Hà Nội: Nữ sinh bàng hoàng kể lại giây phút phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe giữa hai nhà

Khi ánh đèn pin soi đến khe tường và nhìn thấy chân bé sơ sinh bị bỏ rơi cựa quậy, chị A đã hốt hoảng và nhanh chóng hô hoán người dân xung quanh.

Mặc dù bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe giữa hai ngôi nhà đã may mắn được phát hiện và cấp cứu kịp thời trong đêm ngày 18/8, nhưng đến sáng nay (19/8), người dân sinh sống trong khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người dân ở khu vực phố Đào Nguyên A (TT Trâu Quỳ) xót thương cho bé một phần thì bức xúc, căm phẫn hành động của người sinh ra và bỏ rơi bé mười phần.

Nữ sinh bàng hoàng kể lại giây phút phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe giữa hai nhà.

Nữ sinh bàng hoàng kể lại giây phút phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe giữa hai nhà.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, đến trưa ngày 18/8, nhiều người dân vẫn đến hỏi thăm sự tình tại số nhà 45 phố Đào Nguyên A - nơi bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Chị N.T.V (nữ sinh thuê trọ ở khu vực này) là người đầu tiên phát hiện ra bé.

Chị V kể, vào khoảng 3h sáng ngày 18/8, khi không gian đang yên tĩnh và chị V đang ngủ thì bất ngờ tiếng khóc của trẻ con xuất hiện.

Ngay lúc đó, chị V đã kể lại những gì mình nghe thấy cho người bạn cùng phòng nhưng bạn chị lại cho rằng đó chỉ là tiếng mèo kêu.

Khe giữa hai ngôi nhà có chiều ngang chỉ bằng độ dài của 1 ngón tay.

Khe giữa hai ngôi nhà có chiều ngang chỉ bằng độ dài của 1 ngón tay.

Cho đến khoảng 17h tối cùng ngày, chị V lại nghe thấy tiếng trẻ con xuất hiện nhưng lần này yếu ớt hơn. Chị V cầm đèn pin đi tìm và sau một hồi lần theo tiếng khóc, chị đã bất ngờ nhìn thấy đôi chân của một đứa trẻ cựa quậy ở khe giữa hai ngôi nhà.

Chị V kể: "Tôi nghe rõ tiếng trẻ con khóc, bạn cùng phòng của tôi cũng vậy. Khi tôi nhìn thấy chân bé cựa quậy ở khe tường, tôi rất sốc. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi ở khe hẹp như thế này. Tôi đã vội vàng báo cho người dân xung quanh khi phát hiện sự việc. Sau đó, mọi người báo đến chính quyền địa phương".

Để cứu cháu bé, anh D và lực lượng chức năng đã sử dụng máy khoan để đục tường.

Để cứu cháu bé, anh D và lực lượng chức năng đã sử dụng máy khoan để đục tường.

Hiện trường cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe giữa 2 ngôi nhà.

Hiện trường cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe giữa 2 ngôi nhà.

Theo chị V, ngay khi lực lượng chức năng với chính quyền có mặt, tường đã được đục để đưa bé trai ra ngoài. Khi đó người bé xây xát, trên bụng còn nguyên dây rốn và không được quấn tã che thân. Bé được người dân quấn tã và đưa đến trạm y tế khu vực để sơ cứu.

Sinh sống trong khu vực nên ngay khi nhận được thông tin, bà Nguyễn Thị A đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

"Rất may là bé được cô V phát hiện kịp thời nên bé còn có cơ hội được cứu sống. Cũng là người làm mẹ nên tôi không thể chấp nhận được việc làm vô nhân tính của mẹ đứa bé. Thật sự là quá nhẫn tâm. Sinh con ra không nuôi được có thể đưa lên chùa hoặc cho ai đó nuôi dưỡng. Sinh con ra mà lại vứt bỏ như vậy quá là tội nghiệp cháu bé", bà A bức xúc.

Trước đó, thông tin với Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Thúy Hường – Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe giữa 2 ngôi nhà được người dân phát hiện vào khoảng 17h50 phút, tối ngày 18/8, tại ngõ 174 Trâu Quỳ (TT Trâu Quỳ, Gia Lâm).

Bé sơ sinh trai có trọng lượng khoảng 2,2kg. Bé được sơ cứu tại Trạm y tế TT Trâu Quỳ và sau đó, sơ cứu, cắt rốn và tắm tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm.

Tuy nhiên, nhận thấy nhịp tim của bé trai hơi yếu nên các bác sĩ đã cho bé chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-nu-sinh-bang-hoang-ke-lai-giay-phut-phat-hien-be-so-sinh-bi-bo-roi-o-khe-giua-hai-nha-20200819121522516.htm