Hong Kong: Thiếu niên lạc trong rừng một tuần vì áp lực thi cử

Thiếu niên Hong Kong bị lạc trong rừng một tuần vì áp lực thi cử, gần đây đã được tìm thấy trong tình trạng trần truồng và sống sót nhờ uống nước suối.

Matthew Tsang, 17 tuổi, học sinh trường nam sinh Diocesan (ở Hong Kong), đã mất tích vào hôm 4/10 sau khi rời trường vào buổi trưa mà không có điện thoại, chỉ mang theo ví.

Mẹ của cậu bé, Amy Chan, sau đó đã đăng lên Facebook, kêu gọi sự ủng hộ của mọi người để giúp tìm kiếm con trai mình.

"Bố và mẹ yêu con rất nhiều. Chúng ta nhớ con. Bố mẹ tự hào có con là con trai của chúng ta. Con hãy về nhà và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện", bố mẹ Tsang viết.

Bài đăng trên Facebook của Chan đã thu hút sự chú ý của công chúng ở Hong Kong, khiến đội tìm kiếm cứu hộ phải thành lập nhanh chóng để tìm con trai cô.

Theo cảnh sát, cậu bé được nhìn thấy lần cuối tại Siu Lek Yuen, một khu dân cư ở Hong Kong, đi về hướng Công viên Quốc gia Ma On Shan vào khoảng 2h30 chiều ngày hôm đó, The Standard đưa tin.

Một lực lượng chung của Sở Cứu hỏa Hong Kong, Cảnh sát, Cơ quan Trợ giúp Dân sự, cựu sinh viên Trường Nam sinh Giáo phận và một số đội cứu hộ dân sự sau đó đã được triển khai để tìm kiếm trong công viên, Hong Kong Free Press (HKFP) đưa tin.

Bất chấp lượng mưa lớn và gió lớn do bão Koinu gây ra, đội cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm Tsang.

Chow Cheuk Fung, Chỉ huy Trạm cứu hỏa Sha Tin, nói với truyền thông Hong Kong rằng họ đã sử dụng nhiều phương pháp, bao gồm cả chó tìm kiếm và cứu hộ để tìm Tsang. Họ cũng chụp hơn 10.000 bức ảnh về công viên từ máy bay không người lái và phân tích chúng bằng trí tuệ nhân tạo.

HKFP đưa tin Tsang cuối cùng được tìm thấy còn sống vào chiều 11/10, trong tình trạng khỏa thân giữa bụi cây gần một con suối.

Matthew Tsang được tìm thấy trong rừng sau 1 tuần mất tích. Ảnh: Facebook.

Matthew Tsang được tìm thấy trong rừng sau 1 tuần mất tích. Ảnh: Facebook.

"Chúng tôi đã cho cậu bé quần áo ấm và nước tăng lực. Sau khi đánh giá, chúng tôi nghĩ tốt nhất nên đưa cậu bé đến bệnh viện bằng trực thăng", Chow nói với truyền thông địa phương vào tối 11/10.

Vui mừng vì con trai được tìm thấy sau một tuần tìm kiếm, Chan viết trên Facebook: "Thật sự phép màu đã xảy ra khi cháu không ăn gì mà vẫn sống".

Theo Chan, Tsang đã bị bão Koinu "làm ướt sũng" và để tránh bị ốm, cậu bé cởi bỏ quần áo ướt và trú trong bụi rậm.

Mẹ cậu bé nói thêm: “Tsang đã sống sót nhờ ý chí mạnh mẽ của mình và uống nước từ dòng suối.

Không rõ tại sao Tsang mất tích nhưng Chan nói với truyền thông Hong Kong rằng con trai cô, người sẽ tham dự kỳ thi Văn bằng Trung học (DSE) năm nay, gần đây đã phải chịu áp lực và căng thẳng trong học tập.

Bày tỏ lòng biết ơn đến nỗ lực của đội tìm kiếm cứu nạn, Chan viết: "Tình trạng thể chất và tinh thần của Tsang đã ổn định và đang nằm viện điều trị. Xin đừng lo lắng. Cảm ơn mọi người!".

Thảo Nguyên (Theo Asiaone)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/hong-kong-thieu-nien-lac-trong-rung-mot-tuan-vi-ap-luc-thi-cu-1910573.html