Hạnh phúc là sự cho đi

Nằm lọt thỏm trong con đường nhỏ nhưng mấy năm qua, chùa Hòa Long (xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) được biết đến là nơi chia sẻ yêu thương với những mảnh đời bất hạnh.

Tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Hòa Long

Tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Hòa Long

Nép sau con đường bêtông thuộc ấp Chánh Nhứt, chùa Hòa Long có khung cảnh yên bình, rợp bóng cây xanh. Mở cửa chùa cho chúng tôi vào là một chú tiểu độ chừng 5, 6 tuổi. Đại đức Thích Tâm Hiền - Phó ban Phật giáo Quốc tế tỉnh, Trụ trì chùa Hòa Long, nói đó là Thiện Nhân - đứa trẻ mồ côi được chùa nhận nuôi gần 2 năm nay. Và tin vui đến là tháng 11/2021 vừa qua, với sự hỗ trợ của những tấm lòng cùng Công an địa phương, chùa tìm được thân thế của Thiện Nhân. Từ đó, tạo điều kiện cho Thiện Nhân có thể đến trường.

Chùa Hòa Long được Đại đức Thích Tâm Hiền, đồng bào phật tử thành lập và được Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh quyết định bổ nhiệm trụ trì vào tháng 8-2017. Đây là nơi sinh hoạt của đông đảo phật tử tại địa phương. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Đại đức Thích Tâm Hiền vận động những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho các bệnh viện dã chiến, y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, người dân có hoàn cảnh khó khăn,... không chỉ tại địa phương mà còn tại một số nhà trọ có công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở huyện Đức Hòa, Bến Lức,... rồi đến xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ ATM gạo,...

Trong hành trình cùng địa phương phòng, chống dịch, những chuyến xe yêu thương của chùa chở nhu yếu phẩm đi khắp các khu vực xã Đông Thạnh, Long Phụng, dãy nhà trọ công nhân, khu phong tỏa,… hỗ trợ những hoàn cảnh gặp khó khăn vì dịch bệnh. Trong năm qua, tổng kinh phí chùa Hòa Long cùng các phật tử hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên 2 tỉ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo trồng cây bồ đề tại chùa Hòa Long

Các đồng chí lãnh đạo trồng cây bồ đề tại chùa Hòa Long

Với tấm lòng thiện nguyện, khi dịch chưa bùng phát, trong khả năng của mình, Đại đức còn phối hợp, đến đất nước Ấn Độ để làm công tác an sinh xã hội. “Có lẽ xuất thân từ gia đình nghèo khó, tuổi thơ cơ cực ở mảnh đất miền hạ nên thầy mong muốn được góp sức cho đời. Đây cũng là tâm niệm xuyên suốt trong lúc tầm sư học đạo của thầy. Hơn nữa, những đóng góp ấy là của thập phương, bá tánh, còn bản thân thầy chỉ làm cầu nối” - Đại đức trải lòng.

Nhớ câu nói của Bác: “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những ngày giữa tháng 2, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh, Hòa thượng Thích Minh Thiện, lãnh đạo huyện Cần Giuộc, nguyên Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Văn Thiệp về chùa để trồng cây bồ đề (Giác ngộ) gần hoa viên tượng Phật đồng. Tại đây, đoàn hỗ trợ 100 phần quà cho những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Long Phụng.

Đại đức Thích Tâm Hiền hỗ trợ nhu yếu phẩm trong lúc dịch bệnh

Đại đức Thích Tâm Hiền hỗ trợ nhu yếu phẩm trong lúc dịch bệnh

Theo lãnh đạo xã Long Phụng, chùa Hòa Long, Đại đức Thích Tâm Hiền có nhiều việc làm ý nghĩa, hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội. Đại đức cũng hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn phía trước chùa, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn. Chùa được Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận là đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác dân vận của Đảng.

Năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Đại đức Thích Tâm Hiền vì có thành tích vận động, đóng góp kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Cần Giuộc./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hanh-phuc-la-su-cho-di-a131144.html