Cứu người 67 ngày trôi dạt trên vùng biển xa xôi

Một người đàn ông gầy gò đã được cứu ở Biển Okhotsk, Viễn Đông Nga, sau khi trôi dạt 67 ngày trên một chiếc thuyền bơm hơi nhỏ.

Ông Mikhail Pichugin được cứu sống sau 67 ngày trôi dạt trên vùng biển xa xôi, ngày 14/10/2024.

Ông Mikhail Pichugin được cứu sống sau 67 ngày trôi dạt trên vùng biển xa xôi, ngày 14/10/2024.

Chính quyền khu vực ngày 15/10 đưa tin, một người đàn ông gầy gò đã được cứu ở Biển Okhotsk, Viễn Đông Nga, sau khi trôi dạt 67 ngày trên một chiếc thuyền bơm hơi nhỏ. Tuy nhiên, anh trai và cháu trai của ông, những người được cho là đã rời đi cùng ông, đã không qua khỏi.

Các công tố viên địa phương cho biết, họ đang điều tra các tình tiết của thảm kịch vì có thể có hành vi bất cẩn hình sự.

Những người đàn ông này khởi hành vào ngày 9/8 từ Mũi Perovsky ở Vùng Khabarovsk, trên một chuyến đi dài 80km bằng thuyền máy qua Vịnh Sakhalin.

Họ được giới truyền thông xác định là Mikhail Pichugin, 46 tuổi, anh trai Sergey, 49 tuổi, và con trai 15 tuổi của Sergey là Ilya. Chỉ có ông Mikhail sống sót sau chuyến đi.

Chiếc thuyền này đã mất tích, được cho là sau khi động cơ của nó bị hỏng, và những nỗ lực tìm kiếm nó đã không có kết quả. Nó đã được phát hiện tình cờ từ một chiếc thuyền đánh cá có tên gọi là “Angel” vào tối ngày 14/10 ngoài khơi bờ biển Bán đảo Kamchatka, cách điểm đến ban đầu của nó trên Đảo Sakhalin khoảng 1.000km về phía đông.

Các video do các viên chức công bố cho thấy, một người đàn ông râu dài hét lên với các thủy thủ rằng, ông ta quá yếu để tự di chuyển. Khi tàu đánh cá đến cảng Magadan vào ngày 14/10, người sống sót đã được khiêng đi trên cáng và đưa đến bệnh viện.

Ông Pichugin bị mất nước nghiêm trọng và suy dinh dưỡng khi được tìm thấy, ông đã sụt khoảng 50kg trọng lượng cơ thể, theo các quan chức.

Chiếc thuyền được cho là có đủ nhu yếu phẩm khẩn cấp cho ba người dùng trong hai tuần.

Các bác sĩ điều trị cho Pichugin tại bệnh viện Magadan nói với các phóng viên rằng, tình hình của ông có vẻ ổn định, nhưng cần phải xét nghiệm, và theo dõi thêm để giải quyết những tác động lâu dài có thể xảy ra do vụ việc này.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, ông Pichugin sẽ cần một thời gian để hồi phục trước khi có thể bị thẩm vấn chính thức về các sự kiện dẫn đến cái chết của anh trai và cháu trai. Ông vẫn tỉnh táo và cố gắng nói chuyện với vợ cũ Yekaterina, được cho là đã nhờ cô chuyển tin tức này cho mẹ ông.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng, Sergey và Ilya đã chết ít nhất 20 ngày trước khi tìm thấy thuyền và thu hồi được thi thể của họ.

Mikhail được cho là may mắn vì ông đã có thể thu gom đủ nước mưa để duy trì sự sống.

Anh em nhà Pichugin được cho là đều là những người có kinh nghiệm hoạt động ngoài trời, và đã đi qua Vùng Khabarovsk bằng ô tô trong khi kéo theo thuyền của Sergey.

Họ đã đón Ilya trước khi lên thuyền, cô Yekaterina nói với RT. Họ dự định gặp bạn bè trên Đảo Sakhalin và cùng nhau đi về phía tây để ngắm cá voi ở Quần đảo Shantar.

Theo RT

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cuu-nguoi-67-ngay-troi-dat-tren-vung-bien-xa-xoi-post704806.html