Được chồng tặng quà sinh nhật sớm, tôi chưa kịp mừng đã ngã quỵ khi biết lý do

Câu nói của cô ta khiến tôi dần nhận ra, chút tử tế mà chồng dành cho mình trong ngày sinh nhật hóa ra lại là một sự sỉ nhục và là trò cười cho 2 người bọn họ.

Vợ chồng tôi về chung một nhà cũng hơn 6 năm, có hai cô con gái. Chúng tôi là bạn từ thời đại học, ra trường đi làm 3 năm mới tình cờ gặp lại và bén duyên với nhau.

Tôi làm trong lĩnh vực ngân hàng, chồng làm công ty liên doanh nước ngoài. Chúng tôi không yêu nhau cuồng nhiệt đến mức chết đi sống lại mà tình yêu của chúng tôi khá thực tế. Thấy hợp nhau nên cùng nhau vun đắp cho tương lai, lấy mục tiêu phát triển kinh tế lên hàng đầu.

Sau khi về chung một nhà, vì cả hai đều có thu nhập ổn nên hai vợ chồng sớm mua được nhà ở Thủ đô. Cuối năm ngoái, chúng tôi vay mượn thêm, mua được một chiếc ô tô để tiện cho công việc.

Vợ sốc khi biết chồng ngoại tình. Ảnh minh họa

Vợ sốc khi biết chồng ngoại tình. Ảnh minh họa

Kinh tế ổn định, con cái được học hành ở những trường tốp đầu, tuy nhiên, trong đời sống vợ chồng, chúng tôi không tránh khỏi những mâu thuẫn, xích mích. Chồng tôi kiếm tiền giỏi nhưng anh lại là người gia trưởng, thích áp đặt cho người khác. Nó khiến tôi nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt trong sự kiểm soát của chồng.

Không những thế, dù không trực tiếp nói ra nhưng chuyện tôi đẻ 2 cô con gái dường như khiến chồng không hài lòng. Nhất là mỗi lần về quê, nghe người lớn thúc giục chuyện phải đi "cấy" lấy thằng cu, tôi lại thấy tâm lý chồng trở nên bất ổn.

Có lần tôi chủ động đề cập với chồng chuyện đợi bé thứ hai được 4 tuổi, hai vợ chồng sẽ đến bệnh viện thăm khám, cân nhắc chuyện sinh tiếp. Tuy nhiên, ngoài mặt anh nói không muốn đẻ nữa và cũng không muốn đến bệnh viện làm những xét nghiệm phiền phức để chọn con trai nhưng thái độ của anh lại luôn tỏ ra hằn học, cáu kỉnh như đó là lỗi của tôi.

Cách đây gần 1 năm, chồng tôi được thăng chức lên làm trưởng phòng. Chồng thăng tiến, tôi là vợ dĩ nhiên cũng mừng. Thế nhưng, cũng từ ngày đó, anh dần thay đổi. Ngày nào anh ta cũng ăn mặc bảnh bao, vuốt keo, xịt nước hoa rồi lái xe đi làm. Những lần đi ăn nhậu cũng nhiều hơn. Về nhà thì tìm cách né tránh gần gũi với vợ.

Chưa hết, thời gian gần đây, anh đi công tác đột xuất rất nhiều. Lúc thì 2-3 ngày khi thì cả tuần mới về. Thậm chí có lúc anh đi mà không báo với vợ, đến khi tôi hỏi mới thông báo như chuyện đã rồi.

Chồng thường xuyên vắng nhà lại lạnh nhạt với vợ cũng khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Tuy nhiên, do thống nhất không can thiệp quá sâu vào công việc và các mối quan hệ xã giao của đôi bên nên tôi cũng không tra khảo gì chồng.

Tôi vẫn bình thường vì nghĩ dù sao, anh vẫn đưa tiền đầy đủ để lo học hành cho các con và sinh hoạt trong gia đình. Tuy nhiên, có lẽ chính sự chủ quan đó khiến tôi ngã quỵ khi vô tình phát hiện sự thật mà chồng che giấu bấy lâu nay.

Mọi năm sinh nhật tôi, cả gia đình đều có một buổi đi ăn nhà hàng hoặc tổ chức một buổi liên hoan nhỏ tại nhà và bảo vài người bạn thân thiết tới dự. Tuy nhiên năm nay, chồng nói anh có lịch đi công tác vào đúng ngày đó nên sẽ vắng mặt.

Ngay sau thông báo đó, anh tặng tôi một thỏi son hàng hiệu khá đắt tiền, nói là quà sinh nhật sớm để bù đắp. Quả thực, khi nhận được món quà từ chồng, tôi rất bất ngờ vì từ ngày lấy nhau, chứ bao giờ anh mua son hay mỹ phẩm gì tặng tôi cả. Hơn nữa, màu anh chọn lại khá đậm, không phải phong cách thường ngày của tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn ghi nhận tấm lòng của chồng và khá trân trọng cây son đó. Song đúng vào ngày sinh nhật, tôi nhận được tin báo từ một người bạn rằng nhìn thấy chồng tôi đang ở quầy thanh toán viện phí của một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội.

Lập tức phi đến đó để xác minh, tôi như không tin vào mắt mình khi thấy chồng đang dìu một người phụ nữ, trên tay đang bồng một trẻ sơ sinh đi về hướng chỗ đỗ xe.

Nhìn thái độ ân cần của chồng dành cho cô ta, tôi không kiềm chế được mà lao vào hỏi cho ra nhẽ. Và thật đau đớn, chồng tôi một mực bảo vệ cho 2 mẹ con cô ta đến cùng. Anh ta gằn giọng nói tôi đừng làm loạn nơi đông người, về nhà anh ta sẽ nói toàn bộ mọi chuyện.

Là một người mẹ, tôi cũng không muốn làm tổn hại đến đứa trẻ. Tôi đồng ý nhượng bộ để 2 người bọn họ đi. Tuy nhiên, khi tiến lại gần tôi, người đàn bà đó lại nhếch miệng cười và bóng gió nói chồng chọn màu son mới rất hợp với độ tuổi của tôi, già nua, cũ kỹ.

Câu nói đó khiến tôi dần nhận ra, chút tử tế mà chồng dành cho mình trong ngày sinh nhật hóa ra lại là một sự sỉ nhục và là trò cười cho 2 người bọn họ.

Hiện tại, khi chồng chính thức công khai có con trai bên ngoài, tôi lại thấy khinh thường anh ta. Tôi không tiếc cuộc hôn nhân này, chỉ nghĩ thương các con có lẽ bị ảnh hưởng tâm lý khi gia đình tan vỡ. Tôi nên làm thế nào để nhận nuôi cả 2 con đây?

Xin giấu tên

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/duoc-chong-tang-qua-sinh-nhat-som-toi-chua-kip-mung-da-nga-quy-khi-biet-ly-do-172241027162031147.htm