HA.GL đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khá sớm, những tưởng đội bóng Phố núi sẽ tiếp tục có một trận đấu tưng bừng trước Sài Gòn FC. Nhưng niềm vui đã không đến với thầy trò HLV Lee Tae-hoon trong một ngày họ đã phải đối mặt với đội bóng già rơ.

Chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Dược Nam Hà Nam Định ở vòng đấu trước rõ ràng đã tạo nên bước ngoặt cho Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL)-đội bóng vốn chơi tốt mỗi khi tạo được đà hưng phấn. Nhưng họ sẽ phải giải một bài toán khó mang tên Sài Gòn FC. Đội bóng Sài thành sau cuộc “thay máu” ở đội ngũ thượng tầng đang còn những ngày tháng thăng hoa trên tốp đầu bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành rõ ràng đã đưa HA.GL vào tầm ngắm 3 điểm dẫu phải hành quân lên thánh địa Pleiku.

Bàn thắng sớm không giúp HA.GL giành trọn 3 điểm. Ảnh: Văn Ngọc

Bàn thắng sớm không giúp HA.GL giành trọn 3 điểm. Ảnh: Văn Ngọc

Thế nhưng, đội khách bỗng bị phủ đầu bởi lối chơi hứng khởi của đội bóng Phố núi. Vẫn là một đội hình giàu sức tấn công, HLV Lee Tae-hoon đã sớm xua quân sang phần sân đối phương để chơi một thế trận cởi mở. Và thành quả đã sớm đến với một cái tên quen thuộc-Chevy Walsh. Phút 12, nhận đường chuyền thông minh của Văn Toàn, tiền đạo số 10 đã phá bẫy việt vị thoát xuống tiếp bóng gọn gẽ rồi tung cú sút quyết đoán tung lưới thủ thành Văn Phong mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng sớm khiến đôi chân của các cầu thủ HA.GL càng chơi càng thoải mái. Tuyến giữa với sự lắt léo đầy hợp lý của Tuấn Anh và Ngọc Quang đã giúp đội chủ nhà kiểm soát tốt thế trận. Nhưng hàng thủ vốn chẳng mấy chắc chắn của HA.GL vẫn khiến gần 10.000 khán giả trên sân Pleiku phải nhiều phen thót tim. Phút 27, sau một pha lóng ngóng bên phần sân của đội chủ nhà, Quốc Phương tung cú dứt điểm chân trái đầy uy lực khiến Bửu Ngọc phải trổ hết tài năng để cản phá. Bóng tiếp tục bật ra đúng vị trí của Văn Triền nhưng tiền vệ đội trưởng của Sài Gòn FC không thể thắng được Bửu Ngọc trong cú sút không trúng tâm bóng.

Nếu như ở hiệp 1, đội chủ nhà sớm áp đảo đội khách thì gió đã đổi chiều ở hiệp 2. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Sài Gòn FC đã “dội gáo nước lạnh” cho hàng thủ lóng ngóng của đội chủ nhà. Từ một pha căng ngang bên cánh trái của đội khách, các hậu vệ của đội bóng Phố núi đã không thể phá bóng quyết đoán, bóng đến chân Geovane và tiền đạo 26 tuổi đã dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống để san bằng cách biệt 1-1. Đang có lợi thế tinh thần, nhưng Sài Gòn FC đã bị tổn thất về lực lượng khi chỉ trong ít phút, cả Thanh Thụ và Tấn Tài đều gặp chấn thương. Trong khi Thanh Thụ không thể tiếp tục thi đấu phải nhường chỗ cho Trần Vũ thì Tấn Tài phải mất gần 5 phút nằm sân mới có thể trở lại.

Sau khoảng thời gian liên tiếp bị gián đoạn bởi những chấn thương, Sài Gòn FC đã lộ rõ chủ trương chơi thực dụng chứ không còn đẩy cao đội hình tấn công như khoảng thời gian đầu hiệp đấu. Thậm chí các cầu thủ đội khách thường xuyên nằm sân trong những pha va chạm không rõ ràng khiến Ban huấn luyện cùng các cầu thủ HA.GL có phần ức chế. Mạch lối chơi không được duy trì khiến đội chủ nhà không thể tạo áp lực về phía phần sân đối phương. Một số khán giả quá khích trên sân đã bị kích động liên tục la ó và ném vật thể lạ xuống sân.

Hai đội đã phải chia điểm đầy tiếc nuối. Ảnh: Văn Ngọc

Hai đội đã phải chia điểm đầy tiếc nuối. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 20 phút còn lại của trận đấu vì thế không mang nhiều dấu ấn về mặt chuyên môn. Trước hàng thủ đông người của đội bóng Sài thành, HA.GL gặp rất nhiều khó khăn. Những mũi nhọn như Văn Toàn, Chevy Walsh hoàn toàn bị cô lập trong vòng vây. Nhiều tình huống bộ đôi này vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hàng thủ đội khách bằng nỗ lực cá nhân nhưng bất thành. Các vệ tinh xung quanh như Minh Vương, Ngọc Quang cũng tỏ ra đói bóng. Những phút cuối chứng kiến nỗ lực tìm bàn thắng vươn lên của đội chủ sân Pleiku trong sự hò reo cổ vũ của khán giả nhà.

Tuy vậy, các chân sút của HA.GL không một lần tìm thấy mành lưới của thủ thành Văn Phong khi không thể tạo ra được những cơ hội ăn bàn. Nếu chuẩn xác hơn trong những phá dứt điểm cuối cùng, thậm chí chính Sài Gòn FC mới là người lấy trọn niềm vui. Kết thúc trận đấu, 2 đội đã phải chia điểm với tỷ số 1-1 và rõ ràng HA.GL là đội bóng tiếc nuối hơn cả.

Lê Văn Ngọc

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/745/202006/hagl-danh-roi-chien-thang-ngay-tren-san-nha-5687053/