Đại tá Trần Hồng: Góc máy đầy cảm xúc về Mẹ và trái tim người lính

Trong chuỗi sự kiện 'Mẹ và Trái tim người lính', triển lãm 'Mẹ' đã giới thiệu các bức ảnh của Đại tá, Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng ghi lại nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của các mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày 16/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương chuỗi sự kiện "Mẹ và Trái tim người lính" do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Trái tim người lính và Tạp chí Môi trường & Đô thị Việt Nam tổ chức. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm Ngày thành lập phụ nữ Việt Nam 20/10 và 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Ba hoạt động chính diễn ra tại sự kiện là, Triển lãm “Mẹ” - giới thiệu 90 bức ảnh của Đại tá, Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng; Lễ trao tặng hiện vật của những người lính năm xưa và Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và CLB Trái tim người lính.

Đại tá Trần Hồng cùng phu nhân trao tặng những bức ảnh vể Mẹ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: MH)

Đại tá Trần Hồng cùng phu nhân trao tặng những bức ảnh vể Mẹ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: MH)

Tham dự sự kiện có Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu (Anh hùng LLVTND Việt Nam, nguyên Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng, Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Liên bang Nga), bà Hoàng Thị Ái Nhiên (Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN), ông Phạm Đình Phong (Phó Cục Trưởng Cục Di sản Việt Nam, Bộ VHTT& DL), Tổng Biên tập tạp chí Môi trường Đô thị Đồng Xuân Thụ, cùng Đại tá, Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng và phu nhân.

Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm ảnh, Đại tá Trần Hồng chia sẻ: “Qua những bức ảnh trong Triển lãm, chúng ta thấy đâu đó bóng dáng của chính những người mẹ, người bà của mình. Với triển lãm này tôi muốn tri ân đến các thế hệ phụ nữ Việt Nam - những con người với tình yêu thương vô bờ, tấm lòng vị tha, đức hy sinh cao cả và trái tim nhân hậu để chúng ta - những người con, người cháu thêm tự hào, yêu thương và trân trọng họ”.

Ông Trần Hồng từng là một người lính bước ra từ chiến trường. Như một cái duyên, ngay từ khi vào nghề, ông đã viết và chụp ảnh về các bà mẹ. Trong "gia tài" của ông có rất nhiều bức ảnh về đề tài này. Từ những góc máy đầy cảm xúc, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, dù là một bà mẹ bình thường, một vị giáo sư, hay các Mẹ Việt Nam anh hùng đều hiện lên vô cùng trân quý. Ông đã rất thành công trong việc ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, với một tình yêu từ trái tim người lính.

Tác phẩm: Đợi con, chụp Mẹ Nguyễn Thị Thứ (Quảng Nam) ngồi lặng lẽ, khuôn mặt kiên định vẫn ánh lên những tia hy vọng. Mẹ bảo: “Tôi vẫn đợi nó về, chín thằng chắc chắn có một thằng nó về với tôi. Chắc chắn thế!”. (Ảnh: Đại tá, NAG Trần Hồng)

Tác phẩm: Đợi con, chụp Mẹ Nguyễn Thị Thứ (Quảng Nam) ngồi lặng lẽ, khuôn mặt kiên định vẫn ánh lên những tia hy vọng. Mẹ bảo: “Tôi vẫn đợi nó về, chín thằng chắc chắn có một thằng nó về với tôi. Chắc chắn thế!”. (Ảnh: Đại tá, NAG Trần Hồng)

Triển lãm “Mẹ” với 3 nội dung chính: Mẹ - hằn sâu nỗi nhớ, Mẹ - khoảnh khắc đời thường và Tự hào những người Mẹ Việt Nam, được cô động trong 90 bức ảnh gắn với nhiều miền ký ức, cảm xúc của tác giả về những người Mẹ Việt Nam với sự bình dị, chân thật và đầy rung cảm. Không chỉ là các mẹ Việt Nam anh hùng, tác giả còn tôn vinh hình ảnh của những người Mẹ với nỗ lực vươn lên để thành công, hay đơn giản là sự bình dị với thiên chức cao quý của một người vợ, người mẹ.

Tiêu đề của Triển lãm - “Mẹ” chính là mẫu số chung giúp tác giả lột tả những mảnh ghép đa sắc về các Mẹ, tạo nên bức chân dung về người Phụ nữ Việt Nam với đầy sự tự hào và tình yêu thương. Và đó cũng là lý do tác giả trao tặng 90 bức ảnh của Triển lãm cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để vẻ đẹp, cùng hình ảnh của các Mẹ sẽ còn được lưu giữ mãi và giới thiệu tới nhiều thế hệ sau.

Cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh "Mẹ và Trái tim người lính". (Ảnh: MH)

Cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh "Mẹ và Trái tim người lính". (Ảnh: MH)

Trong khuôn khổ sự kiện, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam còn tổ chức Lễ tiếp nhận hàng trăm kỷ vật của các cá nhân là những người lính năm xưa nơi chiến trường bao gồm: Nhật ký, ảnh, bưu thiếp, đồ dùng cá nhân… cùng với rất nhiều những lá thư tay về tình yêu do chính họ hoặc người thân lưu giữ lại.

Những kỷ vật ấy không chỉ mang dấu ấn cá nhân, mà còn giúp khắc họa và gợi nhớ về một thời kỳ thanh xuân của những con người với lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, gắn với những câu chuyện về tình yêu gia đình, tình đồng đội và tình cảm đôi lứa trong thời kỳ tuy khó khăn, gian khổ nhưng vẫn chan chứa sự gắn kết và đầy ắp tình yêu thương. Hiện vật của những người lính còn sống, hay đã khuất giúp làm dày thêm kho tư liệu về thời kỳ kháng chiến mà Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã dày công sưu tầm từ nhiều năm qua.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với Câu lạc bộ Trái tim người lính cũng thể hiện mục tiêu chung trong công tác gìn giữ những giá trị nhân văn, giá trị lịch sử liên quan đến mọi mặt đời sống tinh thần của người lính, cùng hậu phương của họ.

Chia sể tại buổi lễ, Nhà văn, cựu chiến binh Đặng Quang Hưng cho biết: “Nếu như các bảo tàng quân sự khác sưu tầm vũ khí hay phương tiện chiến đấu như máy bay xe tăng, đại bác… thì về đề tài chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ lại mang đến cho chúng ta những giá trị Gia đình và Tình yêu. Có thể hiện vật chỉ là một trang thư tình, một quyển số tay, một kỷ vật gì đó mà những người yêu nhau trao tặng, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện, số phận của người lính và sau đó là những người mẹ, người vợ làm nên sức mạnh của người lính khi ra trận, vượt lên gian khó, hoàn thành nhiệm vụ trở về”.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-ta-tran-hong-goc-may-day-cam-xuc-ve-me-va-trai-tim-nguoi-linh-126442.html