Giữ trọn lời hứa với dân

Với người dân xứ Huế, hình ảnh Trung tướng Phạm Trường Sơn không còn xa lạ. Đồng chí là người trực tiếp chỉ đạo tổ bay của Trung đoàn Trực thăng 930, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) vào trinh sát, tìm kiếm, cứu trợ khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuối tháng 10-2020.

Tại thời điểm đó, nơi đây xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng làm 17 công nhân thiệt mạng và 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu dân. Một năm sau, đồng chí được giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình hành động và những lời hứa với cử tri đã được đồng chí thực hiện trọn vẹn bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, để lại ấn tượng sâu đậm về hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, về một vị tướng giản dị, gần gũi, hết lòng vì dân.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, hơn 500 gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được nhận những phần quà do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp trao tặng. Mỗi phần quà đến tận tay bà con là những tình cảm của đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng và cán bộ, chiến sĩ LLVT gửi gắm để bà con xứ Huế có một cái Tết đầm ấm, sum vầy. Được biết, để có những phần quà ý nghĩa đó, Trung tướng Phạm Trường Sơn đã kết nối với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); là sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và những tình cảm của cá nhân đồng chí Phạm Trường Sơn với người dân cố đô.

 Đồng chí Phạm Trường Sơn (bên trái) trực tiếp chỉ đạo tổ trực thăng bay vào khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Đồng chí Phạm Trường Sơn (bên trái) trực tiếp chỉ đạo tổ trực thăng bay vào khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Năm 2021, đồng chí Phạm Trường Sơn (khi đó là Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân) được Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; được Hội đồng Bầu cử quốc gia phân công về ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa bàn đồng chí ứng cử gồm: Thị xã Hương Trà và các huyện A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền.

Trong chương trình hành động tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Trường Sơn trình bày các nội dung hành động rất ngắn gọn, đầy đủ, chưa đầy một trang A4. Có 5 nội dung hứa trước cử tri, đến nay, tôi nhận thấy đồng chí đều thực hiện trọn vẹn. Với tôi, ấn tượng, xúc động nhất là lời hứa thứ tư, đó là: “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú” - bộ đội của dân, do dân, vì dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao gần như tuyệt đối, đồng chí Phạm Trường Sơn đã âm thầm thực hiện lời hứa của mình với người dân xứ Huế. Mỗi lần đi công tác hay tiếp xúc cử tri, đồng chí thường tranh thủ thời gian đến tận những thôn, bản thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, hộ nghèo... Từ những bản làng xa xôi thuộc các xã biên giới huyện A Lưới đến tận các thôn của vùng đầm phá Tam Giang đều có dấu chân anh.

Mẹ Hồ Thị Cam ở thôn A Chi-Hương Sơn, xã A Roàng và mẹ Kăn Khươi ở thôn A Đeeng Par Lieng 1, xã Trung Sơn (đều thuộc huyện A Lưới) là đối tượng nhiễm chất độc da cam và gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Phạm Trường Sơn đã trực tiếp đến thăm, tặng mỗi gia đình một ngôi "nhà tình nghĩa" trị giá 80 triệu đồng. Tôi từng thấy đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đứng nhìn rất lâu trước ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của mẹ Hoàng Thị Bê, 92 tuổi, ở xã Phong An, huyện Phong Điền.

Gia đình mẹ có công với cách mạng. Đồng chí vào nhà dành thời gian để thăm hỏi, động viên mẹ. Và chuyến công tác sau đó, đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19-5-2022), đồng chí đã trực tiếp đến thăm và hỗ trợ mẹ Hoàng Thị Bê số tiền trị giá 80 triệu đồng, góp phần cùng chính quyền địa phương và gia đình xây dựng "nhà đại đoàn kết" tặng mẹ. Ngày vào nhà mới, mẹ Hoàng Thị Bê vui mừng, xúc động nói: “Cảm ơn chú Sơn! Cảm ơn các con nhiều! Nhờ có chú Sơn và các con nên mạ có nơi ở khang trang. Mạ cảm ơn bộ đội nhiều lắm!”.

Xã Quảng An, huyện Quảng Điền là một xã nghèo thuộc vùng quê thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi khi mùa mưa lũ về, Quảng An luôn chìm trong biển nước. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của người dân, đồng chí Phạm Trường Sơn đã báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng, xin trích quỹ phòng, chống thiên tai của Bộ hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa kết hợp tránh bão, lụt tại thôn An Xuân Tây.

Ngôi nhà cấp 3, hai tầng được xây dựng với diện tích 163m2/tầng. Tầng 1 làm nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần; tầng 2 làm nơi tránh bão, lụt cho người già, trẻ nhỏ. Ngoài ra, công trình có sân rộng hơn 400m2, là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí của người dân trong và ngoài thôn. Ngoài số tiền 2 tỷ đồng để mua vật liệu và trang thiết bị, toàn bộ chi phí thiết kế, nhân công do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 28 thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân trực tiếp xây dựng miễn phí. Ngày 3-10-2022, Phó tổng Tham mưu trưởng Phạm Trường Sơn cùng Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương và đại diện lãnh đạo huyện Quảng Điền tổ chức khánh thành nhà văn hóa kết hợp nơi tránh bão, lụt tại thôn An Xuân Tây sau gần nửa năm thi công.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đã trao 40 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) tặng các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Quảng An và tặng một bộ loa máy cho thôn An Xuân Tây). Giờ đây, bà con thôn An Xuân Tây có sân chơi thể thao, có hội trường để sinh hoạt văn hóa tinh thần, và đặc biệt, mỗi khi mùa mưa lũ về, bà con có thể yên tâm tránh lũ an toàn tại nhà văn hóa thôn. Đồng chí Hoàng Văn Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Quảng An xúc động nói: “Nhờ sự quan tâm của Quân đội, đặc biệt là của đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng, bà con thôn An Xuân Tây chúng tôi có nơi để ở khi mùa mưa lũ về; có nơi để sinh hoạt giao lưu văn hóa. Đây là công trình mà bà con chúng tôi hằng mong đợi”.

Quan tâm hơn nữa đến đời sống bà con

Đó là lời nhắn gửi và mong muốn của Trung tướng Phạm Trường Sơn với cấp ủy, chính quyền và LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế trong chuyến thăm hỏi, tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19-5-2024). Dịp này, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đã trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 căn “nhà đại đoàn kết” cho 12 gia đình, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng; trao 5 căn “nhà tình nghĩa” tặng 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng; trao 57 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng.

Đồng chí mong muốn các cấp ủy, chính quyền địa phương, LLVT trên địa bàn và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quan tâm, chăm lo cả về vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Với bản thân, đồng chí tiếp tục cam kết thực hiện 5 nội dung đã hứa với cử tri; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống bà con nhân dân.

Từ ngày trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thừa Thiên Huế, hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về và những ngày lễ trọng đại của đất nước, Trung tướng Phạm Trường Sơn thường xuyên dành thời gian ghé thăm, tặng quà và động viên bà con nhân dân. Được biết, trong 3 năm qua, với tình cảm và trách nhiệm của một vị đại biểu Quốc hội trước dân, với những lời hứa trước cử tri, Trung tướng Phạm Trường Sơn đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, các tập thể, cá nhân xây dựng 1 ngôi nhà văn hóa kết hợp tránh bão, lụt; 30 "nhà tình nghĩa" và "nhà đại đoàn kết"; hơn 2.000 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo; hơn 100 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ 18 tấn gạo, 2 tấn cá khô; hơn 3.000 con gà giống... cùng một số phương tiện loa đài cho các địa phương ở Thừa Thiên Huế, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đồng chí Trung tướng Phạm Trường Sơn tâm sự: “Tôi trưởng thành từ một người lính, một phi công được đào tạo lái máy bay chiến đấu tại Krasnodar (Liên Xô). Gần 40 năm công tác, qua bao năm tháng khó khăn, vất vả, tôi được đồng chí, đồng đội và người dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ. Cho dù ở cương vị công tác nào, tôi luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Và với tôi, đồng bào là ruột thịt! Việc gì làm được cho dân, tôi sẽ cố gắng hết mình, tôi giữ trọn lời hứa với dân...!”.

Đồng chí Võ Văn Vui, Bí thư Huyện ủy Phong Điền xúc động nói: “Những việc làm ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả của Trung tướng Phạm Trường Sơn với người dân xứ Huế trong thời gian qua đã nói lên tất cả tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của người đại biểu Quốc hội trước nhân dân. Đồng chí đã để lại ấn tượng sâu đậm về hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, về một vị tướng giản dị, gần gũi, hết lòng vì dân”.

Bài và ảnh: TRẦN ĐÌNH THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/giu-tron-loi-hua-voi-dan-797539