Hiểm họa từ việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế

Mặc dù lực lượng Công an và các ngành chức năng đã liên tục cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế cũng như đẩy mạnh các biện pháp thu hồi nhưng một số người dân vẫn lén lút tàng trữ, sử dụng dẫn đến hậu quả chết người thương tâm. Liên tiếp 2 vụ việc người đi săn sử dụng súng tự chế bắn chết người vì nhầm tưởng thú rừng xảy ra tại địa bàn H. Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) mới đây là bài học cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân ở huyện Đắk Song đã tự giác giao nộp hàng chục súng tự chế cho lực lượng Công an.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân ở huyện Đắk Song đã tự giác giao nộp hàng chục súng tự chế cho lực lượng Công an.

Mới đây, ngày 3-3-2021 Trịnh Văn Mạo (1987, trú xã Đắk Drông, H. Cư Jút) rủ anh Bàn Văn Liều (1972, trú xã Đắk Mol, H. Đắk Song) vào khu vực suối Đăk Rồ, xã Đắk Mol để săn thú. Phát hiện có một con sóc chạy trên các cành cây lồ ô, Mạo cầm súng tự chế bắn sau đó đi tìm sóc thì phát hiện anh Liều nằm gục mặt xuống đất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên đến ngày 4-3 anh Liều đã tử vong.

Quá trình điều tra, CAH Đắk Song đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Văn Mạo về hành vi vô ý làm chết người. Khi được hỏi về tác hại và sự nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế, Mạo cho biết, mình rất ân hận khi sử dụng súng tự chế đi săn và để lại hậu quả đau lòng như vậy. “Giá như mình giao nộp súng cho lực lượng Công an từ trước thì không có sự việc như thế này. Mong mọi người đừng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, súng tự chế vì đây là việc làm vi phạm pháp luật và rất nguy hiểm”, Mạo hối hận.

Tương tự, trước đó, vào chiều 8-1-2021, Hoàng Văn Chầu (1984, tạm trú xã Trường Xuân, H. Đắk Song) đi vào rẫy mì của mình ở thôn 11, xã Nâm Njang, H. Đắk Song) để thăm bẫy thú. Tới nơi phát hiện đàn khỉ khoảng 20 con, Chầu liền lấy súng tự chế đi theo đàn. Khoảng 5 phút sau phát hiện phía sau tảng đá có một vật đang nhấp nhô trông giống khỉ, Chầu giương súng bóp cò. Sau tiếng nổ, Chầu đến kiểm tra thì phát hiện anh Lẩu Văn Vàng (1986, trú xã Cư Knia, H. Cư Jút) bị trúng đạn nằm gục sau tảng đá. Chầu gọi một số người đi săn cùng đưa nạn đi cấp cứu, nhưng trên đường đi thì anh Vàng chết.

Trung tá Trịnh Ngọc Dũng- Phó trưởng CAH Đắk Song cho biết, thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, từ cuối tháng 3-2020 đến nay, lực lượng CAH Đắk Song thu gom được gần 100 súng tự chế các loại. Tuy nhiên, bên cạnh đại đa số người dân tích cực, tự nguyện giao nộp súng tự chế, thì vẫn có một số người dân bất chấp sự nguy hiểm vẫn lén lút cất giấu, tàng trữ súng tự chế để đi săn bắn dẫn đến hậu quả đau lòng như trên.

Do đó, để không còn những cái chết thương tâm, oan uổng do súng tự chế gây ra, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và các ngành chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Hồng Long

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_241151_hiem-hoa-tu-viec-tang-tru-su-dung-sung-tu-che.aspx