ĐỂ MÀU XANH TÌNH NGUYỆN LAN TỎA

Năm nay là Năm Thanh niên tình nguyện, nên bất kể mùa nào hoạt động tình nguyện cũng diễn ra sôi nổi trên khắp nước ta. Đó là sự kế thừa tinh thần tình nguyện vì nước quên thân, bao tấm gương anh hùng đã làm rạng danh đất nước.

Trước đây là Bà Trưng, Bà Triệu, là Lê Lợi, Quang Trung... Ở thời hiện đại thì tấm gương lớn nhất và sáng nhất là hình ảnh, ý chí và nghị lực Bác Hồ thời trẻ. Với truyền thống vẻ vang của gia đình, quê hương, với tài năng, trí tuệ mẫn tiệp..., nếu an phận thủ thường thì chàng trai Nguyễn Tất Thành sẽ là một viên quan lớn của triều đình phong kiến, một viên chức cao cấp của nhà nước bảo hộ, hoặc sẽ là một nhà thơ... Nhưng Người đã hy sinh tất cả, quyết ra đi tìm đường cứu nước để dựng lại cơ đồ cho cả dân tộc, làm nên cả một thời đại mới. Và bao tấm gương anh hùng trẻ tuổi của Đảng ta đã tự nguyện hy sinh vì sự thắng lợi của cách mạng, như: Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ...

Trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc thần thánh của dân tộc, hàng triệu thanh niên tình nguyện hy sinh vì nền độc lập, tự do. Máu của họ tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Họ là những anh bộ đội, chị dân quân, thanh niên xung phong... ngã xuống để đất nước mình đứng dậy, để nước Việt Nam ta hôm nay sánh vai với các cường quốc năm châu...

“Thanh niên tình nguyện” trở thành một nét bản sắc văn hóa dân tộc, biểu hiện sinh động lối sống Việt giàu đức hy sinh, vị tha, thủy chung, ân nghĩa, chân tình... Ngày nay, hàng vạn thanh niên tình nguyện tiêu biểu cho thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có/ Đâu khó có thanh niên” đang có mặt ở những nơi Tổ quốc cần, nơi khó khăn, gian khổ.

Đội thanh niên tình nguyện Đại học Huế tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: TTXVN.

Đội thanh niên tình nguyện Đại học Huế tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: TTXVN.

Đáng quý biết bao khi có nhiều thanh niên xung phong nhập ngũ công tác nơi tiền tiêu biên giới, hải đảo, từng ngày, từng giờ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Có bao thanh niên đem giọt máu quý của cơ thể mình hiến tặng đồng bào!

Ấm áp biết bao khi có nhiều bạn trẻ lên vùng núi cao đem theo những manh áo ấm, những quyển sách, quyển vở... đến với bà con người dân tộc thiểu số khó khăn, đến với những trẻ em nghèo, từng chút, từng chút cùng “nâng bước em đến trường”...!

Vui biết bao khi nhiều bạn trẻ cùng nhau làm sạch đẹp khu phố, làng quê! Ân nghĩa biết bao khi nhiều bạn trẻ đến từng nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương tri ân và quét dọn, sửa sang... làm tôn nghiêm thêm nơi an nghỉ vĩnh hằng của các anh hùng liệt sĩ!...

Mỗi thanh niên tình nguyện với bầu yêu nước nhiệt huyết, “tùy theo sức của mình” đang làm đẹp, làm giàu cho đất nước, đang nhân lên những nghĩa cử cao đẹp của tinh thần Việt Nam. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”. Tình nguyện là tự nguyện, là cống hiến, là hy sinh, là chia sẻ, kết nối, là cho... nhưng cũng là nhận. Nhận về tình yêu thương, cảm phục, quý mến. Mọi thứ rồi sẽ đi qua nhưng cái còn lại mãi mãi là nghĩa cử, tình người. Điều quý giá nhất trên thế gian này là sự sẻ chia, gắn nối và gắn kết những trái tim với những trái tim. Mỗi chúng ta tự nguyện là một tấm lòng, tự nguyện làm một ngọn gió “cuốn đi”, lan tỏa và nhân rộng thêm, nhân mãi thêm tình đời để Trái Đất đầy thêm niềm vui, tin yêu, hy vọng.

NGUYỄN THANH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/lang-kinh-van-hoa/de-mau-xanh-tinh-nguyen-lan-toa-581737