Hết lòng đi tìm đồng đội

Hằng năm, cứ đến Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (Tịnh Biên, An Giang), Bộ tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang lại trang trọng làm lễ cải táng liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) tìm kiếm, cất bốc, hồi hương trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Những giọt nước mắt của các gia đình nhận được người thân, của những đồng đội từng chung chiến hào, nay đoàn tụ trên đất mẹ dù ở thế giới khác nhau đều chan hòa hạnh phúc.

Theo Thượng tá Lê Đắc Thoa, Chính trị viên Đội K93, ngày 23-11-2000, cùng với các đội quy tập HCLS: K90 (Cục Chính trị Quân khu 9), K91 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp), K92 (Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang), Đội K93 chính thức được thành lập. Hằng năm, đội chia làm hai đợt tìm kiếm tại các tỉnh: Tà Keo, Kompong-Speu, Kandal, Kampot, KohKong (Vương quốc Campuchia) và trong nước. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên từ đầu năm 2020, đội chỉ tập trung tìm kiếm HCLS trong nước. Tuy còn nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, nguồn thông tin hạn chế, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ của Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 63 bộ HCLS.

 Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 trong một lần tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 trong một lần tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thiêng liêng, Ban chỉ huy Đội K93 đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Đồng thời, đội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước bạn Campuchia, các cựu chiến binh để nắm tình hình, thông tin về mộ liệt sĩ. Trên cơ sở các thông tin về mộ chí đã nắm được, Ban chỉ huy đội tổ chức khảo sát nắm chắc địa điểm, địa bàn, khu vực tìm kiếm; đề ra nhiều phương pháp tìm kiếm, cất bốc phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Gắn bó với Đội K93 từ ngày thành lập, Đại tá Nguyễn Quốc Thông, Đội trưởng Đội K93 cho biết: “Để có thể đào được nhiều điểm cùng lúc, chúng tôi thường chia thành hai nhóm, mỗi nhóm gồm nhiều tổ, mỗi tổ gồm 3 người. Có những lúc cán bộ, chiến sĩ phải cơ động hơn 10km đường rừng núi, mỗi người phải tự mang vác lương thực, dụng cụ đào tìm hơn 20kg. Việc tìm kiếm HCLS chủ yếu bằng sức người, nhưng ai cũng thể hiện sự quyết tâm, kiên trì thực hiện nhiệm vụ”.

Còn với Thượng úy Chau Him, Phó phân đội trưởng Phân đội 2, gắn bó với Đội K93 từ khi còn là chiến sĩ nên trong mỗi chuyến công tác anh đều tham gia với tinh thần đầy trách nhiệm, khả năng phán đoán vị trí tốt. “6 tháng mùa khô tìm kiếm là chừng ấy thời gian chúng tôi phải ăn rừng, ngủ võng. Với ý nghĩa thiêng liêng cao cả của nhiệm vụ, chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để không phụ lòng tin của gia đình các liệt sĩ, dẫu có khó khăn, vất vả cũng quyết tâm vượt qua. Khi đào, ai cũng cẩn trọng từng mũi xẻng, nhát cuốc, khi tìm được, nâng niu từng mẩu xương, chiếc cúc áo, cây bút, chiếc võng... Những kỷ vật dù nhỏ nhất nhưng chúng tôi luôn tỉ mỉ và gói ghém cẩn thận. Lúc tìm được HCLS ai cũng phấn chấn như tìm được người thân của mình”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tại mỗi nơi đóng quân, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền và khám, chữa bệnh cho nhân dân. Từ ngày thành lập đến nay, đội đã khám, chữa bệnh cho hơn 4.000 lượt nhân dân và LLVT nước bạn Campuchia; thăm hỏi, tặng 1.000 suất quà với số tiền hơn 300 triệu đồng. Đáp lại những tình cảm đó, người dân Campuchia không quản ngại băng rừng, vượt suối, dẫn đường, tích cực giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội trong quá trình tìm kiếm, cất bốc, hồi hương HCLS trên đất bạn. Ông Trần Nhứt Thắng (huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang) bùi ngùi: “Sau hơn 40 năm hy sinh, thì năm 2016 gia đình nhận được tin Đội K93 đã tìm được hài cốt của anh trai tôi. Nguyện vọng của gia đình đã thành hiện thực, giờ đây anh tôi đã có nơi an nghỉ. Tôi xin cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đã không quản ngại gian khổ, khó khăn tìm được hài cốt của anh tôi”.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: “Trong gần hai thập kỷ thực hiện nhiệm vụ, Đội K93 đã quy tập được hơn 3.200 HCLS Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước, trong đó, 2.800 hài cốt còn khuyết danh. Với sự nỗ lực, vượt khó, tập thể Đội K93 và nhiều cá nhân vinh dự được Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ tư lệnh Quân khu 9 và UBND tỉnh An Giang trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Công việc các anh đang làm rất đỗi nặng nề, nhưng vô cùng vinh quang”.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/het-long-di-tim-dong-doi-628979