Gương sáng người lính Biên phòng Phú Yên

Trung úy Hồ Đức Huy, Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Xuân Hòa, BĐBP tỉnh Phú Yên nhặt được chiếc ví của môt người dân địa phương trong đó có nhiều tiền mặt và giấy tờ quan trọng. Chiếc ví đã được trả lại cho người đánh rơi.

Trung úy Hồ Đức Huy trao trả lại đồ bị mất cho ông Lê Văn Thơ. Ảnh: Đoàn Vũ

Trung úy Hồ Đức Huy trao trả lại đồ bị mất cho ông Lê Văn Thơ. Ảnh: Đoàn Vũ

Ngày 21/10, trên đường thực hiện nhiệm vụ, đến đoạn đường liên thôn Phú Dương, Xuân Thịnh, Sông Cầu, Phú Yên, đồng chí Trung úy Hồ Đức Huy, Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Xuân Hòa, BĐBP tỉnh Phú Yên đã nhặt được một chiếc ví màu nâu đen bên trong có nhiều tiền mặt, 1 căn cước công dân và một số giấy tờ tùy thân khác mang tên Lê Văn Thơ, sinh ngày 05/10/1969, hộ khẩu thường trú tại thôn Vịnh Hòa, Xuân Thịnh, Sông Cầu, Phú Yên.

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, đồng chí Hồ Đức Huy đã báo cáo chỉ huy đơn vị và thông báo cho cơ quan chức năng trên địa bàn đóng quân để phối hợp tìm chủ nhân của chiếc ví và liên hệ để trao trả.

Đến 9 giờ 30 phút hôm sau (22/10), ông Lê Văn Thơ đã đến Đồn Biên phòng Xuân Hòa để nhận lại tài sản đã đánh rơi.

Sau khi xác minh tất cả thông tin, Trung úy Hồ Đức Huy đã trao trả lại chiếc ví trên cho ông Lê Văn Thơ.

Ông Thơ chia sẻ: “May mắn là anh Huy nhặt được và chủ động liên hệ để trao trả nên tôi đã nhận lại được những giấy tờ rất quan trọng này, nếu không tôi sẽ phải mất thời gian để làm lại các giấy tờ cá nhân, tôi thực sự rất cảm ơn đồng chí Huy và Đồn Biên phòng Xuân Hòa”.

Hành động của Trung úy Hồ Đức Huy đã thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, góp phần làm tỏa sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Biên phòng trong lòng nhân dân.

Đoàn Vũ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/guong-sang-nguoi-linh-bien-phong-phu-yen-post467862.html