Dang dở ước mơ tuổi 17 vì ung thư 'kép'

Sức khỏe em Nguyễn Thùy Trang bị suy sụp vì căn bệnh ung thư máu và ung thư dạ dày...

Mấy tuần tuần qua, em Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 2007, học lớp 11 Trường THPT Sào Nam, Duy Xuyên, Quảng Nam) vật vã chống chọi với những cơn đau hành hạ do tái phát ung thư dạ dày.

Đây chưa phải là căn bệnh hiểm nghèo duy nhất tấn công nữ sinh 17 tuổi này.

Từ 2 năm trước, Trang bị phát hiện ung thư máu dạng hạch. Gia đình đưa em vào Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng điều trị thời gian dài, rồi vào Bệnh viện Ung bướu TP HCM…

Sau khoảng 10 ngày điều trị tại đây, các bác sĩ khuyên gia đình đưa Trang về lại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để tiện chăm sóc, đỡ tốn kém chi phí đi lại.

Em Nguyễn Thùy Trang đang điều trị nội trú tại BV Tâm Trí

Em Nguyễn Thùy Trang đang điều trị nội trú tại BV Tâm Trí

Cách nay gần 3 tháng, Trang được cho về nhà vì em mong muốn tiếp tục đi học. Tờ phiếu ra viện ghi kết quả chẩn đoán nghiệt ngã: U lympho không Hodgkin tế bào lớn lan tỏa dòng B, type trung tâm mầm; xuất huyết tiêu hóa từ khối u dạ dày - tá tràng; thiếu máu nặng...

Thể trạng yếu ớt của Trang không cho phép em đến trường. Mới đây, sức khỏe em tiếp tục suy sụp vì căn bệnh ung thư máu và ung thư dạ dày. Thế là ước mơ đi tiếp những ngày tươi đẹp của tuổi hoa niên đành phải bỏ dở...

Em được đưa vào điều trị nội trú tại BV Tâm Trí (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) để các bác sĩ theo dõi và điều trị tạm thời mỗi khi em có triệu chứng gây đau...

Tiền điều trị cho Trang là một khoản cực lớn, ba mẹ Trang đã nỗ lực hết sức, cố gắng xoay xở để lo cho con.

"Còn nước còn tát. Dù có gian nan đến mấy, chúng tôi cũng phải lo cho con đến cùng..." - bà Nguyễn Thị Tân, mẹ của Trang trải lòng.

Bài và ảnh: Hải Định

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dang-do-uoc-mo-tuoi-17-vi-ung-thu-kep-196241027221143495.htm