Israel không kích dữ dội, Dải Gaza trải qua đêm đẫm máu

Dải Gaza đã trải qua đêm đẫm máu nhất từ khi chiến sự bùng phát, khi Israel không kích dồn dập các mục tiêu, khiến khoảng 400 người thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 22/10 cho biết: không quân nước này đã thực hiện hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu của lực lượng vũ trang Hamas ở Dải Gaza, đồng thời tấn công khu vực miền Nam Liban xuyên đêm.

Theo truyền thông Palestine, các cuộc tấn công của Israel tập trung vào khu vực trung tâm và phía Bắc Dải Gaza. Trong đó, một cuộc tấn công đánh trúng một ngôi nhà gần trại tị nạn Jabalia khiến 30 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra một số bệnh viện gần trại tị nạn cũng bị không kích. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hôm 7/10, đến nay đã có ít nhất 4.651 người Palestine tử vong. Trong số đó, 1.024 nạn nhân là phụ nữ và 1.903 trẻ em.

Ở phía biên giới phía Bắc, sáng sớm nay, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công hai đơn vị của lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban đang có kế hoạch phóng tên lửa chống tăng và rocket về phía Israel. Trong khi quân đội vẫn duy trì các hoạt động tấn công nhằm vào Hamas và lực lượng ủng hộ Hamas, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp với các tướng lĩnh hàng đầu và nội các chiến tranh của ông để đánh giá về xung đột đang leo thang. Chưa rõ nội dung chi tiết của cuộc họp này, song việc Israel liên tiếp tiến hành các cuộc không kích xuống dải Gaza và miền Nam Liban đang khiến dư luận lo ngại về nguy cơ xung đột Israel-Hamas sẽ lan rộng trong khu vực.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/israel-khong-kich-du-doi-dai-gaza-trai-qua-dem-dam-mau-199266.htm