Hà Nội: Đã cảnh báo nguy hiểm, nhiều người vẫn bất chấp đi vào vùng sụt lún
Bất chấp cảnh báo nguy hiểm, nhiều người vẫn ngang nhiên vượt rào đi qua khu vực đang xảy ra sụt lún ở đê Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
Sau bão số 3 và hoàn lưu của nó, đê Ngọc Tảo - một trong những tuyến giao thông huyết mạch giúp người dân các xã thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, như: Ngọc Tảo, Thượng Cốc, Long Xuyên, Võng Xuyên… đi quốc lộ 32 bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, đê Ngọc Tảo trải dài từ Km0 đến K14+134, dài 14,134km được xác định là tuyến đê cấp II nằm toàn bộ trên địa bàn huyện Phúc Thọ.
Đây là tuyến đê có vai trò quan trọng, góp phần phân lũ khi xảy ra sự cố. Sau hoàn lưu bão số 3, tại đê xuất hiện 2 điểm sụt lún, nứt nẻ dài hàng trăm mét.
Để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lưu thông tại tuyến đường này, cơ quan chức năng đã lập rào chắn ở hai đầu của khu vực mặt đê bị nứt nẻ, sụt lún.
Đồng thời, tiến hành phong tỏa các điểm nói trên bằng dây thép gai, gắn biển cảnh báo để tránh những rủi ro khi có sự cố lớn hơn xảy ra.
Dù cơ quan chức năng đã gắn biển cảnh báo, lập hàng rào chắn hai đầu khu vực của sự cố; nhưng có nhiều người vẫn ngang nhiên bất chấp cảnh báo nguy hiểm vượt rào đi trên mặt đê đang có dấu hiệu sạt lở, sụt lún.
Tại các điểm xảy ra sự cố xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m ở giữa đường. Hiện một nửa mặt đường đã bị sụt xuống tạo bề mặt lồi lõm, các rãnh của khu vực bị nứt ngày càng lớn hơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm.
Sau thời gian đợi phương án khắc phục sự cố, nhiều người đã ngang nhiên “xé rào” đi trên mặt đê bất chấp những rủi ro. Thậm chí, nhiều người tập thể dục tại đây còn vô tư vác xe đạp qua rào chắn cảnh báo rồi đi vào tận hiện trường khu vực đê nứt, sụt lún…
Dưới đây là những hình ảnh nhiều người vượt rào, bất chấp cảnh báo đi vào điểm sụt lún: