Diễn biến mới nhất vụ bé trai 8 tuổi bị bạo hành ở Hải Phòng

Bực tức vì cháu T.G.B, 8 tuổi (Hải Phòng) nhiều lần lấy tiền của mẹ đi chơi điện tử nhưng lại chối cãi, trong lúc nóng giận, bạn trai của mẹ cháu bé đã dùng dây phích điện đánh cháu.

Liên quan vụ bé trai 8 tuổi ở Hải Phòng bị bạn trai của mẹ bạo hành với chằng chịt vết thương trên cơ thể, cơ quan công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã vào cuộc và xác nhận, chính bạn trai của mẹ đã có hành vi đánh cháu bé.

Những vết hằn trên người cậu bé 8 tuổi được cô giáo phát hiện kịp thời, báo nhà trường và cơ quan chức năng.

Những vết hằn trên người cậu bé 8 tuổi được cô giáo phát hiện kịp thời, báo nhà trường và cơ quan chức năng.

Bước đầu, tại cơ quan công an quận Ngô Quyền, anh Nguyễn Sơn T, SN 1995 (trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) – bạn trai của mẹ cháu T.G.B đã thừa nhận đã đánh cháu bằng dây điện, gây nên những vết hằn chằng chịt trên cơ thể bé.

Theo lời khai anh Nguyễn Sơn T, cháu G.B mê điện tử nên thi thoảng lấy trộm tiền của mẹ. Nngày 7/11 thấy mất tiền, anh T. có hỏi cháu G.B nhưng cháu không nhận. Bực tức vì con chối quanh co nên anh T. lấy dây điện của phích nước gần đó, gập đôi và vụt vào đùi, mông của G.B với mục đích dạy bảo, răn đe. Về những vết hằn trên tay phải cháu G.B, anh T. lý giải do G.B lấy tay che mông khi bị đánh nên có những vết hằn trên.

Cũng theo anh T., giữa anh và mẹ G.B có nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi bố mẹ cháu G.B ly hôn, anh T. đã đón 2 mẹ con cháu về ở cùng mình tại nhà riêng ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Mẹ của G.B không có việc làm, hàng ngày T. đi làm nuôi 2 mẹ con G.B. Tính cách cháu G.B rất nghịch, ương bướng lại hay lấy trộm tiền của mẹ. Tuy nhiên, T. chưa bao giờ ra tay đánh đòn cháu G.B.

Sau khi sự việc xảy ra, anh T. cũng đã nhận thức hành động của mình không đúng, ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và tâm lý của cháu cũng như những người xung quanh. Bản thân anh cũng chịu nhiều áp lực từ dư luận về hành động sai trái của mình.

Phía cơ quan công an quận Ngô Quyền cho hay, Nguyễn Sơn T. là người lao động tự do, không có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt. Hiện, mẹ con cháu G.B đã rời Hải Phòng về quê tạm lánh để tránh ồn ào của dư luận về sự việc trên.

Trước đó, vào sáng ngày 8/11, cháu Trương G. B, 8 tuổi - hiện đang học lớp 2 trường Tiểu học Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) được cô giáo, nhà trường phát hiện có nhiều vết sưng đỏ thành vệt như lằn roi, chằng chịt khắp người nên đã báo cáo cơ quan chức năng về sự việc trên.

MInh Lý

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-be-trai-8-tuoi-bi-bao-hanh-o-hai-phong-169221111092809953.htm