Giúp em nhẹ bước đến trường

Những suất học bổng, chiếc cặp sách, xe đạp hay những tập vở không đơn thuần là một món quà, nó còn là động lực để nuôi dưỡng các 'mầm xanh' tiếp tục phấn đấu vươn lên vì một cuộc sống tốt đẹp hơn…

Trao học bổng cho học sinh vươn lên vượt khó học tập. Ảnh: Đ.Hòa

Không may mắn như các bạn đồng trang lứa, Nguyễn Thị Quỳnh Mai (phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) thiếu vắng tình thương của ba từ khi mới 1 tháng tuổi. Lên 8 tuổi, mẹ đi làm ăn rồi không quay trở về. 4 năm nay, cô bé khuyết tật bé nhỏ ấy sống dựa vào vòng tay bảo bọc của ông bà ngoại. Dù khiếm khuyết, thiếu thốn nhưng không ngăn được nỗi khát khao đến trường và ước mơ sau này làm trong ngành du lịch của em. Đồng hành cùng em suốt thời gian qua, thầy cô, nhà trường luôn có sự động viên, hỗ trợ kịp thời. Trong buổi chào cờ đầu tiên của năm học 2023 – 2024, Quỳnh Mai là 1 trong số 5 học sinh được Trường THCS Nguyễn Du ưu tiên suất học bổng và các phần quà.

Mỗi học sinh khó khăn có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều mong muốn tiếp tục được đến trường.

Cô Võ Thị Mỹ Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ: Nhà trường hiện có 2.317 học sinh, rất nhiều trong số đó thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình còn khó khăn, vì thế đầu năm học các thành viên trong Hội Khuyến học của trường và công đoàn lại tất bật với công tác vận động, thu nhận các phần quà từ nhà hảo tâm. Ngoài sách, vở, cặp, đồng phục, còn có học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, lương thực, thực phẩm các loại. Mỗi em nhận học bổng là một số phận, một hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung đều có ý chí vươn lên. Nhiều em không chỉ chăm học mà còn chăm làm, phụ giúp ông bà, cha mẹ. Hoạt động hỗ trợ học sinh sẽ được Trường THCS Nguyễn Du thực hiện liên tục và nhiều đợt trong năm nhằm động viên tinh thần, “tiếp sức” cho các em cố gắng hơn trên con đường tìm kiếm con chữ.

Cắp sách đến trường là niềm hạnh phúc và quyền của bất cứ đứa trẻ nào. Thế nhưng con đường đến trường trở nên đầy chông chênh vì cuộc sống đong đầy gian khổ và điều hiển nhiên kia bỗng chốc trở thành ước mơ, khao khát. Cùng với các trường học, hoạt động chăm lo, tiếp bước cho em đến trường cũng được Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” các xã, phường và hội đoàn thể ở TP. Phan Thiết triển khai trước khi bước vào năm học mới 1 tháng. Trong đó, các xã, phường đã trao 345 suất học bổng; Hội Khuyến học Phan Thiết đã cấp 108 suất học bổng và hỗ trợ học sinh nghèo trị giá 272 triệu đồng…

Những việc làm thơm thảo, nhân ái này vẫn đang được các đơn vị, tổ chức, trường học thực hiện, góp phần giảm thiểu tỷ lệ bỏ học giữa chừng. Nhiều gia đình nghèo có con em được nhận hỗ trợ giảm bớt một phần gánh nặng về kinh tế, giúp họ yên tâm lao động. Sâu xa hơn, hành trình nâng bước cho em đến trường còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động có trình độ tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên, đưa nền kinh tế - xã hội của thành phố phát triển bền vững.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/giup-em-nhe-buoc-den-truong-112135.html