Israel không kích khiến 42 người trên khắp dải Gaza thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 42 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của quân đội Israel trên khắp Dải Gaza trong bối cảnh nước này tăng cường bao vây các khu vực phía bắc và yêu cầu người dân di chuyển về phía nam.

Xe tải của UNRWA bị trúng đạn trong một cuộc không kích của quân đội Israel ngày 23/10/2024. Ảnh: Reuters

Xe tải của UNRWA bị trúng đạn trong một cuộc không kích của quân đội Israel ngày 23/10/2024. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters trích dẫn các quan chức y tế tại Gaza, trong số 42 người được báo cáo thiệt mạng do các cuộc tấn công của quân đội Israel trên khắp Dải Gaza, có 37 nạn nhân ở phía bắc Gaza.

Hàng chục thi thể người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel tại khu vực trại tị nạn Jabalia nằm rải rác trên lề đường và dưới đống đổ nát mà các đội y tế không thể tiếp cận được. Trong khi đó, chính quyền thành phố Gaza ghi nhận 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một cuộc không kích.

Nằm trong số nạn nhân thiệt mạng ngày 23/10 tại Gaza còn có một nhân viên của cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) khi một chiếc xe của cơ quan này bị trúng đạn ở Deir Al-Balah ở trung tâm Dải Gaza.

Cục Tình trạng Khẩn cấp Dân sự Gaza cũng cho biết 3 nhân viên cứu hộ của mình đã bị thương ở phía bắc Gaza trong một "cuộc tấn công có mục tiêu" vào trại Jabalia. Sau khu lực lượng Israel bắt giữ 5 nhân viên và ném bom chiếc xe cứu hỏa duy nhất, cơ quan này cho biết tất cả hoạt động của mình ở phía bắc Gaza đã buộc phải đình chỉ.

"Công việc của chúng tôi đã hoàn toàn dừng lại ở phía bắc Gaza trong khi tình hình đang vô cùng thảm khốc ở đó và người dân hiện không được cung cấp bất kỳ hình thức viện trợ nhân đạo nào," cơ quan này cho biết.

Các cuộc tấn công của quân đội Israel còn khiến các bệnh viện ở khu vực phía bắc Dải Gaza phải ngừng cung cấp dịch vụ y tế. Trong khi đó, các bệnh viện nơi các nhân viên y tế từ chối lệnh sơ tán của Israel ghi nhận tình trạng hết máu để truyền, cũng như quan tài và vải liệm cho các nạn nhân thiệt mạng.

Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế Gaza và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho biết chiến dịch tiêm vaccine bại liệt cho 120.000 trẻ em ở miền bắc Gaza sẽ không thể bắt đầu theo kế hoạch vào ngày 23/10 do các cuộc ném bom dữ dội, tình trạng di dời hàng loạt và khả năng tiếp cận bị hạn chế.

Nhận định về việc này, đơn vị nhân đạo quân sự của Israel là Cogat – đơn vị chuyên giám sát các chuyến hàng viện trợ và thương mại đến Gaza - cho biết chiến dịch tiêm vaccine bại liệt ở miền bắc Gaza sẽ bắt đầu trong những ngày tới, "sau các đánh giá chung” và theo yêu cầu của WHO cũng như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Quân đội Israel bắt đầu chiến dịch tại phía bắc Gaza khoảng 3 tuần trước nhằm ngăn chặn lực lượng Hamas tái tập hợp và đẩy mạnh các cuộc tấn công hơn nữa kể từ khi ám sát thành công thủ lĩnh lực lượng này là ông Yahya Sinwar. Các đồng minh của Israel, trong đó bao gồm Mỹ, đã hy vọng việc ông Sinwar thiệt mạng có thể tạo động lực mới cho cuộc xung đột tại Gaza.

Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn tiếp tục tăng cường tấn công Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc. Kể từ khi chiến dịch mới được khởi động, Bộ y tế Gaza cho biết ít nhất 650 người đã thiệt mạng. Nếu tính từ khi cuộc xung đột khởi động ngày 7/10/2023, các cuộc tấn công của quân đội Israel đã khiến số người thiệt mạng ở Gaza lên tới 43.000 người và buộc gần như toàn bộ dân số của dải đất này phải di dời nhiều lần.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/israel-khong-kich-khien-42-nguoi-tren-khap-dai-gaza-thiet-mang-34786.html