Dấu xưa – Hồn phố: Thăm quán cà phê mang dấu ấn 'Biệt động Sài Gòn'

Nằm ở số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, di tích lịch sử Hộp thư bí mật và hầm nổi của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn kết hợp quán cà phê Đỗ Phủ – cơm tấm Đại Hàn là nơi thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm khi đến TPHCM.

Quán cà phê Đỗ Phủ – cơm tấm Đại Hàn trên đường Đặng Dung là di tích của lực lượng biệt động Sài Gòn xưa. Ảnh: Bảo Nguyên

Quán cà phê Đỗ Phủ – cơm tấm Đại Hàn trên đường Đặng Dung là di tích của lực lượng biệt động Sài Gòn xưa. Ảnh: Bảo Nguyên

Trước năm 1975, nơi đây là một trong những cơ sở hoạt động bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn. Ảnh: Bảo Nguyên

Trước năm 1975, nơi đây là một trong những cơ sở hoạt động bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn. Ảnh: Bảo Nguyên

Bên ngoài là quán ăn nhưng căn nhà thực chất là để cất giữ, chuyển giao thư từ, tài liệu, tiền vàng, thuốc.. ra chiến khu. Ảnh: Bảo Nguyên

Bên ngoài là quán ăn nhưng căn nhà thực chất là để cất giữ, chuyển giao thư từ, tài liệu, tiền vàng, thuốc.. ra chiến khu. Ảnh: Bảo Nguyên

Hiện, nơi đây còn lưu giữ nhiều kỷ vật, tài liệu về hoạt động của lực lượng Biệt động Sài Gòn Ảnh: Bảo Nguyên

Hiện, nơi đây còn lưu giữ nhiều kỷ vật, tài liệu về hoạt động của lực lượng Biệt động Sài Gòn Ảnh: Bảo Nguyên

Căn hầm bí mật nằm trong tủ quần áo trên tầng hai của quán. Khi có động, các chiến sĩ biệt động Sài Gòn sẽ chui xuống hầm để thoát ra đường Trần Quang Khải phía sau. Ảnh: Bảo Nguyên

Căn hầm bí mật nằm trong tủ quần áo trên tầng hai của quán. Khi có động, các chiến sĩ biệt động Sài Gòn sẽ chui xuống hầm để thoát ra đường Trần Quang Khải phía sau. Ảnh: Bảo Nguyên

Bút ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đến thăm di tích. Ảnh: Bảo Nguyên

Bút ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đến thăm di tích. Ảnh: Bảo Nguyên

Một góc bên trong quán cà phê Đỗ Phủ. Ảnh: Bảo Nguyên

Một góc bên trong quán cà phê Đỗ Phủ. Ảnh: Bảo Nguyên

Nơi đây không chỉ là điểm đến quen thuộc của những người yêu thích ẩm thực, mà còn là nơi để mọi người tìm hiểu về lực lượng biệt động Sài Gòn. Ảnh: Bảo Nguyên

Nơi đây không chỉ là điểm đến quen thuộc của những người yêu thích ẩm thực, mà còn là nơi để mọi người tìm hiểu về lực lượng biệt động Sài Gòn. Ảnh: Bảo Nguyên

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/dau-xua-hon-pho-tham-quan-ca-phe-mang-dau-an-biet-dong-sai-gon/