Hà Thị Thùy Dương: Vượt qua nghịch cảnh để viết tiếp ước mơ

Sinh ra khỏe mạnh bình thường, em Hà Thị Thùy Dương (SN 2003, trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã từng có một tuổi thơ hồn nhiên, vô tư như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, tai nạn giao thông nghiêm trọng năm lên 6 tuổi đã cướp đi đôi chân lành lặn của em. Dẫu vậy, cô bé vẫn nỗ lực học tập và bước chân vào giảng đường đại học, tự tin vươn lên như mầm xanh giữa đời.

Sau rất nhiều nỗ lực, Hà Thị Thùy Dương đã chạm được vào ước mơ khi chính thức bước vào giảng đường đại học để hiện thực hóa ước mơ trở thành kỹ sư phần mềm tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh).

Ký ức 13 năm trước với Dương đó là câu chuyện buồn. Sau khi tỉnh lại ở Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn), Dương vô cùng bàng hoàng, đau khổ bởi em không còn đôi chân lành lặn như trước. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, người thân, Dương đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đến trường cùng bạn bè. Tình yêu thương to lớn của cha mẹ đã tiếp thêm động lực để em không nhụt chí trước những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Không thể tự di chuyển nên đôi chân ba mẹ chính là bàn đạp giúp em tới trường. Tình yêu thương của gia đình chính là hành trang em luôn mang theo bên mình trên những chặng đường dài, nhất là trong hành trình phía trước là 4 năm trên giảng đường đại học.

Em Hà Thị Thùy Dương tập đi trên đôi chân giả để chuẩn bị vào TP. Hồ Chí Minh học đại học. Ảnh: Ngô Thu

Em Hà Thị Thùy Dương tập đi trên đôi chân giả để chuẩn bị vào TP. Hồ Chí Minh học đại học. Ảnh: Ngô Thu

Chị Trần Thị Tuyết Nga bồi hồi nhớ lại: “Năm 2009, Dương bị xe tải cán lên đứt 2 chân từ đầu gối trở xuống. Sau 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn, Dương đã khóc rất nhiều. Việc phục hồi cũng gặp khó khăn. Lúc đó, Dương mới học mẫu giáo nhưng đã biết đọc. Tôi đưa cho Dương xem tờ báo viết về một cô bé người Nga có hoàn cảnh tương tự nhưng cố gắng vượt qua mọi khó khăn để trở thành bác sĩ, vận động viên bơi lội. Kể từ đó, Dương không bao giờ khóc nữa và nỗ lực đến trường cùng bạn bè. Hàng ngày, vợ chồng tôi chở con đi học. Còn việc học hành là bản thân Dương tự phấn đấu. Bước vào đại học, gia đình mừng cho con nhưng cũng lo lắng nhiều. Chỉ mong Dương gặp được bạn bè, thầy cô gần gũi để vượt qua những năm học đại học”.

Suốt 12 năm ở bậc phổ thông, Dương luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và nhiều lần xếp vị trí nhất, nhì của lớp. Bên cạnh việc học tập, em còn thích vẽ tranh và chơi các loại đàn như: piano, guitar. Với số điểm trên 25, Dương đã trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật phần mềm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh). Không có niềm vui nào hơn khi sự cố gắng của em đã bước đầu gặt hái được thành quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ tháng 10-2021, em bắt đầu học online. Dương cho biết: “Ba mẹ và thầy cô, bạn bè đã tạo điều kiện, giúp đỡ em rất nhiều. Em mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để được đến trường. Em chọn ngành Kỹ thuật phần mềm để ít phải di chuyển. Vừa qua, ba mẹ đã liên hệ lắp cho em đôi chân giả để thuận tiện khi học xa nhà. Em sẽ cố gắng hết sức để ba mẹ vui lòng”.

NGÔ THU

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12404/202112/ha-thi-thuy-duong-vuot-qua-nghich-canh-de-viet-tiep-uoc-mo-5759217/