Đang sống 23 năm, người dân bỗng nhiên bị tranh chấp đất

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thôn 7 (xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất) luôn sống trong tình trạng lo lắng bất an về việc có một nhóm người lạ mặt liên tục đến đe dọa, yêu cầu phải chuyển đi nơi khác, trong khi họ đã và đang sinh sống, canh tác trên mảnh đất có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất rõ ràng.

Thời gian qua, người dân thôn 7 (xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất) đang sống trong tình trạng lo lắng bất an về việc có một nhóm người lạ mặt liên tục đến đe dọa, yêu cầu người dân phải chuyển đi nơi khác. Đáng nói, ngay cả khi người dân đã canh tác hoa màu tại đây hàng chục năm qua, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất rõ ràng thì nhóm đối tượng này vẫn khẳng định chúng đã mua lại khu đất này. Sự coi thường pháp luật và hành vi hung hãn này khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương trở nên căng thẳng.

Bà Hoàng Thị Hòa (Đội 7, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất) chia sẻ: "Tôi thật sự không nói được ra, tôi rất sợ, tôi ở đây suốt ngày đêm lúc nào cũng lo cho bản thân và gia đình bị nhóm đối tượng lạ mặt đe dọa".

Bà Trần Thị Hội (thôn 1, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất) cũng cho hay: "Bao nhiêu năm nay chẳng có ai đe dọa gì cả. Tôi đã làm ở đây được hơn 20 năm rồi, hôm vừa rồi chúng tôi trồng cây ở đây cũng có một tốp thanh niên đến bảo không được trồng, nếu trồng thì chúng sẽ phá bỏ, chúng tôi nói, chúng tôi chỉ đi làm thuê thôi chứ biết thế nào".

Ngay cả khi người dân đã canh tác hoa màu tại đây hàng chục năm qua, các đối tượng vẫn đe dọa, yêu cầu người dân phải chuyển đi nơi khác.

Ngay cả khi người dân đã canh tác hoa màu tại đây hàng chục năm qua, các đối tượng vẫn đe dọa, yêu cầu người dân phải chuyển đi nơi khác.

Gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Hoàng Thị Hòa (xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất) mua khu đất rộng 84.000 m² để canh tác hoa màu và sinh sống đã 23 năm. Thời gian gần đây, gia đình ông Tuấn liên tục bị các đối tượng lạ mặt đến đe dọa, khủng bố tinh thần. Nhóm này cho rằng đây là đất của mình, buộc gia đình ông phải chuyển đi nơi khác. Dùng lời lẽ không được, chúng sẵn sàng đập phá tài sản, không cho người lao động canh tác, trồng trọt.

Bà Hoàng Thị Hòa (Đội 7, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất) cho biết: nhóm người này đi xe rất nhanh, đi theo đoàn, vào ầm ầm đòi phá tài sản, hoa màu, dù gia đình ông bà đã khẳng định họ ở đây từ trước hơn 20 năm.

Trong nhiều video camera an ninh ghi lại, nhóm người lạ mặt này liên tục xuất hiện tại nhà của ông Tuấn. Mặc kệ gia đình có trẻ nhỏ, nhóm người này vẫn phóng xe, hùng hổ xông vào sân khiến cháu bé hoảng sợ bỏ chạy, thậm chí không cho gia đình ông sử dụng điện.

Trước sự lo lắng bất an, nhiều lần người dân đã trình báo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tuy nhiên cho đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Liệu rằng những hành vi coi thường pháp luật của đối tượng trên có phải nhằm chiếm đoạt khu đất, khiến tình hình an ninh trật tự khu vực bất ổn. Đài Hà Nội sẽ tiếp tục làm rõ trong những bản tin tiếp theo.

Kim Oanh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/dang-song-23-nam-nguoi-dan-bong-nhien-bi-tranh-chap-dat-273064.htm