Hai chàng trai ở TP.HCM hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Phúc Thịnh và Tấn Tài không muốn cắt tóc một cách vô nghĩa. Họ tết, buộc tóc lại gọn gàng rồi gửi tặng những bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam.

“Cắt đi mái tóc dài nuôi suốt nhiều năm, chúng tôi đều có phần tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến những bệnh nhân ung thư, cả hai lại thấy việc làm của mình xứng đáng và ý nghĩa”, Lý Phúc Thịnh (sinh năm 1998, ngụ TP.HCM) chia sẻ với Zing.

Cuối năm 2021, Phúc Thịnh và người bạn của mình, Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1993), cùng nhau cắt đi mái tóc, hy vọng có thể dành tặng một đơn vị thiện nguyện uy tín.

Thịnh và Tài trong ngày đến BCNV hiến gửi 2 bộ tóc. Ảnh: BCNV.

Thịnh và Tài trong ngày đến BCNV hiến gửi 2 bộ tóc. Ảnh: BCNV.

Được bạn bè, người thân gợi ý, đến 6/1, cả hai đã mang tóc đến hiến gửi tại Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam - BCNV). Đây là món quà hai chàng trai tặng bệnh nhân ung thư, những “chiến binh đầu trọc” đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Trao gửi mái tóc

Từ lâu, Thịnh và Tài đã xác định nuôi tóc để hiến, do vậy không uốn, nhuộm hay xử lý qua bất kỳ loại hóa chất nào.

Sau khi cắt, tết buộc gọn gàng, độ dài tóc hiến của hai người đều khoảng 30 cm. Theo Thịnh, việc nuôi mái tóc đủ tiêu chuẩn hiến tặng không đơn giản.

Để hợp lệ, tóc tự nhiên của người tặng phải có chiều dài tối thiểu từ 25 cm, tóc đã qua xử lý hóa chất (uốn, nhuộm…) phải có chiều dài tối thiểu từ 30 cm.

 Diện mạo mới của hai chàng trai sau khi cắt tóc ngắn.

Diện mạo mới của hai chàng trai sau khi cắt tóc ngắn.

Với tóc xoăn, người hiến không cần duỗi lại, chỉ cần dùng tay kéo thẳng để đo. Tóc đã cắt phải đảm bảo lưu giữ không quá 2 năm, đồng thời cần được bó, tết thành bộ ngay ngắn.

Đặc biệt, thư viện tóc của BCNV khuyến khích mọi người quyên tặng tóc bạc, tóc “muối tiêu”.

“Khi tôi đến gửi tóc, các anh chị của BVNV hào hứng lắm vì không nghĩ con trai cũng đi tặng tóc như vậy. Tôi rất vui khi hành động nhỏ của tôi và Tài được mọi người quan tâm, ủng hộ. Tôi có chút tự nào nữa vì có thể truyền đi động lực, nguồn cảm hứng để mọi người quan tâm hơn đến việc hiến tóc giúp bệnh nhân ung thư tại Việt Nam”, Thịnh bày tỏ.

 Thịnh và Tài rất tự tin với mái tóc mới của mình.

Thịnh và Tài rất tự tin với mái tóc mới của mình.

Thịnh cho biết anh và Tài đã nuôi tóc khoảng 4 năm.

Gia đình và bạn bè đều quen thuộc với mái tóc đen, dài của cả hai, do vậy khá bất ngờ khi thấy hai chàng trai đồng loạt cắt tóc ngắn.

Trong đó, mẹ của Thịnh tỏ ra tiếc nuối khi con trai phải tạm biệt mái tóc đã gắn bó nhiều năm dài.

Tuy nhiên, khi nghe Thịnh giải thích về việc hiến tóc, bà hoàn toàn đồng ý, ủng hộ quyết định của con trai mình.

“Thấy tôi cắt tóc ngắn, mẹ và bạn bè bất ngờ lắm vì suốt mấy năm qua tôi đều trung thành với tóc dài, khi thả, khi lại buộc hoặc búi gọn lên cao. Nhưng nhìn lâu, mọi người quen dần, giờ đây còn khen tóc ngắn cũng đẹp”, Thịnh cười, nói.

4 năm nuôi tóc

Thịnh cho biết anh nuôi tóc dài vì niềm đam mê với văn hóa cổ trang. Còn Tài, anh vốn thích tóc dài từ khi còn bé.

Khi mới nuôi tóc, cả hai không được nhiều người xung quanh ủng hộ, thậm chí còn có người khuyên nên cắt ngắn để giống với mọi người. Tuy nhiên, cả Thịnh và Tài đều kiên định với sở thích, cảm thấy bản thân có đủ lý do chính đáng để nuôi tóc dài, nên không bị ý kiến của mọi người làm ảnh hưởng.

“Thấy chúng tôi để tóc dài, có không ít người thấy hiếu kỳ, lạ lẫm lắm. Khi cả hai ra đường với mái tóc dài, trang phục đen, nhiều người quay lại nhìn. Thậm chí, chúng tôi còn hay bị nhầm giới tính nữa”, Thịnh kể lại.

Trước khi cắt tóc, Thịnh và Tài trung thành với mái tóc dài, đen và thẳng.

Trước khi cắt tóc, Thịnh và Tài trung thành với mái tóc dài, đen và thẳng.

Trước những ánh nhìn tò mò của người khác, Thịnh cho biết anh chẳng mấy bận tâm. Cả hai đều có quan điểm rằng không quá cần thiết khi phải giải thích tính cách, sở thích của mình với người khác.

Đặc biệt, cũng nhờ mái tóc dài, Thịnh và Tài đã có cùng nhau nhiều kỷ niệm vui.

‘Chúng tôi cùng nhau mở một tiệm xăm. Khách tới tiệm thấy chúng tôi có mái tóc dài, đen và thẳng nên thường nhờ tư vấn cách chăm sóc tóc. Cả hai vui nhất là khi được mọi người khen tóc đẹp như người mẫu quảng cáo dầu gội đầu”, Tài chia sẻ.

Hai chàng trai nuôi tóc dài để thỏa đam mê với văn hóa cổ trang.

Hai chàng trai nuôi tóc dài để thỏa đam mê với văn hóa cổ trang.

Việc nuôi, chăm sóc tóc dài tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng nhờ làm cùng nhau, Thịnh và Tài có thêm động lực để theo đuổi sở thích của mình. Ý tưởng cắt tóc, hiến tặng đến bệnh nhân ung thư đã được cả hai ấp ủ từ đợt dịch bệnh thứ 4 bùng phát tại TP.HCM.

“Trải qua đợt dịch bệnh vừa rồi, chúng tôi thấy bản thân mình may mắn hơn rất nhiều người khác. Hai đứa muốn làm một việc gì đó giúp đỡ, đóng góp cho cộng đồng, những người yếu thế. Chúng tôi tham gia một số hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho người dân khó khăn, đồng thời nghĩ rằng hãy hiến tóc cho những người phụ nữ ung thư gần bên mình”, Thịnh tâm sự.

Sau khi hiến tóc, Thịnh và Tài sẽ tiếp tục nuôi tóc dài. Đây không chỉ là việc làm thỏa mãn đam mê tóc dài của cả hai, mà còn là món quà họ gửi đến bệnh nhân ung thư trong tương lai.

Thục Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-chang-trai-o-tphcm-hien-toc-tang-benh-nhan-ung-thu-post1292829.html