Đừng để Hillsborough tái diễn ở V-League

Bóng đá Việt Nam đã trở lại với khí thế sôi nổi trong gần một tháng qua, đó quả là tin vui tốt lành. Nhưng điều đáng lo, đáng sợ cũng song hành cùng niềm vui, khi xảy ra sự cố 'vỡ sân' Hà Tĩnh vào chiều tối 12-6, trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thủ hòa Hà Nội FC 1-1 tại vòng 4 V-League 2020.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết: Ban tổ chức chỉ phát hành 13.000 vé (gồm cả vé mời) cho người hâm mộ. Nhưng theo thống kê của VPF, trận đấu này có đến 22.000 khán giả vào sân. Hàng nghìn người tràn xuống đường pitse, đứng, ngồi sát đường biên uy hiếp an ninh, an toàn trận đấu. Rất may, sau khi trọng tài cho dừng trận đấu 22 phút, công an Hà Tĩnh đã kịp thời tăng cường lực lượng khắc phục sự cố trên để trận đấu tiếp diễn.

Trên mạng xã hội, một vài CĐV Hà Tĩnh bức xúc khi có vé mà không vào được sân, hoặc vào sân nhưng không có chỗ ngồi đã đốt vé. Chuyện có vé nhưng không có chỗ ngồi vốn là điều không lạ với bóng đá nước nhà. Bất kể lực lượng nào làm công tác tổ chức trận đấu đều có thể đưa người quen, người nhà vào sân. Khi người không vé đã “ấm chỗ”, thì người có vé chỉ còn nước ấm ức đứng xem. Cũng có khi một chỗ ngồi nhưng có tới 3-4 vé, ấy là khi CĐV mua phải vé giả. Ngoài chợ đen, vé giả được làm tinh vi tới mức chính những người mua vé thật lại tưởng vé mình là đồ giả.

 Người hâm mộ tràn xuống sân trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đón tiếp Hà Nội FC.Ảnh: HỮU TẤN.

Người hâm mộ tràn xuống sân trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đón tiếp Hà Nội FC.Ảnh: HỮU TẤN.

Bên cạnh đó, sự dễ dãi trong cách quản lý tại các cửa vào sân, sự thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức trận đấu cũng như sự liều lĩnh của khán giả đã khiến không ít trận đấu ở V-League suýt “vỡ sân”. Nếu một ngày điều tồi tệ xảy đến, hậu quả thật khó lường hết.

Hillsborough là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử thể thao thế giới, diễn ra vào ngày 15-4-1989, trên SVĐ Hillsborough (miền Bắc nước Anh), trong trận bán kết Cúp FA giữa Liverpool và Nottingham Forest. Trận đấu dừng ngay ở phút thứ 6, khi một góc khán đài của sân bị sụp đổ gây nên một cuộc hỗn loạn khiến 96 CĐV thiệt mạng và 800 người khác bị thương. Vào năm 2012, cảnh sát Anh cho công bố rộng rãi cuộc điều tra về thảm họa Hillsborough, với bộ tài liệu dầy tới 400.000 trang. Trong đó kết luận thảm họa Hillsborough xảy ra do các nguyên nhân chủ yếu sau: Vấn đề quá tải và chen lấn ở sân Hillsborough đã xảy ra thường xuyên nhưng bị chính quyền làm ngơ trước trận đấu. Lực lượng an ninh, nhân viên y tế phản ứng quá chậm và là một phần trong nguyên nhân gây nên cuộc bạo loạn...

Cũng từ Hillsborough, các SVĐ ở Anh đã có những nguyên tắc ứng xử chuẩn mực và được coi là chuyên nghiệp, văn minh nhất thế giới. Trong đó quy định tội làm vé giả, phe vé sẽ phải đi tù. Lực lượng an ninh, làm nhiệm vụ ở sân, ở các cửa ra vào nếu không làm tròn nhiệm vụ cũng bị nhà chức trách “sờ gáy”.

Trở lại với bóng đá nước nhà, hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng “vỡ sân” nhưng sau đó các bên lại “du di” xin rút kinh nghiệm. Sau sự cố trên, HLV Phạm Minh Đức (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) một mặt cho rằng: “BTC địa phương cũng phải chấn chỉnh. Tại sao khán giả không có vé vẫn được vào sân? Vai trò của những người soát vé, canh cửa là rất quan trọng”. Mặt khác, chiến lược gia này cũng phân trần theo kiểu hòa cả làng: “Khán giả là nguyên nhân gây ra sự cố và cần được thông cảm. Tôi nghĩ đây là kỷ niệm đặc biệt đối với bóng đá Hà Tĩnh. Tôi có nói với anh Hoài (Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng ban Điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam-PV) về việc này. Tôi mong bóng đá Hà Tĩnh nhận được sự thông cảm vì đây là lần đầu chơi ở V-League”.

BOX: Chiếu theo Quy định về kỷ luật của VFF, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ không bị xử thua 0-3. Để trận đấu tạm dừng 22 phút, ban tổ chức trận đấu phải nộp phạt ít nhất 10 triệu đồng.

MINH NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dung-de-hillsborough-tai-dien-o-v-league-623026