Hành trình xây những điểm trường 'chạm mây'

Với anh Nguyễn Bình Nam, sinh năm 1979, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bạn thương nhau (thành phố Ðà Nẵng), mỗi một dự án thiện nguyện dành tặng học trò vùng cao đều được thực hiện bởi tâm nguyện làm cầu nối, gắn kết những tấm lòng thơm thảo, góp phần gieo giấc mơ con chữ.

Anh Nguyễn Bình Nam cùng cô trò điểm trường mầm non Tak Lẽ, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh NAM BÌNH)

Ðến nay, anh Nam đã vận động, kêu gọi tài trợ xây dựng được 18 điểm trường, vận động hỗ trợ học phí đến hết lớp 12 cho 360 em học sinh mồ côi, đặc biệt khó khăn ở vùng núi…

18 điểm trường tặng học trò vùng cao

Ðầu năm học mới 2024-2025, điểm trường ông Phụng, thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng.

Ðây là dự án do Câu lạc bộ Bạn thương nhau kêu gọi sự chung tay, kết nối từ mọi miền, để trợ lực cho học trò vùng núi. Ðiểm trường được xây dựng với quy mô hai phòng học, phòng ở cho giáo viên, khu vệ sinh, tường rào cổng ngõ, sân trường, với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng.

Có trường học kiên cố là niềm vui, động viên rất lớn cho các thầy, cô giáo và học sinh ở xã Trà Dơn, một xã nghèo, khó khăn của huyện Nam Trà My. Ðây là điểm trường thứ 18 cũng là điểm trường đánh dấu chặng đường 11 năm gắn bó với các thầy, cô giáo và học trò vùng núi của Nguyễn Bình Nam và các tình nguyện viên Câu lạc bộ Bạn thương nhau.

Điểm trường ông Phụng, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa được khánh thành.

Ðể đi đến hành trình hôm nay, anh Nguyễn Bình Nam cho biết: "Nhìn lại những khó khăn đã vượt qua, anh em trong câu lạc bộ thường động viên nhau tiếp tục cố gắng. Không gì quý bằng con chữ, kiến thức. Chúng tôi rất vui khi học trò vùng núi được đến trường".

Anh Nam nhớ lại, cách đây 15 năm, lần đầu cùng nhóm bạn tự tiết kiệm tiền để trao quà tặng học sinh nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh đã tự đặt ra mục tiêu sẽ lan tỏa, kết nối hành trình thiện nguyện xa hơn.

Năm 2013, Nam thành lập Câu lạc bộ Bạn thương nhau, gồm những người bạn thân, cùng đồng hành thiện nguyện. Trong năm đó, câu lạc bộ tổ chức chương trình Tết vùng cao tại điểm trường Nước Ui (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My). Khi trực tiếp chứng kiến điều kiện sinh hoạt, học tập nơi này, anh trăn trở với câu hỏi, làm sao để có thể xây dựng tặng thầy trò vùng cao một ngôi trường?

Khó cũng quyết làm, anh Nam mạnh dạn lên phương án, khảo sát và nhờ sự trợ giúp của chính quyền, người dân địa phương, để có thể vận chuyển được nguyên vật liệu lên đến điểm trường Nước Ui. So với số tiền dự toán ban đầu là 55 triệu đồng, anh Nam và câu lạc bộ đã vận động được hơn 222 triệu đồng để xây dựng và bàn giao điểm trường cho thầy, cô giáo và học trò trong năm 2013.

"Chính điểm trường đầu tiên này đã cho tôi thêm động lực để có thể đi đến hôm nay", anh Nam nói.

Ðến nay, anh Nguyễn Bình Nam và Câu lạc bộ Bạn thương nhau đã vận động, kêu gọi tài trợ xây dựng được 18 điểm trường, trong đó riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 12 điểm trường, còn lại ở huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi). Mỗi điểm trường đủ chỗ học cho khoảng 60 học sinh.

Ðến nay đã có hơn 1.000 trẻ mầm non và lớp 1, lớp 2 được học trong điểm trường kiên cố. Tổng số tiền anh Nam vận động lên đến hàng tỷ đồng, được cập nhật, báo cáo chi tiết, minh bạch.

Câu lạc bộ Bạn thương nhau với hành trình đưa học trò vùng cao xuống phố.

Ðể xây dựng được các điểm trường này, nhóm của anh Nam phải thực hiện ít nhất ba chuyến đi, đầu tiên là đi khảo sát, thứ hai là đi xác minh, thứ ba là làm việc, họp với lãnh đạo địa phương để làm các thủ tục cấp phép, rồi gặp, họp dân để nhờ người dân bảo vệ công trình, hỗ trợ thợ khi cần thiết. Trong thời gian ba tháng thi công, anh và các bạn lại sắp xếp thời gian lên kiểm tra, động viên thợ hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Có nhiều điểm trường gặp khó khăn trong cả quá trình vận chuyển trang thiết bị, vật liệu xây dựng, anh Nam phải chạy đi chạy lại nhiều lần cho đến khi công trình hoàn thiện, khánh thành, bàn giao cho thầy-trò từng điểm trường. Cứ sau ba năm anh lại lên lại từng điểm trường một lần để kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình, xem có phải sửa sang gì không.

"May mắn là đến nay, điểm trường đầu tiên xây dựng là Nước Ui vẫn bảo đảm an toàn cho việc dạy-học", anh Nam chia sẻ.

Ðể vượt qua mọi khó khăn, anh Nam đúc kết rằng đó là nhờ sự đồng tâm, hợp sức và sự chung tay kết nối của những tấm lòng thảo thơm dành cho thầy, cô giáo, học sinh vùng núi xa xôi, đã tiếp thêm một nguồn động lực vô cùng lớn.

Ngược lại, sau hàng trăm chuyến trèo đèo lội suối vượt rừng để đến được với những điểm trường "trong mây", trái tim, tâm hồn anh được tiếp thêm nguồn năng lượng sống dồi dào, được kết nối và có thêm rất nhiều bạn bè, là giáo viên, là người dân vùng núi, là những em học sinh biết vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi con chữ, biết đọc, biết viết, biết sống và san sẻ yêu thương.

"Thật hạnh phúc vì mình đã thực hiện được ước mơ sẽ sống vì những điều tốt đẹp nhất. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhưng sự tiếp sức kịp thời để thầy, cô giáo cần mẫn bám điểm trường, chăm sóc và dạy chữ cho các em mới là món quà tuyệt vời nhất. Khi các em có kiến thức, các em sẽ làm chủ cuộc đời", anh Nam chia sẻ.

Học trò điểm trường ông Phụng, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với những món quà Câu lạc bộ Bạn thương nhau vận động mạnh thường quân trao tặng.

Truyền năng lượng sống

Ðặt ra mục tiêu thiện nguyện là "Ði thật xa-Nơi thật khó-Ðến tận nơi-Trao tận tay", "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", nhiều năm qua, anh Nguyễn Bình Nam trở thành người giữ lửa, truyền năng lượng sống tích cực đến cộng đồng và đã trở thành người bạn đối với đồng bào vùng cao các tỉnh miền trung, đặc biệt là các em học trò vùng cao.

Sau những ngày bộn bề công việc, cứ cuối tuần người thủ lĩnh của Câu lạc bộ Bạn thương nhau với hơn 40 thành viên thường trực và hàng chục tình nguyện viên lại lên núi, bền bỉ thực hiện khát vọng sống vì cộng đồng, vì những ánh mắt trẻ thơ trong trẻo của học trò vùng cao, vì những thầy, cô giáo cắm trụ tại các điểm trường rẻo cao với vô vàn khó khăn, thiếu thốn.

Hàng loạt dự án đã được nhóm của anh Nam triển khai rất thiết thực, ý nghĩa như "Bữa cơm miền núi", "Én nhỏ vùng cao", "Tủ sách vùng cao", "Tủ thuốc vùng cao", "Ði học trên núi", "Ði dạy trên núi"… hướng đến học trò ở vùng núi khó khăn.

Hàng nghìn suất ăn, hàng trăm suất học bổng… được trao tận tay học trò vùng núi trong 11 năm qua. Hành trình thiện nguyện của anh Nguyễn Bình Nam đã truyền cảm hứng và mang lại niềm tin tưởng, làm động lực để các em học trò ở những vùng núi đặc biệt khó khăn được học chữ, sớm chạm được ước mơ, khát vọng.

Trong đó Dự án "Ði học trên núi" được triển khai từ tháng 9/2022 đến nay. Dự án hoạt động với phương châm "Mỗi gia đình/cá nhân ở phố nhận nuôi một em trên núi", mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng.

Đến nay hành trình đến với những điểm trường vùng cao của Nguyễn Bình Nam đã vận động, xây dựng được 18 điểm trường.

Danh sách học sinh tham gia dự án có sự giới thiệu của trường với thông tin cụ thể về hoàn cảnh từng em. Dự án "Ði học trên núi" hoạt động dưới sự điều phối của các thành viên Câu lạc bộ Bạn thương nhau với các thầy, cô giáo tại các trường.

Hằng tháng, các thầy, cô nhận tiền từ dự án để mua sắm quần áo, sách vở, vật dụng cần thiết, nhu yếu phẩm trợ lực cho các em và gia đình. Dự án hiện đang hỗ trợ cho 360 em học sinh mồ côi, đặc biệt khó khăn của hàng chục điểm trường tại vùng núi Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi với mức 500.000 đồng/em/tháng, tính ra một năm hơn hai tỷ đồng.

Riêng đối với giáo viên cắm trụ tại các điểm trường vùng cao, nhóm của anh Nguyễn Bình Nam thực hiện dự án "Ði dạy trên núi", đến nay kêu gọi hỗ trợ cho 20 giáo viên vùng cao tại các huyện Nam Trà My, Trà Bồng, Hướng Hóa với số tiền 500.000 đồng/người/tháng. Ðối tượng được hỗ trợ là giáo viên hợp đồng, chưa vào biên chế, lương thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ…

Sau bão số 3 gây thiệt hại khủng khiếp, anh Nguyễn Bình Nam và Câu lạc bộ Bạn thương nhau lại lên đường thiện nguyện, trao tặng tiền, nhu yếu phẩm cho thầy, cô giáo và học sinh tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trong chương trình "Hỗ trợ học sinh Bảo Yên trở lại trường học".

Anh Nam chia sẻ: "Thật may mắn và hạnh phúc khi mọi người bình yên sau bão lũ. Trước ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, chúng tôi lên đường với sứ mệnh làm cầu nối mang theo bao tin tưởng, yêu thương mà những tấm lòng bạn bè, người thân, những người chưa bao giờ gặp tin tưởng tìm đến nhóm để gián tiếp ủng hộ. Cho đi là còn mãi, cứ mong sao nguồn năng lượng sống này tiếp tục được nhân lên".

Theo Báo Nhân dân

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/guong-sang-ban-lang/hanh-trinh-xay-nhung-diem-truong-cham-may-C4zw1bzNg.html