Hết trứng chưa chắc là tin xấu

Hổm rày trong thế giới người hiền, Quốc tổ Lạc Long Quân thấy Quốc mẫu Âu Cơ ngày càng hao gầy, lo lắng hỏi:

- Bà nó dạo này có chi lo nghĩ mà mất ăn mất ngủ thế?

Quốc mẫu thổn thức:

- Không lo sao được. Ông nhớ lại đi, ngày tôi còn trẻ từng đẻ ra trăm trứng rồi dần dần sinh sôi nảy nở mà thành tộc Việt cả trăm triệu người. Hôm nay, vị thế dân tộc nghe nói đã lên rất cao, nhưng tôi xem tin tức mới tá hỏa rằng “nữ hoàng nội y” NT vừa than cho cả thế giới biết cổ không còn cái trứng nào trong bụng cả! Hic hic!

Giới nghệ sĩ dưới thảm họa soi mói của báo chí và mạng xã hội. Tranh minh họa: LAP

Giới nghệ sĩ dưới thảm họa soi mói của báo chí và mạng xã hội. Tranh minh họa: LAP

Quốc tổ ngớ người:

- Không ngờ bụng trắng thế mà thiếu trứng! Đâu để ta xem qua tin tức của cháu con bây giờ có gì lạ…

Sau khi lướt web, Quốc tổ tin rằng đã nghĩ ra cách an ủi bạn đời:

- Ồ bà nó ơi! Không chừng hậu duệ chúng ta hết trứng lại là tin tốt!

Quốc mẫu chưng hửng:

- Tổ tiên có cả trăm trứng mà giờ con cháu không còn cái nào, sao lại là tin tốt, hử?

- Tôi nói “tốt”, vì ai dám chắc nếu còn trứng thì cái trứng ấy khi nở ra thành người không bị cô giáo bóp mũi giật tóc bắt ăn, bị bảo mẫu đánh đập và giẫm chết hay bị bắt cóc rồi dìm xuống nước đòi tiền chuộc, bị người tình của mẹ đánh gãy tay rồi đóng hàng chục cái đinh vào đầu hay bị ném từ trên cầu xuống sông…

Quốc tổ mới kể tới đây thì Quốc mẫu ú ớ mấy tiếng: “Trời ơi!” rồi lăn ra bất tỉnh!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/het-trung-chua-chac-la-tin-xau-41115.html