Dublin, Ireland: Nơi nhà văn tìm cảm hứng bên những cốc bia Guinness

Thủ đô Dublin, Ireland,nổi tiếng với các hiệu sách, thư viện và quán rượu, nơi các nhà văn tìm thấy cảm hứng bên những cốc bia Guinness, theo New York Times.

 Dublin từ lâu đã nổi tiếng với nhiều giải Nobel văn học như nhà thơ Seamus Heaney, tiểu thuyết gia kiêm nhà viết kịch Samuel Beckett, nhà thơ William Butler Yeats hay nhà viết kịch kiêm nhà phê bình George Bernard Shaw. Và còn nhiều tác giả trưởng thành ở đây như Oscar Wilde, Jonathan Swift, Bram Stoker, James Joyce, Flann O’Brien, nhà thơ Brendan Behan, nhà viết kịch Maeve Binchy và tiểu thuyết gia Roddy Doyle. Ảnh: CN Traveller.

Dublin từ lâu đã nổi tiếng với nhiều giải Nobel văn học như nhà thơ Seamus Heaney, tiểu thuyết gia kiêm nhà viết kịch Samuel Beckett, nhà thơ William Butler Yeats hay nhà viết kịch kiêm nhà phê bình George Bernard Shaw. Và còn nhiều tác giả trưởng thành ở đây như Oscar Wilde, Jonathan Swift, Bram Stoker, James Joyce, Flann O’Brien, nhà thơ Brendan Behan, nhà viết kịch Maeve Binchy và tiểu thuyết gia Roddy Doyle. Ảnh: CN Traveller.

 Đây là một lý do cho không gian văn học nở rộ tại đây. Dublin tràn ngập những hiệu sách mới và cũ. Trong số đó có những hiệu sách lâu đời nhất và có nhiều sách nhất trên thế giới. Hodges Figgis, được mở từ năm 1768, là một trong những hiệu sách nổi tiếng nhất thành phố. Ảnh: NYT.

Đây là một lý do cho không gian văn học nở rộ tại đây. Dublin tràn ngập những hiệu sách mới và cũ. Trong số đó có những hiệu sách lâu đời nhất và có nhiều sách nhất trên thế giới. Hodges Figgis, được mở từ năm 1768, là một trong những hiệu sách nổi tiếng nhất thành phố. Ảnh: NYT.

 Hiệu sách có bốn tầng và sở hữu một số lượng sách khổng lồ với các giá sách có thể khiến độc giả như chìm vào thế giới sách. Hodges Figgis cũng từng xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết của xứ Ireland, như Ulysses của Joyce hay Normal People của Sally Rooney. Ảnh: NYT.

Hiệu sách có bốn tầng và sở hữu một số lượng sách khổng lồ với các giá sách có thể khiến độc giả như chìm vào thế giới sách. Hodges Figgis cũng từng xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết của xứ Ireland, như Ulysses của Joyce hay Normal People của Sally Rooney. Ảnh: NYT.

 Chapters cũng là hiệu sách độc lập lớn nhất Ireland và nhân viên ở đây biết mọi thứ về kho sách. Một tấm biển trên tường có nội dung đe dọa: "Kẻ trộm cắp sẽ phải đọc Ulysses. Nếu chúng tôi bắt được bạn hai lần thì bạn phải đọc Finnegans Wake". Ảnh: The Irish Times.

Chapters cũng là hiệu sách độc lập lớn nhất Ireland và nhân viên ở đây biết mọi thứ về kho sách. Một tấm biển trên tường có nội dung đe dọa: "Kẻ trộm cắp sẽ phải đọc Ulysses. Nếu chúng tôi bắt được bạn hai lần thì bạn phải đọc Finnegans Wake". Ảnh: The Irish Times.

 Một hiệu sách nhỏ khác nhưng đáng để tới thăm là Ulysses Rare Books, nơi có rất nhiều ấn bản đầu tiên tuyệt vời của các tác giả Dublin. Ảnh: NYT.

Một hiệu sách nhỏ khác nhưng đáng để tới thăm là Ulysses Rare Books, nơi có rất nhiều ấn bản đầu tiên tuyệt vời của các tác giả Dublin. Ảnh: NYT.

 Một trong những điểm đến nổi tiếng tại Dublin là trường Đại học Trinity College. Đây là nơi tiểu thuyết gia Beckett nhận bằng cử nhân vào năm 1927 và chơi trong đội cricket. Đây cũng là nơi có thư viện trường đại học được gọi tên trong Danh sách các thư viện cổ đẹp nhất trên thế giới. Và một trong những điểm nhấn ở đây là những cuốn Kinh thánh Book of Kells có tuổi đời 1.200 năm. Ảnh: NYT.

Một trong những điểm đến nổi tiếng tại Dublin là trường Đại học Trinity College. Đây là nơi tiểu thuyết gia Beckett nhận bằng cử nhân vào năm 1927 và chơi trong đội cricket. Đây cũng là nơi có thư viện trường đại học được gọi tên trong Danh sách các thư viện cổ đẹp nhất trên thế giới. Và một trong những điểm nhấn ở đây là những cuốn Kinh thánh Book of Kells có tuổi đời 1.200 năm. Ảnh: NYT.

 Nằm trên các con đường dẫn tới những hiệu sách và thư viện cổ kính, dễ dàng bắt gặp các quán rượu (pub). Người ta cho rằng việc uống bia đen Guinness, được sản xuất tại Dublin từ năm 1759 và được phục vụ ở hầu hết quán bar, pub là một nguồn cảm hứng cho khả năng văn chương và hùng biện của các nhà văn đến từ thành phố này. Ảnh: CN Traveller.

Nằm trên các con đường dẫn tới những hiệu sách và thư viện cổ kính, dễ dàng bắt gặp các quán rượu (pub). Người ta cho rằng việc uống bia đen Guinness, được sản xuất tại Dublin từ năm 1759 và được phục vụ ở hầu hết quán bar, pub là một nguồn cảm hứng cho khả năng văn chương và hùng biện của các nhà văn đến từ thành phố này. Ảnh: CN Traveller.

 Một trong những cái tên tuyệt vời và giàu giá trị lịch sử là Davy Byrnes, được mở từ năm 1889. Quán được thiết kế theo phong cách Art Deco và có các bức bích họa về Dublin thời Joyce. Davy Byrnes cũng là nơi nhân vật Leopold Bloom trong Ulysses của Joyce đã thưởng thức “bánh sandwich gorgonzola và một ly rượu Burgundy". Ảnh: NYT.

Một trong những cái tên tuyệt vời và giàu giá trị lịch sử là Davy Byrnes, được mở từ năm 1889. Quán được thiết kế theo phong cách Art Deco và có các bức bích họa về Dublin thời Joyce. Davy Byrnes cũng là nơi nhân vật Leopold Bloom trong Ulysses của Joyce đã thưởng thức “bánh sandwich gorgonzola và một ly rượu Burgundy". Ảnh: NYT.

 Một cái tên khác là Palace Bar, được mở vào năm 1823 và là nơi dành cho những người thích suy ngẫm. Palace vẫn giữ nguyên căn phòng nhỏ theo phong cách Victoria và bộ sưu tập hơn 100 loại rượu whisky cùng bức tượng bán thân của nhà báo thể thao người Ireland Con Houlihan phía sau quầy, người nổi tiếng với câu nói: "Người ta biết chim qua tiếng hót, người ta biết đàn ông qua cuộc trò chuyện". Ảnh: NYT.

Một cái tên khác là Palace Bar, được mở vào năm 1823 và là nơi dành cho những người thích suy ngẫm. Palace vẫn giữ nguyên căn phòng nhỏ theo phong cách Victoria và bộ sưu tập hơn 100 loại rượu whisky cùng bức tượng bán thân của nhà báo thể thao người Ireland Con Houlihan phía sau quầy, người nổi tiếng với câu nói: "Người ta biết chim qua tiếng hót, người ta biết đàn ông qua cuộc trò chuyện". Ảnh: NYT.

 Những quán rượu ít có tiếng hơn là Cobblestone, nằm ở phía bắc sông Liffey, nơi tự gọi mình là “một quán rượu có gu âm nhạc kỳ lạ” hay Norseman, được thành lập vào năm 1696, là nơi có nhạc sống hay. Đây là những không gian giản dị, nơi mọi người thuộc mọi tầng lớp giao lưu và trò chuyện, khác xa sự xô bồ của một số quán rượu phục vụ du khách. Ảnh: NYT.

Những quán rượu ít có tiếng hơn là Cobblestone, nằm ở phía bắc sông Liffey, nơi tự gọi mình là “một quán rượu có gu âm nhạc kỳ lạ” hay Norseman, được thành lập vào năm 1696, là nơi có nhạc sống hay. Đây là những không gian giản dị, nơi mọi người thuộc mọi tầng lớp giao lưu và trò chuyện, khác xa sự xô bồ của một số quán rượu phục vụ du khách. Ảnh: NYT.

 Và khắp nơi đều có những không gian tưởng nhớ các tên tuổi lớn trong văn học. Dễ dàng bắt gặp một tấm bảng, bức tranh, áp phích hoặc bức tượng về một nhà văn, nhà thơ nào đó tại các con phố Dublin. Trong hình là tượng của Oscar Wilde tại Merrion Square, Dublin. Ảnh: NYT.

Và khắp nơi đều có những không gian tưởng nhớ các tên tuổi lớn trong văn học. Dễ dàng bắt gặp một tấm bảng, bức tranh, áp phích hoặc bức tượng về một nhà văn, nhà thơ nào đó tại các con phố Dublin. Trong hình là tượng của Oscar Wilde tại Merrion Square, Dublin. Ảnh: NYT.

 Không gian, cảnh vật xung quanh Dublin đều gợi nhớ đến văn học, từ những cây cầu được đặt theo tên của Joyce và Beckett, một bức tượng bằng đồng của Joyce trên phố North Earl, bức tượng bằng đồng của Molly Malone, nhân vật trong một bài hát dân gian Ireland hay bức tượng Phil Lynott, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland, người đứng đầu ban nhạc Thin Lizzy tại một góc phố khác. Ảnh: NYT.

Không gian, cảnh vật xung quanh Dublin đều gợi nhớ đến văn học, từ những cây cầu được đặt theo tên của Joyce và Beckett, một bức tượng bằng đồng của Joyce trên phố North Earl, bức tượng bằng đồng của Molly Malone, nhân vật trong một bài hát dân gian Ireland hay bức tượng Phil Lynott, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland, người đứng đầu ban nhạc Thin Lizzy tại một góc phố khác. Ảnh: NYT.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/dublin-ireland-noi-nha-van-tim-cam-hung-ben-nhung-coc-bia-guinness-post1502225.html