opmart khi ấy là những lần vội vàng xuống mua đồ ăn trưa hoặc tối để còn làm tiếp, hoặc hết ca làm ăn nhanh để lao đi học. Thật may mắn quầy đồ ăn chế biến sẵn ở đây rất phong phú, nhiều lựa chọn, giá thành rất hợp lý giúp tôi no bụng và đủ dinh dưỡng để có đủ năng lượng tiếp tục công việc của mình. Giờ nghĩ lại vẫn thấy nhớ vô cùng.

Hồi ấy, tôi ở trọ cách chỗ làm cũng tầm 2 km, xung quanh nhà cũng có chợ và một số siêu thị khác nhưng nếu cần mua đồ, tôi vẫn "phi" xe đến Co.opmart. Một phần vì thói quen mua sắm không biết "trả giá" khi đi chợ, một phần vì nghe lời mẹ dặn phải chọn những mặt hàng rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo sức khỏe.

Ra trường, tôi tìm được một công việc ổn định nhưng khá xa khu trọ cũ nên tôi phải chuyển nhà để tiện đường đi lại. Một thời gian dài vì bận rộn công việc và khu tôi ở cách Co.opmart rất xa nên tôi không quay lại đây để mua sắm. Tiện đâu mua đấy, khi thì mua ở chợ tạm gần nhà, khi thì tạt vội vào một siêu thị tiện lợi nào đó.

Có lần ngồi soạn lại đồ cũ, tình cờ thấy thẻ thành viên của Co.opmart ngày trước, nhiều kỷ niệm quay về làm tôi thấy nhớ, một nỗi nhớ thật khó diễn tả, kiểu như người thân đi xa lâu ngày chưa được gặp lại.

Và rồi, "định mệnh" lại cho chúng tôi gần nhau và bên nhau lần nữa. Tôi lập gia đình, vợ chồng tôi mua một căn hộ chung cư ở Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ. Lần đầu đến xem nhà, tôi đi dạo xung quanh, khi thấy có siêu thị Co.opmart nằm ở tầng hầm của tòa nhà, tôi đã rất vui mừng khi nhìn dòng chữ quen thuộc "Co.opmart Siêu thị Việt vì người Việt".

Những kệ hàng đầy ắp, gọn gàng, tiện nghi, cách bày trí hiện đại hơn nhưng vẫn mang lại cho tôi cảm giác gần gũi và rất tin tưởng. Từ ngày chuyển nhà về đây, gần như ngày nào tôi cũng đến Co.opmart, nhiều khi không định mua gì nhưng vẫn lượn vài vòng rồi lúc ra về trên tay lại là một món hàng gì đấy.

Có một điều rất hay nữa làm tôi hay nhớ đến Co.opmart đó là mỗi khi bí ý tưởng nấu món gì cho bữa ăn, tôi sẽ vào mục "Công thức nấu ăn" trên trang web của siêu thị. Thế là có rất nhiều gợi ý để tôi bắt tay vào "xây tổ ấm" qua những bữa cơm cùng với nguyên liệu tươi, ngon, hấp dẫn từ Co.opmart.

Mỗi người ai cũng sẽ có những thương hiệu "ruột" đồng hành trong cuộc sống hàng ngày, để mỗi khi cần mua sắm thứ gì đó, đây sẽ là địa điểm đầu tiên nảy lên trong đầu.

Với tôi, Co.opmart là một người bạn đồng hành tận tâm như thế, từ những bữa ăn vội vã của sinh viên đến những bữa cơm nhà thật ấm cúng!

Bài và ảnh: Vân Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-tu-hao-hang-viet-moi-luong-duyen-chia-tay-cung-se-gap-lai-19624102107494263.htm