Học để thoát nghèo

Ước mơ của Mai là trở thành giáo viên, vì em muốn mang kiến thức đến cho tất cả trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mai và mẹ

Mai và mẹ

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành) luôn nỗ lực hết mình trong học tập. Ước mơ của Mai là trở thành giáo viên, vì em muốn mang kiến thức đến cho tất cả trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình Mai thuộc số ít hộ còn nằm trong chuẩn cận nghèo của địa phương. Ngôi nhà mà gia đình em đang ở là nhà Mái ấm niềm tin do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng vào năm 2019. Cả nhà có 4 người, gồm ba mẹ, Mai và anh trai 13 tuổi. Dù lớn hơn Mai nhiều tuổi nhưng anh trai của Mai chỉ mới học đến lớp 4, do tiếp thu chậm. Ngược lại với anh trai, Mai rất thông minh, chăm học, và yêu thích việc học.

Nhà của Mai nằm ở ấp Trường Xuân, cách trường gần chục cây số vòng vèo qua rẫy cao su, kênh mương rất khó đi. Vậy mà mỗi ngày, mẹ của em vẫn đều đặn đưa rước hai anh em đi học cả hai buổi. Khu nhà Mai ở cũng nằm sâu trong vườn cao su tách biệt với các hộ dân cư khác. Thường ngày đi học về, em và anh trai chỉ quanh quẩn trong nhà. Chiếc ti vi là phương tiện giải trí duy nhất của cả gia đình.

Phải đưa rước các con đi học nên mẹ của Mai không thể đi làm. Ba của Mai làm nghề phụ hồ, thu nhập không ổn định. Khi nào không có công trình, ba của em tranh thủ đi làm thuê để có tiền lo cho gia đình. Anh Nguyễn Văn Khỏe (sinh năm 1979), ba của Mai chia sẻ: “Tôi không sợ công việc vất vả, chỉ sợ không có việc làm để kiếm tiền lo cho gia đình, nhất là hai con đang tuổi ăn học”.

Anh Khỏe luôn động viên hai con cố gắng học để sau này có công việc ổn định, tương lai đỡ vất vả. Dù cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng vẫn quyết tâm cho con ăn học đến nơi đến chốn. Miễn là các con còn muốn đến trường, ba mẹ sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình.

Hiểu hoàn cảnh gia đình, Mai rất vâng lời ba mẹ và chăm chỉ học hành. Sau giờ học, Mai phụ mẹ làm việc nhà, như nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, quét nhà… Việc gì vừa sức Mai đều làm được và làm rất chỉn chu.

Khi biết Mai được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, cả nhà rất vui, hy vọng số tiền này sẽ giúp trang trải học phí cho hai anh em trong năm học mới.

Lê Thùy

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/hoc-de-thoat-ngheo-a149403.html