Hàng nghìn người hồi hương trong đêm

COVID-19 đã khiến hàng nghìn người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc vào phương nam mưu sinh, lập nghiệp, nay lại hối hả về quê tránh dịch bằng xe máy, tạo nên một hành trình di chuyển hồi hương lịch sử.

Hàng nghìn người chở đồ đạc về quê xuyên đêm
(baophutho.vn) - Dịch bệnh COVID-19 đã khiến hàng nghìn người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc đang mưu sinh, lập nghiệp ở các tỉnh, thành phía Nam phải hối hả về quê tránh dịch bằng xe máy, tạo nên một hành trình di chuyển hồi hương lịch sử.

19h30 ngày 6/10, khi vừa đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Trung Hà, huyện Tam Nông thì bất ngờ chiếc xe của vợ chồng anh Hờ Mĩ Dũng, ở xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang khựng lên rồi chết máy. Sau một chặng đường dài, dường như chiếc xe máy cũ cũng không còn đủ sức để đi thêm nữa. "Vợ chồng tôi vừa vào làm công nhân tại Bình Dương được một tháng thì bùng dịch nên phải nghỉ làm. Sau thời gian cố gắng cầm cự, sáng 2/10, vợ chồng tôi quyết định lên xe về quê. Phải di chuyển liên tục nên mỗi ngày tôi chỉ được ngủ khoảng 3 - 4 tiếng. Mặc dù rất mệt nhưng nghĩ tới việc sắp về đến nhà là tôi lại cố", anh Dũng tâm sự.

Những đứa trẻ ngủ trên vai mẹ trên hành trình về quê đầy gian nanAnh Mùa A Vang ở tỉnh Sơn La chở theo vợ cùng hai con nhỏ về quê tránh dịch. "Tôi sống và làm việc ở Long An, mấy tháng nay bị thất nghiệp, cũng không có trợ cấp. Cuộc sống cực khổ quá, tôi với vợ quyết định đưa hai đứa nhỏ về quê. Mắc kẹt vì dịch đã 3 tháng nay, ở đó chúng tôi không thể sống tiếp. Trước mắt là về tới nhà rồi tính” anh Vang thổ lộ.

Vì quá mệt mỏi nên hai đứa con của anh Mùa A Vang ngủ gật trên xe
Từ sau ngày 30/9, khi nhiều tỉnh, thành phía Nam nới lỏng biện pháp chống dịch, hàng nghìn người đã chở theo đồ đạc, nối đuôi nhau di chuyển từ Nam ra Bắc để về quê. Họ chủ yếu là công dân các tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Giang…

Cung cấp xăng miễn phí cho người dân
Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, trong hai ngày 5- 6/10, đã có hơn 3.300 người qua chốt kiểm dịch cầu Trung Hà. Riêng từ chiều và đêm 6/10 đã có khoảng 6 đoàn di chuyển bằng xe khách và trên 1000 người di chuyển bằng xe máy qua chốt.

Lực lượng CSGT liên tục gọi loa xem ai có nhu cầu về đồ ăn, nước uống và xăng để hỗ trợTại chốt kiểm soát, công dân được lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể tiếp tế thức ăn, nước uống, cung ứng xăng miễn phí và hỗ trợ xe trung chuyển. Phòng CSGT- Công an tỉnh đã huy động hàng chục lượt xe khách, xe tải và xe dẫn đoàn cùng các chiến sĩ Công an huyện Tam Nông thực hiện phân luồng, dẫn đường nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; hạn chế tai nạn giao thông. Tùy vào nơi cư trú, người dân sẽ được chia thành đoàn đi theo các hướng khác nhau.

Người dân được hỗ trợ xe trung chuyển để về quê
Đối với những công dân tỉnh Phú Thọ sẽ được đưa về Cơ sở cách ly tập trung huyện Tam Nông. Trước mắt áp dụng cách ly tập trung tạm thời để sàng lọc, phân loại dựa trên kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và kết quả xét nghiệm RT-PCR (áp dụng gộp mẫu nếu đủ điều kiện). Sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính, sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Các chiến sĩ công an phát cơm và nước uống cho người dân

Những công dân ăn vội suất cơm để chuẩn bị tiếp tục hành trình

Đã 3 ngày nay, người công dân này mới được ăn cơm... Kể từ khi rời Nam, thức ăn chủ yếu là bánh mì và mì tôm.

Trong số đoàn người di chuyển từ các tỉnh phía Nam, nhiều trẻ nhỏ cũng theo bố mẹ về quê

Vẻ mặt kiệt sức sau hành trình dài hơn 1.500km trong ít ngày

Hoàng Quý - Quốc Đại

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202110/hang-nghin-nguoi-hoi-huong-trong-dem-180033