HLV V.League tiếp sức ông Troussier

HLV người Pháp chỉ có 3 vòng đấu V.League và Giải hạng Nhất để theo dõi, kiểm tra phong độ các học trò sau Doha Cup, cũng như tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển U.22 trong đợt tập trung trước thềm SEA Games 2023. Không có gì ngạc nhiên khi ông Troussier tất bật ngược xuôi “đãi cát tìm vàng”.

HLV Troussier và trợ lý Azzeggouarh ngược xuôi “đãi cát tìm vàng”

HLV Troussier và trợ lý Azzeggouarh ngược xuôi “đãi cát tìm vàng”

Ngay từ vòng loại Cúp quốc gia (QG), HLV Troussier đã tranh thủ xem 2 trận Viettel - Bình Thuận và PVF-CAND - SHB.Đà Nẵng. Đặc biệt, trong chuyến trở lại Hưng Yên, nguyên Giám đốc kỹ thuật PVF đã nhận được món quà không thể vui hơn khi chứng kiến màn tỏa sáng với cú đúp của cậu học trò cũ Võ Nguyên Hoàng. Trong bối cảnh U.22 Việt Nam khan hiếm tiền đạo mục tiêu, việc tìm lại phong độ của chân sút 21 tuổi từng lỡ hẹn với SEA Games 31 vì chấn thương này thật đúng lúc.

Sau khi biết kết quả bốc thăm SEA Games 32, chiều 6-4, HLV Troussier thân chinh lên Tây Bắc kiểm tra phong độ của Văn Thắng (Hòa Bình); Công Đến, Thanh Nhàn, Hiểu Minh (PVF-CAND). Khi trận mở màn Giải hạng Nhất còn chưa kết thúc, ông lại cùng trợ lý Azzeggouarh đã ra xe, ngược quãng đường 150km từ Hòa Bình trở lại thủ đô để kịp chứng kiến trận đấu sớm nhất của vòng 5 V.League Viettel - HAGL.

2 HLV Thạch Bảo Khanh và Kiatisak đã không phụ công của “Phù thủy trắng”. Phía Viettel, ngoài Phan Tuấn Tài đá chính, đội trưởng tuyển U.20 Khuất Văn Khang có lần đầu tiên ra sân ở V.League (phút 46, thay Dương Văn Hào); còn HAGL là tiền vệ 20 tuổi Nguyễn Văn Triệu, đặc biệt “vua phá lưới” các sân chơi trẻ Quốc Việt (vào thay Châu Ngọc Quang ở phút 62) có pha lập công đầu tiên ở giải đấu cao nhất. Nhìn cậu học trò trong niềm vui đến phát khóc, hẳn thầy Troussier cũng mừng không kém.

Không chỉ Viettel và HAGL, vòng 5 V.League đã chứng kiến sự mạnh dạn tin dùng những gương mặt U.22, U.20 của HLV các CLB. SLNA ngoài Hồ Văn Cường, Xuân Tiến đá chính, cuối trận HLV Huy Hoàng còn tung vào sân hậu vệ sinh năm 2001 Vương Văn Huy. B.Bình Dương cũng có 3 gương mặt được HLV Quốc Tuấn đưa vào sân ở hiệp 2; ngoài Minh Khoa là 2 hậu vệ mới 20 và 21 tuổi: Thanh Long, Tự Nhân. Đặc biệt, tuyển thủ U.20 Bùi Vỹ Hào không chỉ đá trọn 90 phút mà còn có pha đá phạt siêu phẩm mở tỷ số.

Hà Tĩnh có hậu vệ Ngọc Thắng. SHB.Đà Nẵng có Duy Cương, Phi Hoàng, Đình Duy. CAHN là Lê Văn Đô, Hoàng Văn Toản, Giáp Tuấn Dương. Hà Nội FC cũng tạo điều kiện cho hậu vệ tuyển U.22 Vũ Tiến Long hít thở bầu không khí V.League. Tài năng trẻ nhận được rất nhiều chờ đợi nhưng là cái tên duy nhất vẫn chưa có phút thi đấu nào trong màu áo đội 1 của nhà ĐKVĐ là cầu thủ đa năng Nguyễn Văn Trường.

Với quan điểm phong độ hiện tại là thước đo quan trọng nhất, màn thể hiện trong màu áo CLB mới là yếu tố quyết định những cái tên U.22 nào sẽ được HLV Troussier mang đến Campuchia. Mong muốn các cầu thủ được ra sân nhiều hơn ở V.League, hạng Nhất để được trui rèn thực chiến, nhưng HLV người Pháp cũng đồng thời nhắn nhủ các học trò: bản thân họ phải tự chứng tỏ, tìm chỗ đứng cho mình.

Trường Xuyên - Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/hlv-vleague-tiep-suc-ong-troussier-3163051/