Gieo tình yêu quê hương bằng âm nhạc

Với mong muốn tạo cơ hội cho học viên thể hiện kỹ năng biểu diễn và góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa, Trung tâm Âm nhạc Arista (TP. Nha Trang) đã thực hiện MV “Một vòng Việt Nam”. Với giai điệu tươi vui, cùng những cảnh quay tuyệt đẹp, MV đã được cộng đồng yêu nhạc đón nhận và đánh giá cao.

Các học viên Trung tâm Âm nhạc Arista biểu diễn tại Bến du thuyền Ana Marina để ghi hình cho MV "Một vòng Việt Nam".

Các học viên Trung tâm Âm nhạc Arista biểu diễn tại Bến du thuyền Ana Marina để ghi hình cho MV "Một vòng Việt Nam".

Sau gần 3 tháng miệt mài tập luyện, ghi âm, ghi hình và làm hậu kỳ, mới đây, Trung tâm Âm nhạc Arista đã cho ra mắt MV hòa tấu “Một vòng Việt Nam”. Những giai điệu tràn đầy sức sống của ca khúc "Một vòng Việt Nam" của nhạc sĩ Đông Thiên Đức được chuyển soạn thành một bản hòa tấu có sự kết hợp nhạc cụ Đông - Tây cùng những cảnh quay tuyệt đẹp tại Tháp Trầm Hương, Tháp Bà Ponagar, Bến du thuyền Ana Marina, Nhà hát Đó, Thành cổ Diên Khánh… đã đánh thức tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người.

Anh Trần Hữu Nhật Hoàng - giảng viên piano Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Khánh Hòa, Giám đốc Trung tâm Âm nhạc Arista chia sẻ: “Trong quá trình dạy học sinh biểu diễn nhạc cụ, tôi nhận thấy các em rất ít có dịp được biểu diễn thực tế. Chính vì vậy, tôi muốn làm một dự án nhỏ để giúp các em có cơ hội biểu diễn thực tế. Đồng thời, tôi cũng muốn có món quà để dành tặng Nha Trang - Khánh Hòa, mảnh đất tôi đã gắn bó hơn 10 năm qua. Khi đưa ra ý tưởng này, các em học sinh, phụ huynh, bạn bè trong giới nghệ thuật đều hưởng ứng, đồng hành… Sau nhiều lựa chọn, tôi chọn ca khúc "Một vòng Việt Nam" cho các em trình diễn, ghi hình để làm thành MV”.

Các học viên biểu diễn với trang phục in cờ Tổ quốc Việt Nam.

Các học viên biểu diễn với trang phục in cờ Tổ quốc Việt Nam.

Từ ý tưởng đó, các thành viên của Trung tâm Âm nhạc Arista cùng các cộng sự đã dành rất nhiều tâm huyết để triển khai dự án. Tất cả đều mong muốn MV không chỉ là một “sân chơi” âm nhạc thuần túy, mà còn góp phần ươm mầm tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu dành cho con người và văn hóa Việt đối với các học viên của trung tâm nói riêng, cộng đồng nói chung. Chính vì vậy, trong bản hòa tấu này, bên cạnh nhạc cụ phương Tây như: Violin, guitar, trống, ê-kíp sản xuất đã dành rất nhiều đất diễn cho các nhạc cụ dân tộc như: Đàn tranh, đàn bầu, sáo. Quá trình ghi hình MV cũng khá công phu. “Chúng tôi đã dành 3 ngày để ghi hình ở nhiều địa điểm tại TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, trong đó có những cảnh quay bằng flycam trên núi Sạn (Vĩnh Phước, Nha Trang), hòn Mỹ Giang (Ninh Phước, Ninh Hòa)…”, anh Quỳnh Long Hải (phụ trách quay phim) cho biết. Sự nỗ lực đó đã đem lại thành quả đáng khích lệ. Nhiều người nhận xét, những đoạn nhạc ấn tượng nhất, phiêu nhất ở MV này chính là những cảnh quay biểu diễn sáo, đàn tranh, đàn bầu trên đỉnh núi Sạn của thành phố biển. Không gian khoáng đạt, âm thanh phiêu bồng… như lời mời gọi thưởng ngoạn xứ Trầm Hương tươi đẹp.

Anh Trần Hữu Nhật Hoàng dạy học sinh tập luyện đàn piano.

Anh Trần Hữu Nhật Hoàng dạy học sinh tập luyện đàn piano.

Theo anh Trần Hữu Nhật Hoàng, điều các thành viên của Trung tâm Âm nhạc Arista cũng như các cộng sự, phụ huynh rất vui đó là thông qua "sân chơi" này, tất cả đã chung tay tạo nên một món quà nghệ thuật dành cho Nha Trang - Khánh Hòa. MV "Một vòng Việt Nam" chính là lời giới thiệu với du khách quốc tế về nét đẹp của đất nước Việt Nam. Càng vui hơn, qua dự án này, sự tự tin, dạn dĩ của các học viên nâng cao rõ rệt. “Sau khi tham gia MV, em nhận thấy mình đã tiến bộ rất nhiều trong kỹ thuật chơi violin cũng như phong thái biểu diễn. Khi đứng trước đám đông, em không còn rụt rè như trước, thay vào đó là sự tự tin, thoải mái khi biểu diễn. Nhờ vậy, em có thể phiêu theo cảm xúc làm tiếng đàn mượt mà hơn...”, học viên Phương Mai bày tỏ. Với học viên Đặng Cát Tiên, tham gia MV, em mong muốn khán thính giả trong và ngoài nước sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam; đồng thời truyền thông điệp đến thế hệ trẻ của Khánh Hòa niềm tự hào về quê hương mình, mong muốn tất cả cùng nỗ lực học tập để xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.

Tuy được cộng đồng đánh giá khá cao, nhưng anh Hoàng vẫn tiếc nuối vì MV vẫn còn thiếu một số địa điểm nổi tiếng, cảnh đẹp của Nha Trang. Trong tương lai, Trung tâm Âm nhạc Arista sẽ tiếp tục thực hiện nhiều sản phẩm, dự án để gieo tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ qua âm nhạc.

Bà Lương Thị Minh Thúy - phụ huynh học viên Võ Lương Khánh An: Khi Trung tâm Âm nhạc Arista đưa ra ý tưởng làm MV "Một vòng Việt Nam", tôi cũng như nhiều phụ huynh khác ủng hộ ngay vì đây là dự án rất thiết thực, truyền tải được về tình yêu quê hương đất nước cho các học viên ở trung tâm nói riêng và cộng đồng nói chung. Dự án này mang lại sân chơi bổ ích cho các cháu khi được trải nghiệm thực tế sau quá trình tập luyện ở trung tâm… Mong rằng, thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục có thêm những dự án ý nghĩa như thế này.

THÀNH NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202410/gieo-tinh-yeu-que-huong-bang-am-nhac-5cb5a77/