Dịch Covid-19: Du lịch Hy Lạp điêu đứng, 10 năm lợi nhuận có thể 'ra đi'

Đại dịch Covid-19 khiến ngành công nghiệp du lịch Hy Lạp có nguy cơ mất trắng 10 năm lợi nhuận trước đó, kéo theo hơn 700.000 lao động có thể mất việc làm.

Là điểm đến lãng mạn của thế giới, Santorini đang "vườn không, nhà trống" do vắng bóng du khách bởi lo ngại lây lan dịch Covid-19. (Nguồn: Kenosha News)

Vườn không, nhà trống

Ngày này năm ngoái, 30 nhân viên của khu nghỉ dưỡng Suites of the Gods còn tất bật phục vụ các du khách đến nghỉ ngơi, ngắm nhìn phong cảnh thơ mộng tại Santorini, hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng nhất của Hy Lạp.

Khu nghĩ dưỡng của Charlie Chahine thường bận rộn hơn vào mùa Hè - thời điểm họ sẽ đón tiếp khoảng hơn 2 triệu du khách. Tuy nhiên, năm nay, “nơi này chẳng hề xuất hiện bóng dáng khách du lịch. Các du khách sẽ đến đây bằng cách nào nếu không có máy bay?” Charlie Chahine nói.

Những tòa nhà màu trắng ở thị trấn Fira đang trở nên “hoang vắng”. Nhìn ra biển Aegean vắng tanh, Charlie buồn buồn chia sẻ: ‘Vào thời điểm này năm ngoái, mỗi ngày chúng tôi đón 12 chuyến tàu du lịch trên biển và khoảng hơn 15 tàu dừng chân tại Santorini. Giờ đây, ba ngày mới thấy xuất hiện 1 tàu ở trên biển”.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang bị đóng băng bởi dịch Covid-19, Chahine đã phải cắt giảm nhân viên của mình xuống chỉ còn 8 người. Anh lo ngại thời gian tới, tình hình sẽ sẽ tồi tệ hơn nhiều so với năm 2015, khi Hy Lạp buộc phải đóng cửa ngân hàng và áp dụng kiểm soát vốn để tránh phá sản.

Đại dịch này không chỉ đe dọa cướp đi thu nhập và việc làm của hơn 700.000 lao động, nó có thể khiến Hy Lạp - quốc gia có ngành công nghiệp du lịch chiếm 1/5 nền kinh tế có nguy cơ quay trở lại những ngày đen tối của cuộc khủng hoảng khu vực đồng tiền chung châu Âu cách đây một thập kỷ.

Theo chuyên gia kinh tế Nikos Magginas của Ngân hàng Quốc gia Hy Lạp, cú sốc kinh tế do đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng trước đó.

Một chuyên gia kinh tế khác cho biết, nếu ngành du lịch Hy Lạp phải kéo dài tình trạng đóng cửa trong năm nay, lợi ích kinh tế và tài chính sinh ra sau nhiều năm "thắt lưng buộc bụng" và nhận ba gói cứu trợ quốc tế để vực dậy nền kinh tế có thể trở về con số không.

Mức độ thiệt hại phụ thuộc du khách nước ngoài

Theo dự báo của Ủy ban châu Âu (EC), do hậu quả từ đại dịch Covid-19, nền kinh tế Hy Lạp sẽ suy giảm ở mức 9,7% (cao nhất EU) trong năm nay. Cuộc khủng hoảng này cũng gây ra tác động nặng nề tới thị trường việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp được dự báo khoảng 20%, tăng nhiều so với 2 năm trước đó.

Nợ công của Hy Lạp dự kiến sẽ tăng lên gần 200% sản lượng kinh tế, nhiều hơn khoản tiền thu được từ việc cắt giảm sâu các khoản chi tiêu công mà khu vực đồng Euro và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) yêu cầu như một điều kiện cho việc đáp ứng các gói cứu trợ.

Trong thời điểm này, Hy Lạp gần như không thể làm gì khác, dù nước này là một trong những quốc gia châu Âu xử lý tốt dịch Covid-19. Ngành du lịch Hy Lạp vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do phụ thuộc nhiều vào du khách nước ngoài, đặc biệt là khách đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tuy được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đảm bảo tạo điều kiện để có thể tiếp tục vay các gói với lãi suất phải chăng, nền kinh tế nước này vẫn có thể sẽ bị thu hẹp với tốc độ từ 4,7-8,9%, theo dự đoán của Chính phủ Hy Lạp.

Cho dù mỗi dự báo về tương lai kinh tế Hy Lạp đều có các con số khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một quan điểm rằng, thành công hay thất bại của Hy Lạp trong việc thu hút du khách nước ngoài sẽ quyết định mức độ thiệt hại của nền kinh tế nước này.

Các khách sạn ở Fira (Hy Lạp) đang được bảo dưỡng lại để chuẩn bị đón khách khi du lịch mở cửa trở lại vào thời gian tới. (Nguồn: Reuters)

Đợi đến... năm 2023?

Tasos Mylonas (58 tuổi), chủ một khách sạn nhỏ ở Paros, hòn đảo nổi tiếng ở quần đảo Cyclades chia sẻ: “Các chi phí duy trì cứ tăng đều, càng ngày càng lớn, hóa đơn vẫn đến đều đặn, trong khi đã nhiều ngày khách sạn không hoạt động. Chúng tôi giống như những nông dân đang cầu mưa, chỉ dám ước việc được kinh doanh trở lại sẽ giúp chúng tôi cầm cự qua mùa Đông”. Hiện tại, tất cả các đơn đặt phòng trong khách sạn của Mylonas đều đã bị hủy.

Cho đến lúc này, những người làm dịch vụ như Mylonas chỉ biết hy vọng vào việc nới lỏng quy định cách ly với các nước, các chuyến bay được hoạt động trở lại sớm nhất có thể.

Phía Chính phủ cũng đang nỗ lực tìm ra các biện pháp thu hút khách du lịch tại châu Âu, chứng minh thành công của nước này trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19 để trấn an du khách, xây dựng hình ảnh Hy Lạp như một điểm đến an toàn.

Theo Bộ trưởng Du lịch Hy Lạp Harry Theoharis, “mùa du lịch năm nay chắc chắn không thể được như các năm trước”, Athens đang thúc đẩy việc ban hành các quy tắc chung của EU về các biện pháp giữ an toàn cho khách du lịch, tạo điều kiện cho họ không phải cách ly tại điểm đến hay lúc về nhà.

Nếu các quy tắc này được thông qua, du khách sẽ được thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời mà không phải lo lắng “liệu người bên cạnh mình có nhiễm Covid-19, có đến từ vùng dịch hay không?”.

Tuy nhiên, cho đến tận năm sau, khi du lịch mở cửa trở lại, ngành công nghiệp không khói tại đất nước của những vị thần cũng sẽ khó có thể kiếm được 18 tỷ Euro như năm 2019, thành quả sau nhiều năm cố gắng. Theo người đứng đầu Liên đoàn Du lịch Hy Lạp Yannis Retsos, “năm 2021 sẽ là một năm phục hồi, nhưng ngành du lịch của chúng tôi sẽ không thể có được doanh thu như năm 2019, trước năm 2023”.

Nếu tình hình vẫn tiếp tục ảm đạm, nhiều người trong số 700.000 lao động trong ngành du lịch có thể sẽ không có cơ hội được làm lại công việc của mình.

(theo Reuters)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-du-lich-hy-lap-dieu-dung-10-nam-loi-nhuan-co-the-ra-di-116544.html