Đến thua người liều!

Liều chuyện gì vậy Tư chợ Hàn?

- Liều chuyện gì vậy Tư chợ Hàn?

Dù có biển báo công trình đang thi công và hướng dẫn đi đường khác, nhưng vẫn có người chạy xe bươn vào.

Dù có biển báo công trình đang thi công và hướng dẫn đi đường khác, nhưng vẫn có người chạy xe bươn vào.

- Chuyện như ri, mấy tháng ni tuyến đường Hải Hồ thuộc P. Thanh Bình (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) được ngăn lại để thi công hệ thống cống thoát nước. Để phòng tránh tai nạn cũng như thuận tiện cho việc thi công, đơn vị thi công đã đặt biển báo khóa ở 2 đầu công trình, hướng dẫn người tham gia giao thông đi đường khác. Ấy thế mà vẫn có người cố bươn xe chạy trên vỉa hè, chẳng thèm chú ý biển báo chi hết, đã vậy chạy đến ngã ba để qua đường Lê Văn Long thấy có rào tôn chắn ngang nhưng vẫn cố lách xe qua…

- Có khi nào họ là người ở ngay mặt tiền đường Hải Hồ nên phải chạy vào?

- Nếu là người dân sống ở đó thì nói làm gì! Đằng này có người dù thấy biển báo khóa đường những vẫn cố chạy vào rồi mới hỏi người dân quanh đó để tìm… lối thoát.

- Nếu đúng thế thì đáng phê phán thiệt. NXD cũng từng chứng kiến có không ít người dù có biển báo đường một chiều nhưng vẫn cứ bươn xe đi… Cũng bởi nhiều người thích liều như vậy nên mới xảy ra tình trạng mất trật tự văn minh đô thị…

- Theo Tư, cần có chế tài xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm TTATGT như trên, chớ tuyên truyền mãi mà họ có nghe đâu.

- Anh Tư nói chí phải!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_214285_den-thua-nguoi-lieu-.aspx