Ghi ở vùng đất có nhiều hộ dân cần hỗ trợ làm nhà sau cơn bão số 3 (bài 3)

Trong cơn bão số 3, Lào Cai là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề. Chỉ trong một đêm, nhiều gia đình bỗng chốc trắng tay khi toàn bộ cơ nghiệp đều bị nước lũ cuốn trôi hoặc sạt lở...

"An cư mới lạc nghiệp", để kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh có nhà, sớm ổn định cuộc sống, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh, Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tiến hành khảo sát, khởi công và xây dựng nhà ở, hỗ trợ các hộ dân có nhà đổ, sập, không thể sử dụng. Từ chủ trương đúng cùng sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai, đến nay đã có 29 căn nhà trong số 42 căn nhà bị đổ, sập hoàn toàn cần làm ngay được khởi công xây dựng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Mong người dân có nhà làm nơi che mưa, che nắng, ổn định cuộc sống

Đứng trên nền của căn nhà vừa được Công an TP Lào Cai phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Cam Đường khởi công, vợ chồng anh Hoàng Tiến Hùng (trú tại xã Cam Đường, TP Lào Cai), nghẹn ngào: "Cảm ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an…". Gia đình anh Hùng là một trong 42 hộ dân có nhà đổ, sập hoàn toàn, không thể sử dụng, được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà trong đợt đầu này. Gia đình anh có 4 nhân khẩu, trước đó cùng sinh sống trong căn nhà bằng gỗ, trát xi măng làm theo kiểu truyền thống của địa phương.

Với vợ chồng họ, căn nhà không chỉ để che mưa, che nắng mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm. Cơn bão số 3 đổ bộ, chỉ sau một đêm, toàn bộ cơ ngơi của gia đình đã bị nước cuốn trôi. Sau lũ dữ, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và tấm lòng của các nhà hảo tâm, gia đình anh Hùng và những người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 không quá thiếu cái ăn, cái mặc, nhưng để có kinh phí dựng lại nhà là điều không dễ dàng.

"Các con đều trưởng thành, đi làm ăn xa rất thương bố, mẹ nhưng do kinh tế khó khăn nên cũng đành "lực bất tòng tâm"… ", anh Hùng bùi ngùi chia sẻ. Trong cơn bão số 3, Cam Đường là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên địa bàn TP Lào Cai. Qua rà soát, trên địa bàn xã có 19 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Qua đợt khảo sát của Công an tỉnh Lào Cai, gia đình anh Hùng là một trong những hộ dân đủ điều kiện để làm nhà trong 42 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đợt đầu.

Niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt của gia đình anh Cư Seo Vảng (trú tại thôn Seo Khái Hóa, xã Sán Chải) và anh Thào Seo Hòa (ở tại tổ dân phố Gia Khâu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai), là những hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn bão số 3 gây ra. Mới đây, những ngôi nhà của họ đã được khởi công xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế của Công an tỉnh được Bộ Công an phê duyệt và Sở Xây dựng thẩm định đảm bảo theo tiêu chí 3 cứng "nền cứng, tường cứng, mái cứng" vừa được khởi công xây dựng…

Hoàn cảnh của anh Vảng rất thương tâm, trong trận lũ lịch sử cùng lúc anh đã mất đi 3 người thân trong gia đình. "Trong đêm, đất từ trên đồi đổ xuống đã vùi lấp toàn bộ căn nhà, cướp đi mạng sống của bố, mẹ và một người con của tôi; một cháu may mắn thoát nạn nhưng đã bị thương nặng ở vùng bụng"- anh Vảng chia sẻ. Khi biết được Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp xây dựng lại căn nhà cho gia đình anh, anh Vảng xúc động chẳng nói nên lời.

"Anh em chúng tôi luôn mơ ước có được một ngôi nhà bằng tường gạch nhưng cái đói, cái nghèo quanh năm đeo bám… Lần này, có được căn nhà mới, chúng tôi rất vui mừng"- anh Thào Seo Hòa cho biết. Hoàn cảnh của anh Hòa khá éo le. Sau khi bố mất, mẹ Hòa đi bước nữa, ba anh em Hòa rau cháo nuôi nhau. Anh Hòa bị khuyết tật bẩm sinh nên kinh tế gia đình càng thêm khó khăn. Cách đây không lâu, hai anh của Hòa bỏ xuống đồng bằng làm thuê, trong căn nhà chỉ còn lại Hòa sinh sống, việc sinh hoạt, đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Cơn bão số 3 đổ về, căn nhà bị tả luy sập xuống, chẳng thể ở được …

Sau khi khảo sát thực tế, cán bộ Phòng Hậu cần Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản, gặp gỡ rồi tìm hiểu nguyện vọng của anh. Qua trao đổi, anh Hòa cho biết muốn được xây nhà ở khu tái định cư, đảm bảo an toàn. Vào ngày 27/9, tại huyện Si Ma Cai, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tiến hành khởi công xây dựng nhà tại xã Sán Chải và thị trấn Si Ma Cai tặng cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3, trong đó có gia đình anh Hòa.

Lễ động thổ, khởi công xây dựng nhà cho gia đình anh Cư Seo Vảng.

Lễ động thổ, khởi công xây dựng nhà cho gia đình anh Cư Seo Vảng.

Vượt núi, trèo đèo khảo sát xây dựng nhà cho đồng bào

Cơn mưa liên tục trút xuống khiến con đường đất lầy lội càng thêm trơn trượt. Trong cơn mưa tầm tã, Thượng tá Tiêu Thị Thu Duyên, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lào Cai, Tổ trưởng tổ công tác số 3 cùng 2 cán bộ vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tổ công tác của chị được giao nhiệm vụ khảo sát 8 xã của huyện Bát Xát có 52 hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3; thực hiện việc đến từng nhà dân để đánh giá mức độ thiệt hại. Sau đó, lập biên bản, ghi nhận tình trạng nhà, nguyện vọng của gia đình, ý kiến của chính quyền địa phương và chụp ảnh hiện trạng nhà của từng hộ gia đình…

"Khi có mặt tại địa bàn, chúng tôi không thể hình dung được đây là những con đường đã từng đặt chân qua…" nói về sự sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, giọng Thượng tá Duyên chùng xuống. Những cung đường đẹp như bức tranh của Mường Vi, Mường Hum với những thửa ruộng bậc thang làm nao lòng người giờ xơ xác, tiêu điều. Con đường dẫn vào hai xã chỉ vài chục mét nhưng có hàng chục điểm sạt lở, trong đó có cả điểm mới và điểm cũ. Lúc này, ngoài trách nhiệm được phân công, điều chị lo lắng nhất là tính mạng và sự an toàn của các thành viên trong tổ công tác. Trong suốt hành trình, trong đầu chị luôn ghi nhớ sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, dù thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho tổ công tác; hành trình do tổ trưởng tổ công tác quyết định.

Dọc hành trình đến với các thôn, các xã của huyện vùng cao Bát Xát, những điều được mắt thấy, tai nghe; ánh mắt và những lời chia sẻ của người dân không ít lần khiến chị và đồng đội rưng rưng nước mắt. Điều đó càng thôi thúc bước chân của người tổ trưởng và các thành viên thêm nhanh hơn. Mỗi thành viên của tổ công tác đều cảm thấy cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai.

Trong quá trình khảo sát thực tế, phần lớn xe ô tô chỉ đến điểm xã. Sau đó, từ xã, tổ công tác số 3 phải tiếp tục tăng bo bằng xe máy, đi bộ nhiều km vào đến tận nhà dân. Trong các điểm xã, Thượng tá Duyên ấn tượng nhất là con đường vào xã Nậm Pung, Sảng Ma Sáo, Trung Lèng Hồ nơi có 19 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3, vô cùng khó đi. Chị cũng đặc biệt nhớ chuyến đi vào xã Mường Vi, khi gặp gỡ hộ gia đình anh Trần Văn Thụ (SN 1973), có 3 người bị thiệt mạng vào đêm 9/9/2024 gồm hai vợ chồng anh và con trai út….

Sau cơn bão những con đường bị cầy xới, muốn vào được xã phải đi qua một con dốc cao. Khi đó, họ phải dùng máy gạt, kéo xe ô tô vượt qua đỉnh dốc. Dưới cơn mưa như trút nước, họ vừa đi, vừa chạy bộ theo xe, vừa theo dõi những vị trí có thể tiếp tục có xảy ra sạt, lở đất. Nhiều ngày liền, buổi trưa tổ công tác chỉ tranh thủ ăn mì tôm và lương khô để tiết kiệm thời gian đến với các hộ dân. Khi đến nơi, nhờ Công an xã hoặc lực lượng Công an cơ sở dùng xe máy chở đến gặp người dân. Có điểm nhà, muốn vào đến nơi, các anh, chị phải vừa đi, vừa đẩy xe máy, đi bộ nhiều cây số…

"Mọi người khi gặp chúng tôi rất xúc động và nói cảm ơn cán bộ Công an, mong cán bộ Công an quan tâm để họ sớm có ngôi nhà mới, ổn định cuộc sống. Sự tin tưởng của người dân là động lực giúp chúng tôi vượt qua khó khăn"- Thượng tá Duyên chia sẻ.

Khi được giao nhiệm vụ, lãnh đạo Phòng Hậu cần Công an tỉnh Lào Cai không khỏi trăn trở. Thượng tá Trịnh Xuân Chiến, Trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh chia sẻ: Trong quá trình khảo sát, cán bộ đơn vị gặp không ít khó khăn do nhiều địa bàn bị chia cắt. Đặc biệt có những xã, phương tiện không thể đi vào… Song các thành viên của tổ công tác đã lặn lội đến gặp gỡ từng người… Vào thời điểm đó, các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 đều đang ở tạm tại nhà văn hóa hoặc các trường mầm non; một số hộ thì được người dân trong xóm hỗ trợ, quây tạm một khung nhà ở sát liền kề căn nhà đổ sập để làm nơi che mưa, che nắng.

"Khi gặp gỡ, được lắng nghe tâm tư và tình cảm của người dân, chúng tôi càng có thêm động lực để nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ được giao"- một cán bộ Phòng Hậu cần Công an tỉnh Lào Cai cho biết.

Sau cơn bão số 3, Lào Cai là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề. Cơn bão lịch sử, chưa từng có tiền lệ với sức tàn phá lớn đã gây thiệt hại tài sản ước tính hàng nghìn tỷ đồng; đồng thời lũ quét cùng sạt lở đất, ngập lụt đã khiến nhiều gia đình trắng tay… Sau khi khảo sát, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lập biên bản; báo cáo lãnh đạo Bộ để Bộ có chủ trương quyết định. Trong 207 căn nhà được Bộ Công an quyết định hỗ trợ xây dựng, sau khi khảo sát, Công an tỉnh Lào Cai đã lên danh sách 42 căn nhà bị đổ, sập hoàn toàn cần làm ngay.

Đến thời điểm này, đã có 29/42 ngôi nhà được khởi công xây dựng. Những ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế của Công an tỉnh được Bộ Công an phê duyệt và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai thẩm định, đảm bảo theo tiêu chí "3 cứng". Công an tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương hỗ trợ thêm nhân công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu nhằm đảm bảo công trình được xây dựng trong thời gian nhanh nhất và chất lượng cao nhất.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/ghi-o-vung-dat-co-nhieu-ho-dan-can-ho-tro-lam-nha-sau-con-bao-so-3-bai-3--i746944/