Đi và trải nghiệm cùng cuốn sách 'Dọc ngang hải hồ'

Cuốn sách 'Dọc ngang hải hồ' kể về những chuyến phiêu lưu, hành trình đầy màu sắc và trải nghiệm sống động khi tác giả rong ruổi khắp năm châu.

Sáng 6/10, tác giả Peter Pho (Phó Đức An) ra mắt công chúng cuốn sách thứ 7 mang tên Dọc ngang hải hồ (Nhà xuất bản Văn học), nằm trong series Chém theo chiều gió. Ngoài sách giấy, tác phẩm còn có phiên bản điện tử và 100 cuốn bìa cứng với thư pháp độc bản.

Dọc ngang hải hồ mang tới độc giả nhiều chiêm nghiệm mới về các vấn đề của đời sống và xã hội, dẫn dắt người đọc vào những chuyến đi đầy thú vị, những câu chuyện đời thường dung dị nhưng cũng đậm chất thơ và sự trải nghiệm. Nguồn năng lượng quan trọng nhất mà người đọc tiếp nhận và trân quý chính là tấm lòng luôn rộng mở và nhiệt tâm không bao giờ vơi cạn với con người và cuộc sống của tác giả.

Tác giả Peter Pho. Ảnh: NVCC

Tác giả Peter Pho. Ảnh: NVCC

Tại lễ ra mắt sách, nhà văn Trần Thị Trường thẳng thắn bày tỏ rằng văn nghệ sĩ xưa nay "chẳng ai coi ai hơn mình, ai cũng nghĩ mình là nhất" và bà cũng nằm trong số đó. Vì thế, ở tâm thế này, bà "soi" các tác phẩm của Peter Pho rất kỹ.

"Văn chương của Peter Pho ngày trước có nhiều chất mơ mộng, nhưng hiện tại tác phẩm của ông mang tính báo chí nhiều. Tôi phục Peter Pho ở chỗ, chỉ một vấn đề nào đó thôi, ông 'tán' ra tràng giang đại hải mà vẫn hay", nhà văn Trần Thị Trường nói.

Tác phẩm "Dọc ngang hải hồ". Ảnh: T.Lê

Tác phẩm "Dọc ngang hải hồ". Ảnh: T.Lê

Nhân dịp này, Peter Pho kết hợp cùng Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka trao giải cuộc thi viết với đề tài Đất mẹ.

Ban giám khảo đã trao 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng cho tác phẩm Nhuộm màu cho cô đơn của Trần Thị Kim (Ngân Kim), giải Ba trị giá 10 triệu cho tác phẩm Níu sợi dây quê của Nguyễn Thị Như Hiền, 3 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng cho các tác phẩm: Lối về đất mẹ của Nguyễn Thị Bích Nhàn, Quê hương của Nguyễn Văn Danh (Y Nguyên), Đường về làng của Ngô Nữ Thùy Linh (Thụy).

Theo tác giả Peter Pho, mỗi con người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này đều có trong tim hai hình bóng - đất nước và mẹ hiền.

"Bạn đã từng nức nở khi phải xa mẹ hay thao thức nhớ quê khi xa xứ? Bạn càng yêu đất mẹ, càng cảm thấy trách nhiệm với mảnh đất này. Bạn có những hoài bão nào để cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình để đất mẹ thêm tươi đẹp và rực rỡ? Đó là lý do cuộc thi viết với đề tài Đất mẹ ra đời", tác giả Peter Pho chia sẻ.

Nhà văn Trần Thanh Cảnh, thành viên ban giám khảo cho biết: "Peter Pho đã mạnh dạn khởi xướng giải thưởng văn học như một sự khích lệ đối với những cây bút trẻ, tạo luồng gió mới cho văn đàn trong giai đoạn hiện nay. Đọc tác phẩm của các bạn trẻ rất hay, ngồn ngộn chất liệu của cuộc đời. Tuy nhiên, chất văn học cũng còn nhiều điều phải trau chuốt hơn, nhưng có tính phát hiện".

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/di-va-trai-nghiem-cung-cuon-sach-doc-ngang-hai-ho-2329252.html