Fan nữ chen chân, chờ chụp ảnh cùng Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước

Sau trận thi đấu, không khí trên khán đài vẫn 'nóng' vì hàng trăm CĐV chen chân chờ được chụp ảnh, xin chữ ký của VĐV bơi lội.

16h ngày 18/5, hai tiếng trước màn so tài bộ môn bơi lội, Thu Uyên (sinh năm 1998, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã có mặt Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình. Fan nữ này mong muốn có được một chỗ ngồi đẹp trên khán đài, gần nhất có thể với khu vực nghỉ của VĐV đoàn Việt Nam.

21h, các trận thi đấu đã kết thúc chừng một tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn chưa ra về. Chen chân trong dòng người đông đúc, cô chỉ mong có được những hình ảnh chụp chung và chữ ký của các VĐV.

"Mình xếp hàng khoảng 30 phút mới có thể chụp ảnh cùng anh Hoàng Quý Phước, chờ thêm 20 phút nữa mới đến lượt xin chữ ký anh Trần Hưng Nguyên. Thú thật, mình thấy khá mệt và nóng, nhưng cũng rất hào hứng vì yêu thích các VĐV bơi lội từ lâu", Thu Uyên chia sẻ cùng Zing.

 Thu Uyên khoe tờ giấy chứa chữ ký cùng lời chúc của VĐV Phạm Thanh Bảo.

Thu Uyên khoe tờ giấy chứa chữ ký cùng lời chúc của VĐV Phạm Thanh Bảo.

Chen chân

Sau khi cổ vũ môn điền kinh tại SVĐ Mỹ Đình, Đặng Linh Chi (sinh năm 2003) cùng nhóm bạn chạy ngay sang Cung thể thể thao dưới nước để theo dõi vòng chung kết các nội dung bơi lội.

Cô cho biết SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam là cơ hội để mình yêu thích và hiểu biết hơn về thể thao. Trong đó, cô đặc biệt quan tâm đến bơi lội bởi bộ môn này có nhiều VĐV tài năng, ngoại hình nổi bật.

"Khi khán giả trên sân ra về, chúng mình vội chạy xuống khu vực bể bơi nhưng phải chờ rất lâu mới có thể được chụp ảnh cùng VĐV. Dù khá mệt nhưng cả nhóm vui và hào hứng lắm. Chúng mình hâm mộ tất cả VĐV của đoàn thể thao Việt Nam và một số VĐV nước ngoài như Welson Sim Wee Sheng của Malaysia", cô cho biết.

Hàng trăm CĐV ùa xuống khu vực bể bơi để giao lưu cùng VĐV.

Hàng trăm CĐV ùa xuống khu vực bể bơi để giao lưu cùng VĐV.

Dù chịu khó xếp hàng, Linh Chi vẫn chưa thể có cơ hội chụp ảnh cùng VĐV Trần Hưng Nguyên bên trong nhà thi đấu. Cô đành theo chân anh ra xe, tranh thủ vài phút di chuyển hiếm hoi để ghi lại kỷ niệm cùng thần tượng.

"Ngày mai 19/5, chúng mình sẽ tiếp tục đến đây cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Không có nhiều dịp như SEA Games để mình được gặp gỡ trực tiếp các VĐV như vậy", cô bày tỏ.

Cũng xếp hàng chờ chụp ảnh cùng VĐV, Vũ Quỳnh Nga (sinh năm 2000) bị lấm bẩn đôi giày trắng và rơi cả hoa tai.

Cô cho biết mình ngồi ở hàng ghế xa, đành chấp nhận xếp hàng khá lâu để chờ đến lượt giao lưu cùng các thần tượng như Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Huy Hoàng hay Nguyễn Hữu Kim Sơn.

Bạn thân của Quỳnh Nga, Trần Ngọc Anh (sinh năm 2000), còn vì hào hứng quá mà để quên luôn túi xách trên hàng ghế khán giả. Cô vội vàng quay lại tìm, may mắn chưa bị thất lạc.

"Chúng mình đến đây từ 17h30 mà khán đài đã gần như kín chỗ. Môn bơi lội chỉ còn thi đấu trong 2 ngày, mình không muốn bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh cùng các VĐV nổi tiếng", Quỳnh Nga nói.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra hào hứng khi có được ảnh chụp chung và chữ ký của VĐV mình mến mộ.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra hào hứng khi có được ảnh chụp chung và chữ ký của VĐV mình mến mộ.

Trong ấn tượng của cô, các VĐV đều rất dễ gần và thân thiện. Nhiều người chủ động ở lại khán đài sau trận đấu để giao lưu cùng fan.

"Các bạn ấy khi ký tên đều ghi thêm lời chúc như 'xinh xắn' hoặc 'học giỏi'. Mình chỉ còn thiếu chữ ký của anh Paul Lê Nguyễn nữa thôi là sưu tầm đủ bộ chữ ký của các VĐV nam đội tuyển bơi lội", cô kể thêm.

Cổ vũ văn minh

Nhiều ngày qua, Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình có không ít CĐV nhiệt tình như Thu Uyên, Quỳnh Nga hay Linh Chi. Đặc biệt, vào các buổi tối khi trận chung kết nội dung diễn ra, không khí cổ vũ càng thêm cuồng nhiệt.

"Ngày nào các VĐV cũng ở lại hàng giờ để chụp ảnh và ký tặng cho fan. Có hôm, CĐV đông quá và xếp hàng kín ở cửa ra vào gần hồ bơi. Ban tổ chức phải đặt barie để hạn chế số lượng người", một cộng tác viên SEA Games làm việc tại cung thể thao nói.

Nội dung thi đấu cuối cùng trong buổi tối 18/5 vừa kết thúc, CĐV chạy ùa từ khán đài xuống khu vực ngồi của VĐV. Họ gọi tên và giao lưu cùng thần tượng, thay nhau đưa điện thoại để selfie, chụp ảnh.

Các VĐV cho biết rất hạnh phúc trước tình cảm mến mộ của fan.

Các VĐV cho biết rất hạnh phúc trước tình cảm mến mộ của fan.

Đáp lại sự mến mộ, các VĐV của đoàn Việt Nam cũng như quốc tế đều tỏ ra thân thiện. Họ chọn chỗ đứng rộng rãi gần bể bơi, mời fan xuống cùng ghi lại kỷ niệm.

Chia sẻ với Zing, VĐV Hoàng Quý Phước cho biết rất tự hào, hạnh phúc khi được đón nhận sự mến mộ của đông đảo CĐV. Sau mỗi buổi thi đấu, anh đều dành thời gian để giao lưu cùng mọi người.

Theo Phước, anh không hề mệt mỏi hay áp lực khi liên tục chụp ảnh cùng người hâm mộ.

"Trước tình cảm quý mến của các anh chị, các bạn, sự mệt mỏi của mình là không đáng kể", anh nói.

Tuy nhiên, Quý Phước cũng kêu gọi CĐV chú ý cổ vũ, thể hiện tình cảm một cách lịch sự và văn minh để tránh gây ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu cũng như sự sắp xếp của ban tổ chức.

"Đặc biệt là thời điểm VĐV chuẩn bị bước vào màn thi đấu, âm thanh cổ vũ quá lớn từ CĐV có thể khiến họ xao nhãng, xuất phát lệch giờ quy định. Vì vậy, mình mong các bạn chỉ hò reo vừa đủ để không tác động đến VĐV", Quý Phước cho hay.

Trong ngày thi đấu 18/5 tại SEA Games 31, VĐV Phạm Thanh Bảo giành HCV nội dung 50 m ếch với thành tích 28 giây 28. Đây là HCV cá nhân thứ 2 của anh tại SEA Games 31. Trước đó, anh giành HCV nội dung 100 m ếch, phá kỷ lục SEA Games.

Cùng ngày, Trần Hưng Nguyên làm "dậy sóng" đường đua xanh với tấm HCV ở nội dung 200 m hỗn hợp.

Thục Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/fan-nu-chen-chan-cho-chup-anh-cung-tran-hung-nguyen-hoang-quy-phuoc-post1318503.html