Sáng ngày 4/2 (tức 23 tháng Chạp), theo truyền thống, người dân đi thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời. Sau khi làm lễ người dân có mặt ở sông, hồ... từ rất sớm để thả cá.
Thả cá chép là phong tục truyền thống có từ lâu đời, theo quan niệm xưa, cá chép được thả phải khỏe mạnh để có sức đưa “thần bếp” về trời bẩm báo chuyện một năm qua của gia chủ.
Để ông Táo có phương tiện về chầu trời, người Việt thường chuẩn bị 3 con cá chép sống (hay cá vàng) thả trong chậu nước. Sau khi cúng xong, người ta sẽ đem cá phóng sinh xuống ao, hồ hay sông.
Phát huy từ sáng kiến thả cá chép theo máng trượt của năm ngoái, một chung cư tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp tục cải tiến cầu trượt thu hút sự chú ý của nhiều người.
Theo đó cá sẽ được thả qua hệ thống máng trượt bằng tôn vừa đảm bảo an toàn cho người dân vừa tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của cá chép.
Nhiều trẻ nhỏ cùng người thân yên tâm đứng trên bờ thả cá mà không lo nguy hiểm.
Khu vực thả cá chép cũng được dán bảng thông báo, chỉ định là địa điểm để thả cá chép cúng ông Công ông Táo. Đồng thời, hai thùng rác nằm cạnh bên cũng góp phần giúp người dân có chỗ để rác, túi nilon gọn gàng sau khi phóng sinh.
Từng chú cá vẫy vùng rồi rơi xuống nước.
Theo Ban quản lý tòa nhà chung cư cho biết, sáng kiến lắp máng trượt đã nhận được rất nhiều hưởng ứng của cộng đồng cư dân.
Từng con cá rơi tõm xuống nước tránh được thương tích, 'chấn thương sọ não' hay thậm chí bị chết khi vừa thả xuống hồ.
Định Nguyễn